Những bức xúc của cán bộ, giảng viên

12/04/2008 00:31 GMT+7

Ông Trần Tín Kiệt - Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn không những có nhiều "sáng kiến" bất thường ( Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh), mà trong cách điều hành, quản lý của mình còn gây ra vô số bức xúc trong nội bộ giảng viên.

Che giấu bằng cấp của vợ

Không ít ý kiến chất vấn, đơn thư tố cáo, khiếu nại của giảng viên về việc người nhà (vợ, con trai riêng của vợ, con dâu, em vợ, chồng em vợ, thông gia...) được ông hiệu trưởng bố trí, thăng chức rất bất thường mà không được giải quyết thấu đáo.

Chỉ xin trích dẫn một trường hợp, đó là bà Đinh Tú Linh. Sau khi trở thành vợ ông Kiệt, bà Linh được bố trí vào làm việc ở Phòng Đào tạo, sau đó được chuyển sang Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên (vừa mới thành lập). Lý lịch học vấn, bằng cấp của bà này hết sức mù mờ. Nhưng ở dưới trướng của chồng, bà Linh được nhiều ưu ái đến mức khó hiểu. Trong nhiều lần thành lập Hội đồng tuyển sinh, ông Kiệt quyết định cho vợ làm thư ký. Kinh phí từ nguồn tuyển sinh, bà Linh được hưởng đều đều! Đến nay, mặc dù "vinh dự" tiếp tục đứng vào đội ngũ cán bộ ở vị trí công tác mới (cũng phụ trách lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo), nhưng trên website giới thiệu về ĐH Quy Nhơn, phần học vị, bằng cấp của bà Linh không hiểu sao lại không hiển thị. Trong khi đó, nhiều người làm ở Nhà khách cán bộ trường cũng được minh bạch học vị, bằng cấp của mình.

Giảng viên Nguyễn Thanh Hải (khoa Giáo dục Chính trị) đã gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng kỷ luật nhà trường cần phải xem xét trường hợp bà Linh, vì "bà Đinh Tú Linh đang học đại học hệ vừa học vừa làm - lớp Kế toán K.14G (lớp duy nhất thuộc hệ không chính quy học ban ngày) đã không hề đi học mà vẫn lên lớp đều đặn. Chứng cứ mà tôi có thể cung cấp là bà Linh vẫn được chấm công để hưởng lương đầy đủ từ nguồn ngân sách Nhà nước". Làm việc với phóng viên Thanh Niên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định Trần Văn Quí cho biết thêm: "Bà Đinh Tú Linh từng đến Sở nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT, nhưng Sở kiên quyết không nhận vì hồ sơ của bà này không hợp lệ. Bà Linh đến giờ có bằng tốt nghiệp THPT hay chưa, Sở không biết".

Liên tục thay đổi cán bộ

Trong nội bộ giảng viên nhà trường từ lâu âm ỉ vấn nạn “thăng quan, giáng quan” của ông Kiệt. Có lẽ không có đơn vị nào mà việc thay đổi cán bộ trưởng - phó các khoa, phòng, ban lại diễn ra xoành xoạch như ở ĐH Quy Nhơn. Có người được thăng chức chưa kịp bàn giao nhiệm vụ đã bị thuyên chuyển khiến nội bộ rối như tơ vò. Mới đây nhất, Ban Chủ nhiệm khoa Giáo dục Tiểu học bất ngờ bị giải thể... Trước thái độ của ông Nguyễn Văn Ngữ - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD- ĐT) bao biện cho những "sáng kiến" của ông Kiệt, ngày 8.4, tiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh (đại diện cho nhiều cán bộ giảng viên, công chức nhà trường) trực tiếp ký đơn gửi Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân; Viện KSND Tối cao và một số cơ quan, đơn vị khác tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Kiệt (hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy). Đơn nêu rõ: "Suốt gần 9 năm, qua 2 nhiệm kỳ, Ông Kiệt độc tài đến mức không có hội nào ông để cho quần chúng đối thoại một cách dân chủ. Ông dùng xảo thuật độc chiếm diễn đàn (giống như cuộc độc thoại đầy tai tiếng trước báo chí, cơ quan chức năng vào chiều 2.4)... Phải chăng việc tráo qua đổi lại các chức danh quản lý (rất chớp nhoáng) là do dùng người mà không tin người, hay đằng sau đó là trò chơi tổ chức để "mở cửa" cho hành vi chạy chức, chạy quyền, hối lộ? (...). Với cách điều hành, quản lý độc đoán như thế nhưng hài hước thay, ông Kiệt lại lên lớp chuyên đề quản lý cán bộ và hướng dẫn luận văn thạc sĩ quản lý cán bộ cho lớp cao học".

Nhiều cán bộ, giảng viên mong muốn Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để có kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Có như vậy, giảng viên, sinh viên mới yên tâm dạy và học; ĐH Quy Nhơn mới có thể khôi phục lại uy tín, phát triển một cách lành mạnh.

Tổ PV Bình Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.