Nguyễn Trương Thế Thanh: 'Đờn ca tài tử là niềm đam mê cả đời của em'

14/06/2016 09:20 GMT+7

(iHay) Được biết đến với danh hiệu 'tài tử nhí' - Nguyễn Trương Thế Thanh đang từng bước khẳng định chỗ đứng của mình trong lòng khán giả với dòng nhạc dân ca, cải lương.

(iHay) Được biết đến với danh hiệu 'tài tử nhí' - Nguyễn Trương Thế Thanh đang từng bước khẳng định chỗ đứng của mình trong lòng khán giả với dòng nhạc dân ca, cải lương qua cuộc thi The Voice Kids và mới đây là Thử tài siêu nhí.
Thế Thanh trong cuộc thi The Voice Kids 2015
Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn như bao gia đình khác khi bố mẹ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình lúc em còn nhỏ, thế nhưng Thế Thanh đã tự thân phấn đấu và đạt nhiều thành tích trong học tập cũng như niềm đam mê đờn ca tài tử của mình.
* Em đã trải qua những khó khăn ấy như thế nào?
Em không thấy tự ti hay mặc cảm gì cả vì bên cạnh em còn có những tình thương quý giá hơn rất nhiều. Có nhiều người cũng hỏi em như vậy, lúc đầu em cảm thấy buồn lắm nhưng dần dần cũng quen. Vả lại em đã có quan niệm sống cho bản thân mình rồi, cứ giữ nỗi đau mãi trong lòng thì chúng ta sẽ không bao giờ xóa nó khỏi tâm trí nhưng nếu biết gác bỏ nó qua một bên thì cuộc sống này còn nhiều thứ đẹp hơn rất nhiều.
* Nguồn động lực để em phấn đấu và đạt thành tích cao trong học tập cũng như niềm đam mê đờn ca tài tử của em là từ đâu?
Em có động lực từ người thân trong gia đình (ông bà nội, cô út...) - họ là chỗ dựa vững chắc cho em. Ngoài ra, em còn có bạn bè, thầy cô và đặc biệt là các văn nghệ sĩ trong đờn ca tài tử đã nhiệt tình chỉ dạy cho em. Em cảm thấy biết ơn họ và cố gắng phấn đấu không những trong học tập mà trong bộ môn đờn ca tài tử của mình nữa.
* Cơ duyên nào đưa em đến với bộ môn đờn ca tài tử ?
Em biết đến bộ môn đờn ca tài tử là nhờ chiếc radio cũ của nhà, dàn karaoke nhỏ để em hát chập chững. Sau đó, cô Út dẫn dắt em tìm được một người thầy tên là thầy Bốn Hồng, đôi mắt của thầy không được thấy ánh sáng như bao người khác nhưng thầy đã nhiệt tình dạy dỗ em. Em cảm thấy rất biết ơn thầy và có lẽ thầy là người nhóm ngọn lửa nhiệt trong em. Cơ duyên của em từ đó được bắt đầu.
Hiện nay Thế Thanh đang trong thời gian vỡ giọng nên phong độ có phần giảm sút
* Em có thể chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ của em về bộ môn này không ?
Kỉ niệm đáng nhớ của em đối với bộ môn này là lần em đi thi Sen vàng vọng cổ ở Vĩnh Long, khi vào chung kết thì em bị bệnh nên giọng bị nghẹt tiếng, em bị loại. Em khóc sưng cả mắt hết nguyên đêm, những tưởng không còn cơ hội nữa nhưng em cố gắng thi năm sau và đoạt giải.
* Danh hiệu tài tử nhí là em có được từ đâu? Đó là cách gọi thân thuộc của các nghệ sĩ dành cho em hay em đạt được trong một cuộc thi ?
Thật ra em rất quý danh hiệu này, nó không phải là người khác đặt cho em mà em đã chiến thắng trong giải Hoa sen vàng lần 9. Từ lúc đạt được danh hiệu ấy, em cảm thấy mình như có thêm đôi cánh để bay cao hơn.
* Việc học và ca hát của em khá bận bịu, em đã thu xếp như thế nào?
Việc học của em là quan trọng nhất cho nên thời gian đa số em dành cho việc học còn ca hát dành cho những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ hay thời gian rãnh rỗi chứ em hiểu rằng nếu không học thì sau này mình sẽ khổ lắm.
"Nếu không học thì sau này mình sẽ khổ lắm" - Thế Thanh
* Sau khi tham gia chương trình The Voice Kids và để lại ấn tượng trong lòng khán giả với những ca khúc dân ca như Phương xa nhớ mẹ, Lý thầy tư... Vậy em có dự định theo đuổi dòng nhạc trong tương lai?.
Đó là điều mong muốn của em từ rất lâu. Thú thật, trước khi tham gia chương trình này, mọi người chỉ biết đến em là một cậu bé hát đờn ca tài tử, cải lương Nam bộ. Bộ môn này rất ít người theo đuổi, ít người xem. Vì vậy, em quyết định hát thêm dòng nhạc dân ca để đến gần hơn với khán giả cả nước.
* Sau cuộc thi The Voice Kids em bị vỡ giọng, vậy tại sao lại quyết định đăng kí Thử tài siêu nhí trong thời điểm mình không có được phong độ tốt nhất?
Cuộc thi Thử tài siêu nhí là dành cho lứa tuổi từ 4 đến 15 tuổi, trong khi năm nay em đã 14 tuổi rồi, em sợ không còn cơ hội tham gia nữa. Với lại cuộc thi tổ chức trong dịp hè nên em có thời gian tham gia. Còn về giọng của em bị vỡ cũng là do tuổi mới lớn, em cũng khá tiếc vì giọng mình không đạt phong độ tốt nhất nhưng em đến với cuộc thi này không quan trọng giải thưởng mà chỉ xem nó là một sân chơi trong hè nên em cũng không quá áp lực từ các vòng thi.
Gặp khó khăn khi bị vỡ giọng, Nguyễn Trương Thế Thanh vẫn rất ngọt ngào khi thể hiện tiết mục vọng cổ Em bé quêThử tài siêu nhí
* Ứơc mơ hiện tại và tương lai của em là gì?
Thật sự em có nhiều ước mơ lắm nhưng đối với em ước mơ bây giờ là phấn đấu đạt học sinh giỏi qua các năm và tương lai thì em mong mình có đủ niềm tin, nhiệt huyết để theo đuổi con đường mình chọn.
* Cám ơn em đã chia sẻ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.