Người Pháp xuyên Việt trên lưng ngựa

15/05/2009 23:23 GMT+7

Thierry Posty, nhà du lịch mạo hiểm người Pháp từng chu du qua hơn 100 quốc gia, hiện đang có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho một chuyến xuyên Việt đặc biệt: trên lưng ngựa.

Hiện đang sống và làm việc tại Pháp với nghề bác sĩ tâm lý, nhưng cứ khoảng 4 năm, Thierry (51 tuổi) lại sắp xếp công việc để lên đường. “Tôi thường làm việc 3 năm, sau đó dành một năm để thực hiện các chuyến đi của mình”, Thierry cho biết. Điều đặc biệt là tất cả các chuyến đi này đều được thực hiện bằng phương tiện duy nhất: ngựa.

Từ chuyến đi vòng quanh nước Pháp được thực hiện năm 18 tuổi, đến nay, sau 33 năm, Thierry cho biết đã chu du qua hơn 100 quốc gia trên thế giới, với quãng đường hơn 65.400 km. “Khi còn bé tôi đã ước mơ một ngày nào đó sẽ đi vòng quanh thế giới trên lưng ngựa. Tôi là người yêu thiên nhiên và muốn làm bạn với mọi người. Tôi muốn được tìm hiểu thế giới theo cách của mình”, Thierry bày tỏ.

 

Thierry ở Hà Nội - Ảnh: Trường Sơn

Mặc dù đã nhiều lần đến châu Á nhưng đây là lần đầu tiên Thierry tới Việt Nam. “Tôi đã nghe nói nhiều về đất nước và con người Việt Nam, nhưng bây giờ mới có cơ hội đến đây. Hy vọng tôi sẽ hiểu thêm nhiều về đất nước các bạn sau chuyến đi này”, Thierry hồ hởi.  Sau Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc sẽ là các mục tiêu tiếp theo của chàng “cao bồi” Pháp này. “Khi rong ruổi tôi đã có cơ hội gặp gỡ những con người ở khắp mọi nơi trên thế giới, thậm chí ở những vùng núi rừng heo hút. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là ở đâu mọi người cũng hết sức tử tế và luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi. Khi là một chỗ trú qua đêm, khi là một bó cỏ hay bó mía cho con ngựa của tôi. Có lẽ nếu không đi bằng ngựa mà bằng ô tô hay xe máy thì tôi đã không được may mắn như vậy”, Thierry tâm sự.

Trong chuyến đi gần đây nhất, Thierry đã vượt qua Chile, Argentina, quần đảo Galapagos (Ecuador), Jamaica và Dominica. Trước đó, chàng “cao bồi” này đã đặt chân lên hầu hết các miền đất của thế giới như Pháp, Canada, Alaska, Mông Cổ, Maroc, Mỹ, Mexico, Cuba, Nam Phi, Zimbabwe, Namibia, Macedonia, Fiji, Nhật Bản...  Trước mỗi chuyến đi, Thierry thường tìm kiếm 1 - 2 con ngựa của vùng đất mà ông dự định chinh phục. Thierry cho biết có đến 3/4 đồ đạc mà ông mang theo là để dành cho người bạn đồng hành đặc biệt của mình, trong đó phần lớn là đồ ăn dự phòng và thuốc men. “Trong chuyến đi đầu tiên, tôi đã mang theo một chiếc lều nhỏ và một cái túi ngủ, nhưng chúng nặng tới gần 10 kg, khiến bạn đường của tôi khốn khổ. Đêm đầu tiên, tôi dừng lại ở một trang trại và xin được dựng lều ngủ nhờ trên cánh đồng, nhưng ông chủ trang trại đã nói "không đời nào", và mời tôi vào nhà. Và ở khắp mọi nơi tôi đều may mắn gặp được những con người như vậy. Cuối cùng, tôi đã tặng chiếc túi ngủ cho một người vô gia cư”, Thierry kể lại.

Hiện tại Thierry đang ở Hà Nội và qua Báo Thanh Niên, ông hy vọng sẽ có ai đó bán hoặc cho thuê 1 - 2 con ngựa có chiều cao ít nhất 1,6m để phục vụ cho chuyến đi xuyên Việt của mình. Có thể liên lạc trực tiếp với Thierry qua số điện thoại di động  0127.4683867.

Khi vào cuộc chu du, trung bình mỗi ngày Thierry vượt qua quãng đường khoảng 40 km, trong đó có nhiều đoạn phải đi bộ để giữ sức cho ngựa. Chàng "cao bồi" thậm chí không sử dụng GPS (thiết bị định vị toàn cầu) mà chỉ dùng bản đồ. “Tôi thường phải hỏi từ 5 - 7 người để xác định đường đi, nhưng đó cũng là niềm vui của tôi”, Thierry nói. Một điều đặc biệt khác mà Thierry chia sẻ, đó là dù có nhiều lời đề nghị nhưng ông không nhận tài trợ từ tổ chức hay cá nhân nào. Từng có một hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng đề nghị sẽ tài trợ 15 ngàn USD/một chuyến đi chỉ để được ông nhắc tên trên báo chí, nhưng ông đã từ chối. "Tiền thì rất quan trọng nhưng khi nhận tiền bạn sẽ mất tự do", Thierry nói và tự tin: "Nhà tài trợ lớn nhất của tôi chính là tình bạn của những con người mà tôi gặp gỡ trên đường".

Linh Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.