Người tiếp lửa cho nữ sinh nhận 'mưa' học bổng

19/06/2016 15:06 GMT+7

Mẹ và gia đình chính là người tiếp lửa cho Võ Tường An - nữ sinh nhận 12 học bổng của các trường đại học, trong đó có những trường nổi tiếng nhất thế giới như: Harvard, Stanford, Yale.

Võ Tường An (17 tuổi, ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) còn năng nổ tham gia nhiều hoạt động, nhiều dự án đối với trẻ em, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục ở Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc và Texas (Mỹ)… Thành tích này có được, một phần là do năng lực, sự nung nấu ước mơ hoài bão của An, phần còn lại là do gia đình tiếp lửa, nhất là mẹ An.
Cùng con mơ ước
Bà Phạm Thị Xuân Phi (48 tuổi, mẹ Tường An) kể rằng, lúc nhỏ ở tỉnh lẻ Quảng Ngãi, ý định cho con du học tại Mỹ khi chỉ học xong lớp 8 mà không một người quen thân bảo lãnh là một ý định rất táo bạo. “Còn nhớ, khi ấy tôi mua cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế tặng con. Cuốn sách hay nhưng mơ ước đến Harvard lại quá xa vời với gia đình tôi tại thời điểm đó. Lúc ấy chỉ nghĩ mua sách để cả nhà đọc tham khảo về cách nuôi dạy con, bồi dưỡng tố chất, làm động lực để con rèn luyện vì con gái có ước mơ đi du học”, bà Phi nhắc lại.
Rồi bà Phi cùng con gái tìm hiểu các trường THPT quốc tế qua Việt Nam tuyển sinh. Sau thời gian tìm hiểu, năm 2012 khi An học xong lớp 8, bà đưa con gái vào TP.HCM, dự phỏng vấn vào trường THPT John Bapst Memorial, Mỹ. Qua buổi phỏng vấn, An đã nhận được học bổng toàn phần. Bà Phi vẫn nhớ như in lời nhận xét của thầy hiệu trưởng: “15 năm đi phỏng vấn, tôi chưa gặp trường hợp nào chỉ có chừng ấy tuổi (14 tuổi) lại uyên bác, tiềm năng đến vậy. Qua buổi phỏng vấn này, trường chúng tôi rất hài lòng”.
Sau khi tốt nghiệp THPT, với kết quả xuất sắc, An tự mình tìm hiểu bí quyết vào các trường top. Cô nộp hồ sơ vào 17 trường, đến nay đã có 12 trường danh tiếng gửi giấy mời, cấp học bổng. Trong số đó, có Đại học Harvard lừng danh.
Trước kết quả quá sức bất ngờ ấy của con gái, bà Phi cười hạnh phúc: “Với việc có đến 12 trường đại học điểm, trường top ở Mỹ tuyển chọn, là vượt quá giấc mơ mà gia đình hằng mong, là niềm hạnh phúc vô cùng tận”.
Nói về định hướng của gia đình khi quyết định cho con du học, bà Phi không dám đem bất kỳ một câu chuyện của du học sinh nào ra so sánh, vì cho rằng: “Việc định hướng con đường đi cho con, tôi dạy theo cách riêng của mình. Vì một phần không có điều kiện đầu tư sâu, tôi dạy từ những công việc hằng ngày tôi gặp phải, từ chính bản thân và cuộc sống hiện tại, tôi dạy từ những cái bé nhỏ nhất, bởi đó là nền tảng, là viên gạch cho tâm hồn trong sáng của con gái tôi sau này”.
Theo con suốt cả hành trình
Khi còn ở nhà, bà Phi và An như đôi bạn cùng học. Bà kể rằng, An học đến 2-3 giờ sáng, bà cũng thức cùng An để lo nước uống, pha sữa… Thậm chí cùng nghe những câu chuyện thư giãn đêm khuya không đâu vào đâu. Bà Phi theo cô con gái bé bỏng trên từng suy nghĩ, từng câu chuyện buồn mỗi khi con mình thất bại.
Bao nhiêu năm con gái du học, là bấy nhiêu năm người mẹ dõi theo từng bước đi. Nhớ lại những ngày đầu, An gặp khó khăn vì bị bạn bè quốc tế chê An “chỉ biết học, không biết hoạt động gì”. Liên lạc qua Skype, người mẹ luôn động viên và tin tưởng vì biết con gái có tính tự lập cao.

tin liên quan

Cô gái 17 tuổi ‘chinh phục’ 12 trường ĐH ở Mỹ
Một nữ sinh Việt đã cùng lúc nhận được thư trúng tuyển từ 12 trường ĐH ở Mỹ, trong đó nhận học bổng toàn phần từ 3 trường ĐH hàng đầu thế giới là: Harvard, Stanford và Yale-NUS College.
Nhiều du học sinh thường xuyên liên lạc với cha mẹ qua Skype, nhưng An lại khác, bà Phi nói: “Ban đầu tôi lo sợ, sao con gái ít nói chuyện thế này, cũng không bao giờ khoe kết quả học tập của mình, sợ bên đó con không ổn. Khi nhà trường thông báo kết quả, tôi và ba An mới như vỡ òa”.
Mơ ước con thành công, con rạng danh nhưng bà vẫn luôn dạy con dù theo chặng đường nào, có qua bao hành trình vẫn lấy tình yêu thương con người làm gốc, sống vì mọi người, bà cho rằng “con gái luôn sống vì người khác, rất thương người, điều đó thật dễ hiểu khi em tham gia nhiều hoạt động xã hội như vậy”.
Hành trình đi của con gái vào con đường đại học mới chỉ bắt đầu, bao mơ ước tương lai vẫn còn ở phía trước nhưng bà Phi vẫn tin tưởng và tự hào vì “Con gái là báu vật quý của đời tôi!”. Theo con cả hành trình, cùng con khổ luyện nhưng đến phút cuối vẫn là sự quyết định của con gái.
"Con tôi đã chọn Đại học Stanford. Tôi hoàn toàn để con gái tự quyết, đó là sự lựa chọn mà phụ huynh không thể nào sáng suốt hơn chính con mình", bà Phi chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.