Nhà thơ lớn của Nga Yevgeny Yevtushenko qua đời

04/04/2017 07:16 GMT+7

Yevgeny Yevtushenko ( ảnh ) - một trong những nhà thơ lớn nhất của Nga trong thế kỷ 20 và cũng là nhà thơ cuối cùng còn lại trong số những văn sĩ nổi bật của Liên Xô thập niên 1960 vừa qua đời ở tuổi 84 tại Mỹ do chứng suy tim.

Cuốn sách đầu tiên của ông xuất bản vào năm 1952. Cũng trong năm đó, ông trở thành hội viên trẻ nhất Hội Nhà văn Liên Xô. Ông đã xuất bản hơn 150 tập thơ và được đề cử giải thưởng Nobel Văn học năm 1963. Không chỉ là một nhà thơ lớn, Yevgeny Yevtushenko còn được biết đến là đạo diễn và diễn viên điện ảnh.
Yevgeny Yevtushenko nổi tiếng nhất với tác phẩm thơ Babi Yar hồi tưởng lại một trong những tội ác tồi tệ nhất của Đức Quốc xã trong thế chiến 2, trong đó hàng chục ngàn người Do Thái và các tù nhân khác đã bị giết ở thủ đô Kiev (Ukraine). Ngoài ra, những tác phẩm xuất sắc của ông có thể kể đến như các tác phẩm thơ Con đường của những người nhiệt tâm, Lời hứa, Sự dịu dàng, Thủy điện Brat, Tuyết trắng rơi, Đằng sau tượng nữ thần tự do, tiểu thuyết Đừng chết trước cái chết, Những miền quả mọng, phim Cất cánh, Lễ mai táng Stalin... Nhiều tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Việt. Ông từng đến VN trong thời kỳ chống Mỹ.
Vào giữa những năm 1990, ông tới Mỹ và dạy học tại Trường đại học Tulsa ở tiểu bang Oklahoma.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.