Người phụ nữ suốt 10 năm chở miễn phí các em nhỏ khó khăn đi học

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/03/2022 13:09 GMT+7

Một phụ nữ ở Quảng Nam bỏ ngoài tai những lời “gièm pha” ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, hằng ngày đưa đón miễn phí các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp.

Nữ “xe ôm” miễn phí

Nhiều năm qua, người dân xã Tam Lộc (H.Phú Ninh, Quảng Nam) đã quen thuộc với hình ảnh chị Nguyễn Thị Hồng Hải (37 tuổi, ở thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc) hằng ngày xách xe đưa đón trẻ mồ côi, trẻ có gia cảnh nghèo khó đến trường, dù mưa hay nắng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hải trên đường chở Thủy đến Trường tiểu học Lê Lợi

NAM THỊNH

Năm 2001, chị Hải tốt nghiệp trường trung cấp kế toán và xin vào công tác ở Trường mẫu giáo Tây Hồ (xã Tam Lộc). Năm 2004, chị nên duyên vợ chồng với anh Bùi Minh Cảnh (43 tuổi, công tác tại xã Tam Lộc) và có 2 con trai, con đầu học lớp 12, con thứ hai lớp 4. Năm 2012 chị bất ngờ nảy ra sáng kiến này và ròng rã thực hiện nó cho đến nay. Nói về lý do, chị cho biết: “Cha mẹ và các cô của tôi sinh ra vào thời chiến tranh, phải chịu nhiều thiệt thòi, nhất là con chữ. Giờ thấy các cháu có hoàn cảnh khó khăn và nguy cơ thất học nên tôi muốn làm việc gì đó trong khả năng của mình để giúp đỡ”.

Thế là cứ khoảng 5 giờ 30, chị Hải thức dậy nấu bữa sáng cho chồng và hai con. Chị dọn đồ ăn lên bàn, dùng bữa trước rồi lái xe máy rời nhà. Đi khoảng 1 km, chị đến nhà bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi, ở cùng thôn, đang nuôi cháu ngoại Nguyễn Thị Thu Thủy (học lớp 3). Chị vào nhà kiểm tra sách vở của Thủy rồi cả hai lên xe. Vượt hơn 7 km, hai cô cháu đến Trường tiểu học Lê Lợi (cùng xã). Kết thúc ngày học bán trú, chị lại đón Thủy về nhà. Hoàn cảnh của Thủy rất đáng thương. Cha mẹ em cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau 3 tháng chung sống, cha của Thủy bỏ đi biệt tăm.

Chị Hải đội mũ bảo hiểm cho cháu Thủy trước khi lên xe

Lúc Thủy được 17 tháng tuổi thì mẹ bị đuối nước. Kể từ đó, em ở với bà ngoại già yếu, bệnh tật trong căn nhà tuềnh toàng. “Do mồ côi từ nhỏ nên em rất rụt rè. Lúc mới đến nhà đưa đón, Thủy không chịu đi, phải mất một thời gian tiếp xúc em mới đồng ý. Và cứ thế, hai cô cháu đã có hơn 4 năm đi về cùng nhau”, chị Hải nói. Bà Xuân cũng rất vui vì: “Tôi ngày một già yếu, không biết ra đi lúc nào nên chỉ biết gửi gắm cháu Thủy cho cô Hải chăm sóc”.

“Cứ giúp được ai thì giúp”

Thủy chỉ là một trong 10 trẻ em được chị Hải đưa đón suốt gần 10 năm qua. Bà Vũ Thị Kim Chuyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi, cho biết chị Hải đã có “thâm niên” đưa đón học sinh. Năm 2019, chuyển về làm kế toán ở Trường tiểu học Lê Lợi, chị tiếp tục công việc này. “Việc làm của Hải rất có ý nghĩa. Công việc này không quá lớn lao nhưng không phải ai cũng làm được. Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Hải hoàn thành việc đưa đón trẻ của mình”, bà Chuyên chia sẻ.

Thương các em mồ côi, từ năm 2017 đến nay, chị Hải kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ tiền, quần áo, sách vở, gạo, thực phẩm. Chị còn tham mưu với lãnh đạo Trường tiểu học Lê Lợi vận động cán bộ, nhân viên đóng góp hỗ trợ tiền ăn cho các em. “Tôi kết nối với một tổ chức phi chính phủ ủng hộ hai bé ở địa phương, trong đó có cháu Thủy, mỗi tháng được khoảng 450.000 đồng/em. Dù số tiền không nhiều nhưng một phần nào đó san sẻ cùng các em. Vợ chồng tôi cũng xem các cháu như con cái trong nhà”, chị tâm sự. Đưa đón người dưng, chị Hải nhận không ít lời khen lẫn “gièm pha”, vì làm chuyện bao đồng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nhưng đã có “hậu phương” vững chắc, động viên chị. “Người ta nói thế nào mặc kệ, tôi động viên vợ làm được gì thì cố gắng làm cho bằng được. Cứ giúp được ai thì giúp, đặc biệt với các cháu mồ côi”, anh Bùi Minh Cảnh, chồng chị Hải, nói.

Năm 2019, chị Nguyễn Thị Hồng Hải là một trong 20 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2019).

Ngoài ra, chị còn nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam và UBND H.Phú Ninh. “Thời điểm nhận bằng khen của Thủ tướng, tôi thật sự rất xúc động và vinh dự. Thời khắc đó là động lực tinh thần cực lớn để tôi tiếp tục những chuyến xe yêu thương chở các em nhỏ đến trường. Công việc này tôi sẽ duy trì mãi đến khi không còn khả năng nữa thì thôi”, chị Hải chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.