Người mẫu nước ngoài trên sàn diễn thời trang Việt - Kỳ 1: Saphi Nguyễn - người đẹp xứ Bạch Dương

11/09/2011 22:50 GMT+7

Ngành thời trang Việt đang trên đường hội nhập thế giới, và nhiều người mẫu nước ngoài đã chọn Việt Nam làm nơi lập nghiệp.

Giản dị trong chiếc áo đầm màu trắng, Saphi gặp tôi tại TP.HCM vào một ngày tháng 9.

Yêu trai Việt nên chọn Việt Nam

Không mất quá nhiều thời gian chào hỏi, Saphi đã tự giới thiệu về mình. Saphi Nguyễn, cái tên nghe nửa Tây nửa ta của cô khiến tôi ngạc nhiên không kém. “Đơn giản bởi tôi muốn mình thật sự là một người Việt, mang họ Việt. Nguyễn còn là cái tên nhắc tôi nhớ đến kỷ niệm đẹp với người yêu trước. Anh là một người Việt sinh sống tại Nga”.

Saphi tên thật là Saphi Lina sinh ra và lớn lên tại Moscow (Nga) nhưng giờ đây cô đang có quãng thời gian thật đẹp ngay trên đất nước cách xa quê hương hàng ngàn dặm. Tóc vàng, mắt xanh, nói tiếng Anh chuẩn, Saphi kể cô chu du khắp Đông Nam Á từ nhiều năm trước. Từng là người mẫu tại Malaysia, rồi Hàn Quốc trong nhiều tháng.

Saphi đặc biệt thích ngôn ngữ. Cô thông thạo tiếng Nhật, Hàn, và sau cuộc tình với một người Việt, Saphi muốn đặt chân đến xứ sở của anh. Tháng 11.2010, lần đầu tiên cô sang Việt Nam, theo học 6 tháng tiếng Việt tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Nói đến đây, cô bật một tràng tiếng Việt giọng lơ lớ như để chứng minh khả năng ngoại ngữ của mình.

Sau 2 tháng học tập, một hôm tình cờ cô gặp người quen và được giới thiệu vào làm việc tại Công ty người mẫu Elite Việt Nam. Cô biết cuộc đời mình từ đây sang trang.

“Khí hậu, thời tiết tại TP.HCM quá khác biệt so với quê nhà Moscow nên ban đầu tôi cũng khó chịu lắm, nhưng rồi cũng quen dần”, Saphi nói. Cô chia sẻ TP.HCM có quá nhiều điều thú vị và khác biệt. Khác biệt từ cảnh vật, con người đến cả văn hóa, lối sống. Giao thông khá thuận tiện, ít kẹt xe, nhưng cô chẳng bao giờ dám tự lái xe, chỉ dùng taxi. “Tôi chưa thể quen với lối chạy xe ở đây. Quá nguy hiểm, nhất là với người nước ngoài”.

Saphi Nguyễn, 23 tuổi, cao 1,79m, nặng 53 kg, số đo 3 vòng 86-62-93. Cô hiện làm việc cho Công ty người mẫu Elite Việt Nam, từng làm người mẫu trình diễn cho thương hiệu thời trang giày Christian Louboutin, trang sức Pandora... Cô đã chụp ảnh thời trang cho nhiều tạp chí trong và ngoài nước.

Saphi thừa nhận công việc người mẫu ở Việt Nam đầy cơ hội cho những người như cô bởi tính cạnh tranh thấp dù cát-sê không thể so với các nước khác trong khu vực nhưng bù lại giá cả sinh hoạt dễ chịu hơn nhiều.

“Tại Nga, nghề người mẫu rất cạnh tranh vì có quá nhiều cô gái trẻ đẹp. Thị trường châu Á thì khác, quan tâm hơn đến người mẫu phương Tây. Riêng tại Việt Nam, tôi cảm nhận truyền thông ưu ái giới người mẫu hơn so với các nước. Như Hàn Quốc, báo chí chỉ tập trung săn tin các diễn viên, ca sĩ, còn người mẫu thì rất ít khi gặp được nhà báo. Trong khi tại Việt Nam, hằng ngày báo điện tử hay báo in đều có những bài viết về giới người mẫu. Đó là sự khác biệt vô cùng lớn”, Saphi nhìn nhận.

Saphi từng ở Việt Nam 6 tháng rồi đến Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu, nhưng rồi Việt Nam như quê hương thứ hai đã níu chân cô. “Tôi yêu thành phố này vì mọi thứ đã trở nên quá đỗi quen thuộc với tôi. Mỗi sáng thức dậy trong căn phòng nhỏ ở quận 1, tôi cảm nhận hương vị cuộc sống qua đủ âm thanh vọng lên từ đường phố. Đây cũng là nơi cho tôi nhiều bè bạn, mà phần đông là người Việt. Nếu không còn bố mẹ và anh trai ở Moscow, chắc tôi chẳng phải tốn tiền mua vé máy bay về thăm nom vì TP.HCM như là nhà rồi”.

Sống thoải mái với cát-sê

Thời trang Việt, theo Saphi, đang phát triển nhanh nhưng manh mún. Đa số các nhà thiết kế Việt chỉ thích mở cửa hàng, làm thương hiệu riêng trong khi khả năng còn nhiều giới hạn. Vì vậy, sản phẩm làm ra chưa thể cạnh tranh với hàng ngoại nhập đang bày bán trong nước, nói chi đến chuyện xuất khẩu. Tuy nhiên, bù lại nghề người mẫu lại có nhiều cơ may do số lượng người làm nghề còn ít, chưa được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. So với Hàn Quốc hay Nhật Bản, nghề người mẫu ở Việt Nam còn khoảng cách khá xa. “Cát-sê ở đây ít, nhưng tôi nhận được nhiều sô diễn hơn nên sống khá thoải mái”, Saphi nói thêm.

Xách chiếc túi không nhãn mác, đôi giày cao gót hiệu bình dân, không trang sức và son phấn, Saphi vẫn toát lên vẻ tự tin của một người đẹp độc lập trong suy nghĩ và cách sống. Bằng giọng chậm rãi, Saphi trả lời câu hỏi vì sao cô không tận dụng sắc đẹp để tìm cho mình một chỗ nương tựa. “Nói không thích xe hơi, nhà lầu, những vật dụng đắt tiền là nói dối, nhưng tôi không đặt mục tiêu đó cho cuộc đời. Vì vậy, một “đại gia” giàu có khó mà chài mồi tôi bằng chiếc túi LV hay xe Audi đắt tiền. Bởi tôi là người độc lập trong suy nghĩ, độc lập trong lối sống và đủ tự tin khi ra xứ người làm việc. Dĩ nhiên tôi còn trẻ, lại là phụ nữ nên vẫn luôn mơ ước mình có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, tuy nhiên tôi không đánh đổi tất cả để đạt được điều đó”. Saphi thổ lộ cô đang có mối tình đẹp với một chàng trai Việt đang du học ở Mỹ.

Cuộc trò chuyện vẫn đang rôm rả nhưng Saphi đành từ giã khi chuông điện thoại reo liên tục. Cô đang có cái hẹn khác với công ty quảng cáo để chuẩn bị ký kết hợp đồng làm việc. Trong cái ồn ào, náo nhiệt của TP.HCM, dáng Saphi từ tốn, nhẹ nhàng băng qua con phố nhỏ. Với cô như thế là đủ, là an bình và đó mới chính là cuộc sống.

Đỗ Tuấn

>> Kỳ 2: Cơn gió lạ từ Tây Ban Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.