Nhà trọ 0 đồng cho người khốn khó

11/02/2022 06:48 GMT+7

Cảm thương người già neo đơn, người bán vé số nhọc nhằn mưu sinh… anh Trần Thanh Liêm (22 tuổi, ngụ xã Đức Mỹ, H.Càng Long, Trà Vinh) đứng ra vận động xây dựng nhà trọ 0 đồng để bà con có chỗ nương náu.

Nhà trọ 0 đồng được xây dựng trên diện tích 1.000 m2, tọa lạc ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, H.Càng Long, Trà Vinh, với kinh phí 1,1 tỉ đồng. Trong đó, mảnh đất trị giá 300 triệu đồng, chi phí xây dựng 800 triệu đồng, do anh Liêm vận động gia đình, người thân, bạn bè cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Anh Liêm (thứ 5 từ trái qua) cùng những người già neo đơn, khó khăn tại nhà trọ

DUY TÂN

Anh Liêm chia sẻ, thấy những người bán vé số cực nhọc kiếm tiền, lại phải chi số tiền ăn uống hằng ngày và đóng tiền trọ nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Từ đó, anh Liêm nảy sinh ý tưởng xây dựng nhà trọ 0 đồng làm nơi nương náu cho những phận đời khốn khó. “Tôi hy vọng xây dựng nhà trọ 0 đồng để người bán vé số, người già neo đơn đỡ phần nào cơ cực trong cuộc sống. Có nơi để họ ngả lưng, nghỉ ngơi thoải mái sau ngày dài nhọc nhằn mưu sinh nơi lề đường, phố xá, đỡ lo lắng tiền bạc hằng tháng”, anh Liêm nói.

Nhà trọ xây dựng từ tháng 7.2021, đến đầu tháng 11.2021 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Thời điểm này cũng là lúc người bán vé số gặp khó khăn nhất, bởi vừa trải qua đợt dịch Covid-19 kéo dài, hầu hết không còn vốn liếng để bán lại. Nhiều người phải vay mượn tiền, nhưng bán buôn ế ẩm. Vì vậy, được ở nhà trọ miễn phí ai cũng rất vui mừng.

Đến nay, nhà trọ đã có 7 người vào ở. Đó là những người già neo đơn, bán vé số dạo và người có hoàn cảnh khốn khó tại địa phương. “Đa phần những người này có chung cảnh khổ, nghèo khó. Không đóng nổi tiền trọ hoặc gia đình nhiều thế hệ ở cùng nhau trong căn phòng chật hẹp. Thế nên, tìm đến nhà trọ 0 đồng để xin ở. Họ tâm sự bán vé số không được nhiêu tiền, đóng tiền trọ thì cũng gần hết rồi”.

Không chỉ lo nơi ở, anh Liêm còn hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày, phục vụ bữa ăn miễn phí cho người trọ. Anh thường xuyên lui tới thăm hỏi, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, giúp họ bớt cảm giác cô đơn. “Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, bởi khi xây dựng hoàn thiện nhà trọ, tiền cũng hết nên việc chi trả phí sinh hoạt và ăn uống hằng ngày gặp khó. Nhưng tôi không thấy đó là gánh nặng, mà xem việc làm này đem lại niềm vui, động lực để cống hiến cho cộng đồng”, anh Liêm nói.

Anh Liêm (thứ 2 từ trái qua) cùng chính quyền địa phương làm lại đường dân sinh cho người dân sống xung quanh nhà trọ 0 đồng

Theo anh Liêm, khu nhà trọ được chia làm 2 dãy riêng biệt cho nam, nữ, có thể đáp ứng cho 40 người đến ở. Mỗi dãy được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như: giường, chiếu, gối, quạt… Sắp tới, anh Liêm sẽ xây dựng thêm phòng để hỗ trợ được nhiều người khó khăn trong khả năng vận động của mình. Hiện tại, anh Liêm còn lập bếp ăn thiện nguyện, mỗi tuần nấu và phát 2 lần, mỗi lần phát 500 suất cơm chay và mặn.

Bà Nguyễn Thị Ngoan (65 tuổi), đang tạm trú tại nhà trọ của anh Liêm, cho biết: “Cuộc sống của tôi gặp muôn vàn khó khăn, không đủ khả năng chăm sóc bản thân. Vì vậy, khi biết có nhà trọ 0 đồng của cháu Liêm, tôi rất mừng và đã xin đến đây ở được hơn 4 tháng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.