Người Yên Bái kêu cứu vì nhà gần đồi sạt lở, không thể ra ngoài

10/09/2024 14:27 GMT+7

Nhiều người ở Yên Bái bất lực nhìn nước lũ nhấn chìm tất cả. Họ đăng lên mạng cầu cứu với hy vọng lực lượng chức năng, các đội nhóm tình nguyện giúp đỡ.

Sáng nay, những dòng trạng thái ghi lời cầu cứu của người dân Yên Bái tiếp tục được chia sẻ lên mạng xã hội khi nước lũ dâng cao. Dưới bài đăng, mọi người tức tốc chia sẻ số điện thoại của những hội nhóm cứu hộ để người cần có thể gọi nhờ sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, vì lượng người gọi quá đông cũng như khó khăn trong việc tiếp cận vùng bị cô lập đến 10 giờ sáng 10.9, nhiều người cho biết vẫn chưa đến được nơi an toàn.

Mắc kẹt

"Nhà em đất trên đồi cao đã bắt đầu sạt vào sân sau, nguy cơ sạt vùi lấp nhà. Trước cửa, nước dâng cao không thể lội ra ngoài. Cần lắm một chiếc thuyền đến giúp hai vợ chồng em qua nguy hiểm này. Em ở ngõ số 1 Cầu Sứ, đường Lê Lợi, TP.Yên Bái ngay đèn đỏ rẽ vào 30 m”, một tài khoản viết kèm số điện thoại liên hệ.

Người Yên Bái kêu cứu vì nhà gần đồi sạt lở, không thể ra ngoài- Ảnh 1.
Người Yên Bái kêu cứu vì nhà gần đồi sạt lở, không thể ra ngoài- Ảnh 2.

Nhiều nơi ở Yên Bái bị sạt lở

ẢNH: NVCC

PV Thanh Niên kết nối và nói chuyện với người đàn ông ở đầu dây bên kia và được biết, đến sáng 10.9, vợ chồng anh vẫn mắc kẹt, chưa ra được khỏi nhà. Cuộc trò chuyện diễn ra không được lâu vì sóng điện thoại không ổn định.

"Ở chỗ tôi nước ngập khoảng 2 m, chúng tôi muốn ra ngoài vì quả đồi sau nhà đang sạt lở. Tránh được sạt lở phải ra ngoài đường nhưng giờ nước ngập mênh mông không thể đi được. Các con tôi đã gửi đến nơi an toàn từ trước đó, trời vẫn đang mưa, nước chưa rút xuống”, người này kịp chia sẻ trước khi điện thoại mất tín hiệu.

Bà Như Quỳnh (50 tuổi) đăng bài "cầu cứu" lên mạng xã hội, mong được hỗ trợ thức ăn và nước uống khi hẻm 875 đường Yên Ninh (TP.Yên Bái) nơi bà sống bị sạt lở, lấp cả lối đi.

Người Yên Bái kêu cứu vì nhà gần đồi sạt lở, không thể ra ngoài- Ảnh 3.

TP.Yên Bái trong "biển nước"

ẢNH: NVCC

Người Yên Bái kêu cứu vì nhà gần đồi sạt lở, không thể ra ngoài- Ảnh 4.
Người Yên Bái kêu cứu vì nhà gần đồi sạt lở, không thể ra ngoài- Ảnh 5.
Người Yên Bái kêu cứu vì nhà gần đồi sạt lở, không thể ra ngoài- Ảnh 6.

Khu nhà bà Như Quỳnh bị sạt lở

ẢNH: NVCC

"Tình hình là cứ mưa là vẫn tiếp tục sạt lở. Xin hãy cứu trợ và liên hệ giúp đỡ. Hiện ngõ đã không thể đi vào, hỗ trợ đồ ăn bắt buộc phải đi bằng ngõ dưới và đưa qua tường. Xin hãy giúp chúng tôi chuyển ít thức ăn và nước vào trong", bà Như Quỳnh viết trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Thanh Niên, người phụ nữ cho biết hẻm nhà bà có khoảng 13 hộ dân, hiện bà đang ở nhà một mình. Trong đợt bão vừa qua, một phần mái nhà bà bị tốc, mưa dột.

Sau đó, sạt lở làm vỡ tường rào, việc đi lại bên ngoài gặp khó khăn và nguy hiểm. Bà Quỳnh hy vọng thời điểm này những người dân ở khu nhà mình có thể hỗ trợ về mặt thực phẩm như bánh mì, mì tôm, lương khô… Bà hy vọng tình hình sớm được cải thiện để có thể trở về cuộc sống bình thường.

Người Yên Bái bàng hoàng trong lũ lịch sử: ‘Chưa bao giờ lụt to như này’

Lo lắng cho gia đình

Chị Nguyễn Thị Hằng (37 tuổi) cho biết, từ tối qua đến nay mất liên lạc với chị gái (ở đường Kim Đồng, TP.Yên Bái) đang bị nước lũ vây quanh nhà. Nước đã ngập hết tầng 1 nên chị Hằng đăng tải thông tin để đội cứu hộ tiếp cận đưa chị gái đến nơi an toàn.

“Tôi rất lo lắng vì không thể liên lạc với được với chị gái ở thời điểm này. Tối qua đến nay chỉ biết chờ đợi trong bất lực, không biết chị đã ăn uống gì chưa. Hiện đã có cano vào địa chỉ đó nhưng không biết chị đã ra ngoài được không”, chị Hằng nói.

Người Yên Bái kêu cứu vì nhà gần đồi sạt lở, không thể ra ngoài- Ảnh 7.

Nhiều người ở Yên Bái đăng tin lên mạng xã hội cầu cứu sáng nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sống tại Hà Nội, chị Nhung cũng không liên lạc được với gia đình ở P.Nguyễn Thái Học (Yên Bái) nên vô cùng lo lắng. Chị cho biết gia đình có bà đã ngoài 80 tuổi và mẹ, vì không liên lạc được nên không biết tình hình gia đình thế nào.

Đó là lý do chị đăng bài lên mạng xã hội, mong những người sống gần đó có thể đến hỗ trợ về lương thực cũng như tìm hiểu về tình hình người thân. Chị Nhung hy vọng sẽ sớm có thể liên lạc với người thân để không còn bất an.

Trong khi đó chị Phương Anh, sống tại Yên Bái cũng cho biết hiện nước lũ đã ngập lên gần đến nóc nhà. Chị cùng các thành viên trong gia đình, trong đó có nhiều trẻ nhỏ hiện lo lắng ở tầng cao nhất, hy vọng sớm được hỗ trợ đến nơi an toàn. “Hiện điện thoại mình đã sắp hết pin", chị lo lắng cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.