Người "nắm trong tay" bí mật về số phận Harry Potter

18/07/2007 15:07 GMT+7

Đối với dân ghiền Harry Potter, Jim Dale là một trong những người đàn ông may mắn nhất thế giới vào lúc này, hay cũng có thể nói, ông là một trong số những kẻ đang bị "tra tấn" dã man nhất.

> Harry Potter tập 7 đã đến Việt Nam

Bởi lẽ, gần 2 tháng trước, ông Dale, một diễn viên trên sân khấu Broadway, đã được mời thu âm tập sách nói Harry Potter and the Deathly Hallows, cuốn sách thứ 7 và cũng là cuốn cuối cùng trong bộ tiểu thuyết giả tưởng của nữ văn sĩ người Anh J.K. Rowling. Điều đó có nghĩa, ông biết rất rõ về số phận của cậu bé phù thủy.

Bài viết trên tờ New York Times tường thuật lại cho biết, bất kể những ai từng quen biết Dale, từ ông già 77 tuổi đến đứa trẻ 7 tuổi, từ thanh niên đến thiếu nữ, từ người thân trong gia đình đến bạn bè, hàng xóm, hễ gặp mặt ông, câu đầu tiên luôn là: "Dale, Harry Potter sống hay chết?".

Những đứa cháu đến thăm ông từ nước Anh, cái nôi sản sinh ra tập truyện thu hút sự quan tâm của hàng triệu người này, cũng không ngớt "tra khảo" ông hãy tiết lộ dù chỉ là chữ cuối cùng của cuốn sách. Chúng bu lên cánh tay ông, sà vào lòng ông nài nỉ. Ai cũng muốn biết điều ông biết.

"Đó là một kết thúc đầy bất ngờ", Dale chỉ có thể trả lời như thế.


Thông tin về ngày, giờ phát hành cuốn Harry Potter and the Deathly Hallows tràn ngập trên các trang web của dân ghiền Harry Potter - Ảnh: AP

Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa, dân ghiền Harry Potter sẽ được cầm trên tay cuốn Harry Potter and the Deathly Hallows hay có thể là một đĩa CD, cassette... Khi ấy, mỗi người sẽ tự mình khám phá kết cục của câu chuyện, cũng như số phận của từng nhân vật: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger,... kể cả Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Đó cũng là lý do mà ông Dale muốn giữ bí mật đến phút chót.  

Jim Dale, 71 tuổi, được sinh ra ở Anh và hiện nay đang sống tại Mỹ. Ông là một diễn viên hài kịch, kiêm ca sĩ, kiêm diễn viên điện ảnh. Dale đã từng tham gia bộ phim nhiều tập Carry on chiếu trên đài truyền hình Anh, trình diễn trên sân khấu quốc gia ở London hay trên sân khấu lớn Broadway, và đoạt giải thưởng Tony Awards, một giải thưởng dành cho thể loại kịch nói có giá trị của Mỹ.


Một số fan của cậu bé phù thủy quyết định "tập kết" trước một cửa hiệu sách ở California, Mỹ chờ... đến 0h ngày 21.7.2007 - Ảnh: AP

Tính đến thời điểm này, qua 7 tập Harry Potter, Dale đã dành ra 117 giờ 4 phút để đọc và sản xuất ra những cuốn sách nói kể về những chuyến phiêu lưu kỳ lạ của cậu bé phù thủy. Trước đó, ông đã thu âm các cuốn truyện dành cho thiếu nhi kinh điển khác như Peter Pan, Bài thánh ca đêm Giáng Sinh, Vòng quanh thế giới trong 80 ngày.

Vào những phút đầu tiên trong ngày của buổi sáng thứ bảy 21.7.2007, ông Dale sẽ xuất hiện trên sân khấu quảng trường Manhattan, Mỹ để trò chuyện cùng các em thiếu nhi về ấn tượng khi ông trình bày bộ truyện này.

“Chúng tôi đã trở thành một phần của lịch sử, một chương lớn trong lịch sử văn học thế giới. Không thể tượng tượng được là cho đến hàng trăm năm sau, giọng nói của tôi vẫn còn được lưu truyền”, ông Dale hãnh diện nói.

P.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.