TNO

Nhặt được của rơi, lên mạng tìm người đánh mất

10/05/2015 09:40 GMT+7

(iHay) Không ít bạn trẻ khi nhặt được của rơi đã đăng trên trang Facebook cá nhân và kêu gọi bạn bè share với mong muốn tìm được chủ nhân đích thực của món đồ để trả lại.

(iHay) Không ít bạn trẻ khi nhặt được của rơi đã đăng trên trang Facebook cá nhân và kêu gọi bạn bè share với mong muốn tìm được chủ nhân đích thực của món đồ để trả lại.

Nhặt được chứng minh thư nhân dân, một bạn trẻ nhờ bạn bè share thông tin tìm chủ nhânNhặt được cà vẹt xe, một bạn trẻ nhờ bạn bè share thông tin tìm chủ nhân
Khi nhặt được của rơi, nhiều bạn trẻ đã chụp lại toàn bộ đồ nhặt được cộng với những thông tin về địa điểm, thời gian và một vài đặc điểm của các món đồ rồi up lên trang Facebook, kêu gọi bạn bè chia sẻ thông tin. Để thuận tiện cho việc liên lạc, các bạn không ngần ngại công khai địa chỉ, số điện thoại cá nhân của mình. Thông qua việc làm này, đã có không ít người tìm lại được đồ đánh mất.
Một cư dân mạng có nick Shin Hoang cho biết: "Tôi không tham vọng tất cả những người đánh mất đồ đều tìm lại được, nhưng tôi tin, phần trăm tìm lại được đồ đã mất sẽ ngày càng cao hơn vì cách làm và tấm lòng của cư dân mạng đang được nhân rộng".
Mới đây, cư dân mạng không khỏi khâm phục một bạn trẻ có tên là Hoàng Nguyên Trịnh. Khi thấy một bé trai đi lạc ở đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội), Trịnh đã hỏi tên bố mẹ cháu và tìm đường đưa cháu về nhà nhưng cháu bé không biết chính xác địa chỉ nhà ở đâu, lại càng không thể nhớ số điện thoại bố mẹ nên Trịnh đã đưa cháu bé đến công an phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội nhờ lực lượng công an tìm giúp bố mẹ cháu.
Bạn Duy Linh chia sẻ thông tin bé gái bị lạc và cả địa chỉ nhà, số điện thoại cá nhân để bố mẹ cháu bé đến đón cháu vềNhờ thông tin được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, bố mẹ cháu bé đã tìm được con và đưa cháu bé về nhà trong sự vui mừng khôn tả
Song song với việc đó, Trịnh chụp ảnh cháu bé và đăng trên trang Facebook của mình rồi nhờ các hội nhóm, Fanpage share thông tin. Chỉ 2 giờ đồng hồ sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng, qua bạn bè, bố mẹ cháu bé biết được con mình đi lạc và đang ở công an phường Yên Phụ. Khi đến đón con về, họ vô cùng cảm động trước tấm lòng của Trịnh. Không chỉ bố mẹ cháu bé mà cư dân mạng cũng thi nhau bình luận cảm ơn anh Trịnh, họ chúc anh có nhiều sức khỏe, gặp may mắn, thành đạt để làm nhiều việc tốt cho đời.
Một trường hợp khác là bạn Duy Linh, khi đi ngang qua khu ao sen gần Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Hà Nội) đã gặp một bé gái khoảng 3 tuổi đi xe đạp một mình trên đường. Đoán cháu bé bị lạc, Linh hỏi bé gái nhà ở đâu để đưa cháu về nhà, nhưng cô bé không dám nói. Sợ cháu bé đi lung tung, gặp nguy hiểm, Linh đã đưa cháu bé về nhà và chia sẻ thông tin này trên Facebook kèm theo đó là địa chỉ nhà và số điện thoại của Linh để bố mẹ cháu biết, đến đón cháu về.
Rõ ràng đây là một việc làm hết sức nhân văn, ý nghĩa của nó không đơn thuần dừng lại ở việc nhặt được của rơi, tìm người đánh mất để trả lại mà nó còn tình người với người. Bấy lâu nay, người ta vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh người người chen chân ăn đồ miễn phí, tắm miễn phí, tranh giành nhau từng cm đường đi, những thông tin cướp giật trắng trợn, nay nhờ những mẩu tin nhỏ như thế này khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã làm lòng người dịu lại.
Một cư dân cho biết: "Tôi thi thoảng vẫn gặp những cái tin như thế trên tường nhà mình (News Feed) và share như một phản xạ có điều kiện. Tôi hy vọng ngày càng nhiều bạn trẻ sẽ làm như thế hoặc tương tự để xã hội tốt đẹp hơn".

Ngọc Yến
Ảnh chụp màn hình

>> Sự thật bất ngờ sau bức ảnh 'sống sót sau động đất ở Nepal'
>> Cảm động tâm sự của thần đồng Đỗ Nhật Nam và mẹ
>> Fan 'tỏ tình' ào ào trên fanpage chính thức của Công Phượng
>> Dân mạng 'phát cáu' vì lời mời chơi game bát nháo Facebook

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.