Những bất ngờ đầu tiên của vòng chung kết

25/06/2006 22:45 GMT+7

Đêm đầu tiên của vòng chung kết Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH) do VTV3 (Đài truyền hình Việt Nam) tổ chức với phong cách tự do đã hoàn tất, 12 thí sinh đã trình làng những thế mạnh trong phong cách của mình. Những bàn tán bắt đầu nổ ra trên mạng ngay từ lúc cuộc thi lên sóng truyền hình...

Theo đánh giá của nhóm giảng viên SMĐH và qua những gì các thí sinh tập luyện suốt 1 tuần qua, nhóm 12 ca sĩ của vòng chung kết năm nay có chuyên môn khá đồng đều. Phần lớn các thí sinh đã từng có thời gian học thanh nhạc và biểu diễn ở những sân khấu lớn nhỏ. 12 ca khúc được lựa chọn trình diễn đêm đầu tiên cũng cho thấy một thẩm mỹ âm nhạc trẻ trung, tươi mới chứ không nặng về trình diễn giọng hát hoặc thể hiện một tâm lý chịu chi phối bởi thị trường âm nhạc vài năm nay. 

Bất ngờ nhất của đêm đầu tiên SMĐH đã thuộc về 3 gương mặt mới toanh. Hà Anh Tuấn - du học sinh ngành hóa tại Đức vốn đã gây chú ý ở cuộc thi Tiếng hát truyền  hình TP.HCM 2005, chọn Dấu phố em qua (Nguyễn Bình) để hát lại. Điểm thú vị là so với lối hát của Trần Thu Hà, việc Hà Anh Tuấn hát tempo nhanh hơn, cách xử lý bài mới lạ, trẻ trung hơn. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét ngay: chính vì việc Hà Anh Tuấn chưa xuất hiện trên sân khấu lớn đã giữ được chất giản dị mà hiệu quả. Anh Khoa, sinh viên năm nhất Nhạc viện TP.HCM, một giọng hát và phong cách đặc biệt nam tính bất ngờ chọn Vết tình, một bản ballad của Tuấn Khanh. Dù không có máu Tây Nguyên trong người nhưng Khoa lại cố tỏ ra mình Tây Nguyên, rất có thể sẽ làm anh bị so sánh với Kasim Hoàng Vũ. Tuy nhiên, việc trình diễn hết mình với giọng hát đẹp của Anh Khoa đã được Mỹ Linh khen là hấp dẫn. Thí sinh trẻ nhất Cẩm Tú (Hà Nội), vốn gây bất ngờ ở vòng loại với phong cách unplugged, cũng là một khám phá thú vị của SMĐH năm nay. Cẩm Tú còn quá trẻ (1987) - gương mặt thông minh với đôi mắt sáng tự tin, với bài jazzy mới Mưa đêm (Tuấn Hùng) rất tự tin và thuyết phục. 

Ba thí sinh để lại ấn tượng của đêm chung kết đầu tiên cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn 2006:  Anh Khoa -Cẩm Tú - Hà Anh Tuấn (Ảnh: Na Sơn)

Nhiều hy vọng trước cuộc thi đặt vào Hoàng Hải, Ngọc Anh và Phương Linh, 3 ca sĩ nổi tiếng là ngoại hình đẹp - một yếu tố thuận lợi ở các cuộc bình chọn. Với bài Cỏ mềm, Hoàng Hải đã không biết khai thác thế mạnh từ sự trẻ trung của bản thân, nhưng  thế mạnh về giọng hát của Hải được phô diễn tốt và tạm giấu đi những nhược điểm về khả năng chiếm lĩnh khoảng không sân khấu. Ngọc Anh và Phương Linh, theo đánh giá của Jo - chuyên viên huấn luyện Thái Lan, lại tỏ ra rất mạnh trong việc thu hút khán giả bằng hình thể và kỹ năng biểu diễn. Tuy nhiên, Ngọc Anh chọn bài tủ Đôi mắt (Vũ Quang Trung) hơi chậm mà lại trình diễn đầu tiên, còn Phương Linh hát lại bài Đêm cô đơn (Trung Kiên) không thực sự ấn tượng. Một thực tế đã sớm được bộc lộ, 2 ca sĩ này đang có những bước chuyển tương đối giống nhau. Rất có thể, nếu không được khán giả bình chọn quyết định, họ sẽ loại lẫn nhau để vào vòng 6 người. 

Một tuần luyện tập với chuyên gia Thái Lan, giảng viên thanh nhạc Hà Thủy, Minh Ánh và biên đạo múa Như Phong... chưa phải là nhiều và có thể sớm thay đổi được bản chất của từng thí sinh. Theo ông Jo, nhóm giảng viên SMĐH đã sớm nhận ra được ưu nhược điểm trong phong cách của từng ca sĩ trẻ và khắc phục nó ngay từ đêm chung kết. Lần đầu Hà Nội và khán giả truyền hình được đón nhận một seri chương trình dài tới 10 tuần lễ, đối với khán giả là một cơ hội lớn để cùng tìm ra những tài năng nhạc trẻ mới. Với một lần tổ chức thành công, VTV đang hết sức cố gắng  để làm cho SMĐH lần này thật sự chuyên nghiệp (bằng chứng là sân khấu rất hoành tráng và đẹp). Tuy nhiên, giá như mọi sự cố gắng và sự chuyên nghiệp đồng bộ hơn nữa, ví dụ khắc phục âm thanh trực tiếp tại nhà thi đấu, vấn đề trang phục cho thí sinh (không nên giao riêng cho một nhà thiết kế)... thì chương trình sẽ thuyết  phục khán giả hơn.

C.M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.