Người ở lại Mariupol: 'Cứ cười thôi, mùa xuân vẫn là mùa xuân'

La Vi
La Vi
07/05/2022 16:16 GMT+7

Kiệt sức sau hành trình dài, những người vừa thoát khỏi bom đạn ở Mariupol cuối cùng cũng đến được vùng Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát.

Rất nhiều người trong số họ đã trải qua nhiều tuần sống trong hầm ngầm dưới nhà máy thép Azovstal, nơi nhóm quân Ukraine cuối cùng còn trú ẩn trong thành phố Mariupol mà Nga đã kiểm soát.

Người dân xuống xe buýt sau khi được sơ tán khỏi Mariupol

reuters

Tatyana (25 tuổi) chia sẻ: “Có một cô bạn nói rằng - chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống lại từ đầu. Nhưng tôi không muốn! Những trang trước đây của cuộc đời tôi thật trong sáng và nhẹ nhàng. Tôi muốn quay trở lại những ngày đó. Nhưng tôi hiểu rằng điều này là điều không thể. Bây giờ tôi phải mở một chương mới, chương mới của gia đình tôi và viết những trang mới cuộc đời".

Tại Mariupol, sau 2 tháng chiến sự vẫn còn khoảng 100.000 người dân ở lại. Trước khi xung đột xảy ra, thành phố cảng quan trọng ở miền nam Ukraine này có dân số là khoảng 400.000 người.

Hai ông bà Sergei và Luidmila Shulgin thuộc số người còn ở lại thành phố.Khi còn chiến sự, vợ chồng nhà Shulgin đã quen với các cuộc bắn phá. Hai người đã dành phần lớn thời gian trú ẩn trong tầng hầm.

"Ban đầu thì chúng tôi sợ lắm. Nhưng giờ chúng tôi cứ cười thôi, mùa xuân vẫn là mùa xuân", ông Sergei nói.

Ông Sergei (62 tuổi) cho biết trong chung cư của mình có căn hộ trúng đạn, một người thiệt mạng.

Hai vợ chồng sống qua ngày bằng những phần ăn do lực lượng Nga phân phát và đã được phép sơ tán đến thành phố Krasnodar, miền nam nước Nga trong thời gian tới.

Nhưng bà Ludmila (67 tuổi) không quan tâm.

Bà nói: "Tại sao tôi phải đến đó? Tôi quá già rồi". "Nếu có chết thì tôi cứ chết ở đây thôi".

Hôm 21.4, Nga đã tuyên bố kiểm soát thành phố này mặc dù hàng trăm binh sĩ và dân thường Ukraine vẫn trú ẩn bên dưới nhà máy thép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.