Người vợ Malaysia đuổi hổ cứu chồng

15/02/2011 08:19 GMT+7

Cảnh sát Malaysia hôm 14-2 cho biết, bà Han Besau 55 tuổi, người bộ lạc Jahai ở bang Perak, đã cứu chồng thoát chết trong gang tấc dưới móng vuốt một con hổ dữ.

Sự việc xảy ra hôm 12-2 khi ông Tambun, chồng bà, đang đi săn bắn sóc trong một cánh rừng sau nhà thì bị con hổ tấn công.

Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Han Besau đang nấu ăn trong bếp liền cầm theo chiếc muôi gỗ chạy ra. Thấy chồng đang bị hổ vồ chặt, bà chạy đến dùng muôi gỗ đập mạnh nhiều lần vào đầu con thú. Bị đánh đau bất ngờ, con hổ vội bỏ con mồi để chạy thoát thân vào rừng. Ông Tambun được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời với các vết thương ở mặt và cánh tay, chân, lưng do móng vuốt của hổ.

Trả lời báo chí Malaysia, ông Tambun cho biết, khi phát hiện con hổ đang tiến về phía mình, lúc đầu ông bỏ chạy và tìm cách trèo lên một cây. Tuy nhiên, con hổ chồm lên, lôi ông từ trên cây xuống đất.

“Tôi hoảng sợ quá liền dùng hết sức bình sinh đấm vào mặt con hổ nhưng con thú dữ không hề thay đổi ý định bắt mồi. Tôi phải vật lộn với con vật, dùng tay đẩy mõm con hổ ra xa nhưng con thú vẫn tiếp tục dùng móng vuốt quặp chặt lấy tôi”, người thợ săn Tambun kể lại với báo The New Strait Times. Ông Tambun nói rằng, chắc ông khó thoát chết nếu không được vợ ông đến giải cứu kịp thời.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Shabrina Sahriff, Cục trưởng Cục động vật hoang dã Malaysia, cho biết các nhân viên của ông sẽ tìm con hổ dữ nói trên để đẩy đuổi nó vào sâu trong rừng rậm, nơi không có người dân nào sinh sống.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.