Người nghiện gây án - Bài 3: Nhức nhối “chợ” ma túy

17/06/2009 00:38 GMT+7

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng người nghiện gây án ngày càng nhức nhối là trên địa bàn vẫn còn nhiều “điểm nóng” cung cấp ma túy cho họ. Nhiều học viên hồi gia, gặp môi trường này lập tức tái nghiện. Và khi không có tiền mua thuốc thì họ gây án...

“Chợ” ma túy nổi tiếng nhất ở TP.HCM trước đây là khu Mả Lạng, Công viên 23.9 (Q.1)... Sau khi các cơ quan chức năng quyết liệt chuyển hóa, những địa danh này chỉ còn là quá khứ. Nhưng ma túy như cái vòi bạch tuộc, chặt nơi này lại thò ra nơi khác. Và một trong những địa bàn nhức nhối nhất hiện nay là Q.8, với những khu vực bán lẻ thu hút hàng trăm con nghiện của các quận, huyện, thậm chí các tỉnh lân cận đến “ăn hàng” mỗi ngày.

Trưa 25.5, chúng tôi theo chân lực lượng Công an P.14 (Q.8), cảnh sát cơ động (CSCĐ), dân quân, dân phòng... vào một số “điểm nóng” ma túy của địa phương như hẻm 113, 126 Hoài Thanh, ngã tư quốc tế...

Để chuyển hóa những “điểm nóng” này, Công an TP.HCM đã điều động cả CSCĐ xuống phối hợp với Công an Q.8 tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, nhưng tình hình vẫn chưa hết phức tạp.

Khi thấy chúng tôi lấy camera ghi hình, nhiều người hai bên hẻm túa ra, đứng nhìn với thái độ hằn học. Một sĩ quan công an cho biết nhiều hộ ở đây thậm chí mua bán ma túy theo dạng “cha truyền con nối”.

“Lớp cô chú, cậu dì, anh chị bị bắt thì lớp con, cháu lên thay và hoạt động còn dữ dằn hơn lớp trước. Như trường hợp H. vừa bị công an bắt vì vận chuyển 2 bánh heroin từ Nghệ An về đây bán cho con nghiện, thì cô em của H. có dấu hiệu đi vào con đường của anh... Việc chúng tôi cố tình đặt chốt kiểm tra ngay trước cửa một số hộ có nhiều người mua bán ma túy là nhằm chặn đứng hoạt động này”, một cảnh sát khu vực Công an P.14, Q.8 kể.

Ngoài P.14, địa bàn P.12, P.6... cũng là những “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn Q.8. Công an quận này từng phải bố trí 150 người của nhiều lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, đặt nhiều chốt cố định... thì tình hình mới có chiều hướng thuyên giảm, nhưng số lượng con nghiện đến đây tìm mua ma túy vẫn cao hơn so với nhiều quận, huyện khác.

“Quận 8 giống như chợ bán lẻ ma túy của thành phố. Toàn quận còn 6 điểm bán ma túy, tập trung nhiều nhất là phường 12, 14 và 16; 19 tụ điểm tập trung hút chích ma túy; 244 đối tượng có biểu hiện buôn bán ma túy chưa có hồ sơ”, Bí thư Quận ủy Q.8 Đổng Thị Kim Vui bức xúc.

Lực lượng phối hợp của Công an P.14 (Q.8) đang tuần tra - Ảnh: Đàm Huy

Vị lãnh đạo này cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình hoạt động của bọn tội phạm ma túy chỉ lắng xuống ở từng thời điểm và có nguy cơ bùng phát lại tại các địa bàn trọng điểm; đối tượng mua bán ngày càng hoạt động táo bạo, tinh vi hơn, thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới để đối phó với lực lượng công an...

Khó dẹp vì “nội gián”

Trung tá Lê Văn Hải, Phó trưởng công an Q.8, cho biết từ đầu năm đến nay công an quận bắt giữ 1.081 người; trong đó hơn 700 người nghiện của 23 quận, huyện khác, hơn 100 của các tỉnh, thành lân cận, số còn lại là của quận 8... đến địa phương này mua ma túy.

Ngoài ra, công an quận đã triệt phá 145 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 230 người (103 người ngụ quận 8); khởi tố 137 vụ án và 195 bị can; thu giữ 1.901 tép, 31 gói và 12 cục heroin; 12 gr ma túy tổng hợp. “Nhưng tình trạng mua bán ma túy vẫn còn”, ông Hải nhìn nhận.,

Ngoài lợi nhuận khổng lồ, một trong những nguyên nhân khiến cuộc chiến chống ma túy trên địa bàn chưa đạt hiệu quả triệt để là tình trạng “nội gián” trong lực lượng nòng cốt. “Có trường hợp Bí thư Chi bộ khu phố mà gia đình có đến 7 người buôn bán ma túy”, bà Đổng Thị Kim Vui đau xót.

Địa bàn này cũng từng xảy ra việc cán bộ đương nhiệm hùa cùng tội phạm ma túy tấn công công an. Khi trung sĩ Nguyễn Văn Tuấn (Công an P.14) áp giải 2 người nghiện về trụ sở công an phường thì bị một số người dân tại hẻm 41 Bến Bình Đông, P.14 tấn công, tưới nước sôi để giải vây. Hậu quả, trung sĩ Tuấn bị bỏng nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Rà soát lại, cơ quan chức năng phát hiện trong số những người tấn công trung sĩ Tuấn có người nguyên là cán bộ của chính quyền địa phương, sau đó được chuyển đến trung tâm thể thao quận công tác.

“Trong cuộc chiến này, lực lượng công an đã mất đi cánh tay phải. Đó là sức mạnh của quần chúng nhân dân. Nhiều hộ dân cư ngụ ở đây là người nhà, bà con của người bán ma túy nên công an gặp vô vàn khó khăn khi vây bắt tội phạm. Cả chục nhà đều có lỗ liên thông để người bán ma túy trốn thoát khỏi vòng vây công an”, một cán bộ công an nhìn nhận.

Không riêng Q.8, trên địa bàn TP.HCM có nhiều nơi khác tình trạng mua bán ma túy vẫn phức tạp. Hầu như ngày nào đường dây nóng Báo Thanh Niên cũng nhận được phản ánh của người dân, có thể kể ra như khu vực Cống Lở, chợ Tân Sơn, một số điểm trên đường Phạm Văn Bạch (P.15, Q.Tân Bình); hẻm 32 Bùi Đình Túy (P.12, Q.Bình Thạnh); cư xá 351 Lê Đại Hành (P.11, Q.11); Công viên Văn Lang (P.11, Q.5); căn cứ 26 (P.17, Q.Gò Vấp); hẻm 40 Lam Sơn (P.2, Q.Tân Bình)...

Hay như khu vực cầu vượt An Sương (Q.12), mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng, công an vào cuộc... nhưng tình trạng mua bán ma túy vẫn diễn ra công khai giữa ban ngày. “Từ 9 giờ sáng cho đến tối, các con nghiện đến khu vực này để mua ma túy. Có con nghiện đi bộ đến mua, có con nghiện đi xe gắn máy tạt vào mua ma túy rồi phóng vù đi mất dạng. Thấy bóng công an là họ tản đi rất nhanh, hoặc chuyển qua hình thức mua bán lưu động, nhưng công an rút đi là hoạt động mua bán ma túy lại ì xèo...”, một người dân sống gần cầu vượt bức xúc.

Đàm Huy - Minh Nam - Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.