Nhạc sĩ Hoài An: '13 năm rồi tôi mới làm album'

12/07/2022 18:11 GMT+7

Nhạc sĩ Hoài An cho biết, dù thời gian qua anh viết hàng trăm ca khúc nhưng Thơ ca là album có tính dấu ấn sau 13 năm không thực hiện CD nào cho riêng mình.

Điều gì đã khiến nhạc sĩ không làm album trong 13 năm lại "sinh tình" phổ nhạc và phát hành cả album Thơ ca, với toàn bộ sáng tác được viết từ thơ của tác giả Lâm Xuân Thi? Theo Hoài An, anh từng phổ thơ bài đầu tiên là 18 đã đến chưa (từng đăng trên Báo Mực tím), khi anh mới học cấp III, bài thứ 2 khoảng năm 2018-2019, và anh chỉ ghi ký âm chứ chưa sản xuất. "Tôi thích làm việc một mình hơn là hợp tác. Cho đến khi vô tình đọc được bài thơ Dòng sông tím trên Facebook của tác giả Lâm Xuân Thi vào cuối năm 2020, cảm hứng đến và tôi phổ khá nhanh. Sau đó là bài Tím nữa. Và cột mốc để tôi cảm thấy rất hợp với thơ của anh Xuân Thi là khi đọc Những ngày Sài Gòn...".

Nhạc sĩ Hoài An (trái) trò chuyện về album phổ thơ - Thơ ca

thiên anh

Anh cho biết khi phổ bài thơ này rồi thu âm (do ca sĩ Duy Linh hát), TP.HCM cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bắt đầu dịch bệnh Covid-19. Thu xong tôi cũng có gửi cho một trung tâm ca nhạc tại hải ngoại và được sử dụng biểu diễn trong chương trình của trung tâm này. "Thơ anh Thi có điểm rất thú vị, ngay ở lúc tưởng rằng buồn nhất rồi, có thể ngay câu sau đó khiến người đọc tủm tỉm cười. Tôi có cảm giác lúc nào bài thơ của anh cũng có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy tâm trạng và cảm xúc của người đọc".

"Thơ ca là kỷ niệm rất đẹp khi tôi phổ nhạc nhiều bài thơ trong một thời gian ngắn..., như xứng đáng chờ đợi khi bao nhiêu năm trước đây tôi chưa từng có cảm hứng này với thơ", Hoài An chia sẻ

thiên anh

Từ cột mốc Những ngày Sài Gòn, nhạc sĩ Hoài An quyết định thực hiện trọn một album phổ thơ Lâm Xuân Thi: Thơ ca, với 12 track từ 17 bài thơ (11 ca khúc phổ từ 11 bài thơ cùng tên và một liên khúc gồm 3 bài hát ghép từ 6 bài thơ), do các nhạc sĩ Lý Huỳnh Long, Hoài An và được mastering (xử lý hậu kỳ âm thanh) bởi kỹ sư âm thanh Stephen Pettey John (Mỹ). Đĩa nhạc có sự tham gia của các ca sĩ: Hương Giang, Quốc Đại, Nam Khánh, Nguyễn Tuấn Anh, Duy Linh, Phúc Lâm và NSƯT Hải Phượng.

Với tập thơ - nhạc này, khán giả cũng có thể quét mã QR (trên bìa đĩa) để tải phiên bản nhạc số thưởng thức

Theo Hoài An: "Những bài thơ cảm nhận được, tôi sẽ phổ nhạc rất nhanh, nếu không thì khó mà hoàn thành, dù có cố gắng cũng không cách gì phổ được". Vì như anh nói: "Tôi là con nhà võ, được là được mà không là không, rất rõ ràng. Với những bài thơ của anh Xuân Thi, tôi phổ nhạc rất tự nhiên, tôi giữ nguyên lời thơ, chọn những nét nhạc mà mình thích nhất. Có buổi chiều tôi phổ 3 ca khúc, trong đó bài Em đi tôi chỉ viết nhạc trong khoảng 15 phút".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.