Nhớ mãi một Hiền "cá sấu"

14/02/2009 12:12 GMT+7

Chiều 13.2, NSƯT - diễn viên điện ảnh Phương Thanh đã lặng lẽ vĩnh biệt mùa xuân, vĩnh biệt những người hâm mộ. Chị ra đi ở tuổi 51, sau một tai biến mạch máu não.

Trời mùa xuân mà nắng oi ả như mùa hạ, tôi và NSND - nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn tình cờ gặp nhau, vừa nói dăm ba chuyện thì một cú điện thoại báo tin dữ: NSƯT Phương Thanh đã ra đi.

Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn trầm hẳn lại, anh có nhiều kỷ niệm với nữ diễn viên tài ba này. Từ giai đoạn còn cùng học trong Trường Điện ảnh VN, cho đến năm 1978, khi đó Nguyễn Hữu Tuấn là phó quay phim cho bộ phim "Tội lỗi cuối cùng" của đạo diễn Trần Phương. Phương Thanh vào vai nữ chính: Hiền "cá sấu". Và đó chính là vai diễn Phương Thanh để đời, hằn sâu trong ký ức bạn nghề và những người yêu phim VN (một vai diễn mà ngay bọn trẻ chúng tôi ngày xưa cũng từng bị hút hồn).

NSND Nguyễn Hữu Tuấn kể lại: Phương Thanh là một nữ diễn viên đặc biệt yêu nghề, tận tụy với nghề. Để vào vai nữ tướng cướp Hiền "cá sấu", chị đã phải vào trại giam Long Thành (Đồng Nai) để cùng ăn ngủ với nữ tội phạm, nắm bắt tâm lý, tình cảm của họ để diễn xuất cho hay. Diễn cảnh uống rượu, thấy nếu uống giả khó diễn vào, chị đề nghị đạo diễn Trần Phương cho uống rượu thật và khi diễn chị đã ngấm  chút hơi men để diễn xuất sắc; khi quay xong cảnh, chị gục xuống bàn... Ngoài đời, Phương Thanh là một nữ nghệ sĩ say nghề, chu đáo tận tình với nhiều đồng nghiệp.

Sau vai diễn Hiền "cá sấu", Phương Thanh còn tham gia hàng loạt vai diễn khác, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, với vai diễn trên 50 phim truyện điện ảnh và hơn 100 phim truyền hình.

Dù là vai nhỏ hay vai lớn, NSƯT Phương Thanh luôn thể hiện hết mình với sự kỹ lưỡng, cẩn trọng trong từng chi tiết diễn không chỉ trong phim nhựa mà ngay cả phim truyền hình mà bộ phim truyền hình "Gió qua miền tối sáng" là một minh chứng. Thế nhưng, với khán giả yêu điện ảnh thì tên tuổi Phương Thanh luôn gắn liền với nhân vật  "Hiền cá sấu" - giải Bông sen vàng nữ diễn viên xuất sắc trong LHP VN lần 5-1979. Chị là một trong những diễn viên điện ảnh VN làm rạng danh khoá 2 Trường Điện ảnh VN (cùng với những tên tuổi khác: Như Quỳnh, Diệu Thuần, Thanh Quý...).

Chị có một gia đình hạnh phúc, mà chồng chị cũng là một nghệ sĩ tài danh: NSƯT Anh Dũng (giám đốc Nhà hát kịch VN).

Có tiền sử bệnh cao huyết áp, 5 hôm trước, vào 2h sáng, Phương Thanh bị tai biến mạch máu não, gia đình đưa vào viện, đã hôn mê sâu từ đó đến khi vĩnh viễn ra đi trong khi sự nghiệp còn dang dở.

Lễ trao giải Cánh diều vàng 2009 thế là vắng bóng một mỹ nhân của ĐAVN.

NSƯT Minh Châu nói trong nước mắt: "Vẫn biết Phương Thanh lâm bệnh trọng từ mấy ngày nay, nhưng không nghĩ là Thanh lại ra đi đột ngột thế. Chúng tôi, những người bạn từng chia sẻ ngọt bùi với nhau ở Trường Điện ảnh (khóa II), không bao giờ nghĩ lại phải xa nhau sớm như thế này. Những lúc thành công, có lúc (có thể) "những đứa con khóa II" ngày ấy sao nhãng sự quan tâm tới nhau. Nhưng trong trường hợp bất cứ đứa nào gặp khó khăn là chúng tôi lại như trong một gia đình. Hôm qua, Bùi Bài Bình đang ở Sài Gòn nghe về bệnh trạng của Phương Thanh đã gọi cho từng đứa một, ân cần dặn dò: "Phải hết sức giữ gìn sức khỏe nhé!". Thật đau xót... Thanh còn bao nhiêu việc phải làm, con gái còn chưa học hết phổ thông...".

NSƯT Thanh Quý: "Thật bàng hoàng, thật đau xót! Thanh còn quá trẻ... Chúng tôi học với nhau 4 - 5 năm, thời gian đó đủ để tình bạn, tình đồng nghiệp gắn kết bền chặt. Chúng tôi thực sự coi thành công của mỗi người như thành công của chính mình. Điều an ủi duy nhất trong lúc này là Phương Thanh đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng...".

Đạo diễn, NSƯT Vũ Đình Thân: "Gắn bó với nhau mấy chục năm, Thanh là người đầu tiên ở "gia đình khóa II" ra đi... Một tổn thất tinh thần, có lẽ phải lâu nữa chúng tôi mới quen được. Hôm thăm Thanh ở bệnh viện, quá nhiều cảm xúc về cuộc sống, về nghề tràn về trong mỗi chúng tôi... Thanh là diễn viên trưởng thành, có được một nghiệp đã được định hình. Cùng đóng với Thanh ở một vài phim, cảm giác mất mát lại càng tăng lên trong tôi lúc này...".

NSƯT Bùi Bài Bình: "Không thể nói gì trong lúc này. Thanh ra đi không những là một tổn thất cho gia đình, cho nhóm chúng tôi, mà (có thể là hơi quá một chút) còn là tổn thất cho cả điện ảnh VN... Rất đau, rất buồn! Chúng tôi tuy không còn trẻ, nhưng chưa già...".
T.Hoàng ghi

Theo T.V.V/Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.