Những câu chuyện đẹp góp cho đời: 'Hiệp sĩ' đêm khuya

12/10/2022 08:00 GMT+7

Khi màn đêm buông xuống, một nhóm bạn trẻ như "hiệp sĩ" đêm khuya, chạy xe rảo qua nhiều nẻo đường TP.HCM để giúp những người chẳng may bị hỏng xe, gặp tai nạn...

Những bạn trẻ này là sinh viên, thợ sửa xe máy, buôn bán tự do… Sau giờ làm, giờ học, thay vì nghỉ ngơi, họ lại khoác lên mình trang phục của Đội hỗ trợ giao thông, rong ruổi khắp các tuyến đường để cứu hộ, giúp những người chẳng may hư xe hay gặp nạn giữa đêm khuya.

Theo các thành viên, ý tưởng thành lập Đội hỗ trợ giao thông bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân sau lần xe máy gặp sự cố trong đêm khuya mà không nhờ được ai giúp đỡ.

Nhóm bạn trẻ giúp những người chẳng may bị hư xe, gặp tai nạn trong đêm

Phúc Kha

“Một lần khi đi học từ trường bên Q.Gò Vấp về nhà ở Q.12, xe máy của mình gặp sự cố giữa đường mà các tiệm sửa xe đều đóng cửa. Lúc đó mình thực sự rất bối rối, lo lắng vì không biết nhờ ai. Từ đó, mình trình bày ý tưởng thành lập Đội hỗ trợ giao thông vào ban đêm với các anh em thân thiết”, đội phó Nguyễn Hoàng Nhật Long (19 tuổi), học viên Trường trung cấp Bách khoa Sài Gòn, cho biết.

“Tụi mình không phải vì cái danh, cái lợi gì đâu. Giúp được bao nhiêu người thì giúp. Mình cố hết sức hỗ trợ cho bà con là vui rồi. Nhận được lời cảm ơn của mọi người, tụi mình rất vui, có động lực tiếp tục hoạt động”, Trịnh Minh Bảo (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Thủy lợi phân hiệu tại TP.HCM) tâm sự.

Rong ruổi trên các con đường vắng

Từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau các ngày thứ ba, năm, bảy, thành viên Đội hỗ trợ giao thông Q.12 (TP.HCM) lại tỏa ra các quận huyện để giúp người đi đường.

Tối 8.10, chúng tôi theo chân các thành viên trong đội. Trước khi xuất phát, mọi người cẩn thận kiểm tra bộ đàm, vật dụng vá xe, sơ cấp cứu... để sẵn sàng cho các tình huống.

Sau khi thống nhất, cả nhóm quyết định lộ trình đi từ ngã tư Ga thuộc Q.12, rẽ vào các tuyến đường vắng, sau đó theo QL1A hướng về ngã tư An Sương rồi qua Q.Gò Vấp và trở về.

Khoảng 22 giờ 30, chú Nguyễn Xuân Hà (ngụ xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM) chạy xe đi chợ đầu mối nông sản Thủ Đức mua trái cây về bán, đến đoạn dưới chân cầu vượt Tân Thới Hiệp (Q.12), xe bị xịt lốp. Lúc này, đường đã thưa thớt người qua lại. Ánh đèn vàng bên đường soi bóng người đàn ông lớn tuổi chầm chậm dắt chiếc xe vào vệ đường.

Nhóm chúng tôi đang di chuyển thì các thành viên trong đội nhanh chóng nhận ra phía trước có trường hợp cần giúp đỡ. Các thành viên dừng lại hỏi thăm tình trạng xe của chú Hà.

“Xe tôi bị cán đinh thủng bánh ngay chỗ dưới cầu. Đi được một đoạn thì bánh xẹp hoàn toàn. Đêm hôm khuya khoắt không có nơi sửa chữa”, chú Hà lo lắng nói.

Sau khi giới thiệu về đội, các thành viên kiểm tra tình trạng xe của chú Hà rồi bắt tay vào vá…

23 giờ 30, anh Hoàng Phi Lịch (35 tuổi) đi từ Q.12 về nhà ở TP.Dĩ An, Bình Dương, khi đến đoạn giao giữa đường Nguyễn Ảnh Thủ với đường Tam Thới Thôn thì xe tắt máy. Anh kiểm tra thì phát hiện bị rớt chìa khóa, điện thoại thì hết pin, tắt nguồn nên không thể gọi điện người nhà đem chìa khóa ra. Đúng lúc này, anh gặp được nhóm chúng tôi hỗ trợ.

Giúp anh Lịch xong, đội tiếp tục đi tuần ở các con đường khác của Q.12, một số tuyến đường của Q.Gò Vấp. Đến 0 giờ 30, những con đường đã vắng bóng người qua lại, xe dẫn đường báo tín hiệu cho các thành viên trong đội chạy về nơi tập trung ban đầu để dọn dẹp thiết bị, về nhà nghỉ ngơi.

Lặng lẽ giúp người gặp nạn

Về đến nơi tập trung, các thành viên ngồi trò chuyện về chuyến đi hôm nay. Ai cũng vui bởi hôm nay đã giúp được 2 trường hợp.

1 giờ 10 phút, chuông điện thoại của Nguyễn Hoàng Nhật Long reo lên. Long nghe, sau đó thông báo cho nhóm: “Trên đoạn đường Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp có một người bị thủng bánh xe, phải dắt bộ”. Các thành viên trong đội lập tức xuất phát.

Đến nơi, các thành viên nhanh chóng sửa và vá xe cho anh Phan Quốc Thái (23 tuổi, ngụ P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, làm nghề chạy xe ôm công nghệ).

Và cứ thế, hằng đêm họ bỗng trở thành hiệp sĩ, lặng lẽ giúp những người không may gặp khó khăn, hoạn nạn trong đêm vắng.

“Đội trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Q.12 là đã chính quy rồi, nhưng trực thuộc trong lòng người dân mới hạnh phúc hơn nhiều. Các thành viên tham gia với mong muốn duy nhất là có thể hỗ trợ được thật nhiều những người gặp nạn trong đêm khuya vắng”, Nhật Long bày tỏ.

Nhớ lại các kỷ niệm trên đường đi hỗ trợ người dân, Nguyễn Hoàng Nhật Long cho biết cuối tháng 9.2022, anh chạy xe từ nhà đến nơi tập trung của đội, khi qua cầu ngã tư Ga thì thấy hai vợ chồng bị té xe, Long liền điện thoại báo với anh em xách đồ ra. Long kể: “Anh chồng say xỉn, không chịu cho mình băng bó vết thương, thậm chí có lời lẽ khó nghe. Phải sau một lúc được tụi mình giải thích, động viên, anh mới cho sơ cứu, rồi tụi mình hỗ trợ đưa anh vào viện”.

Một trường hợp bị tai nạn giao thông cũng được hỗ trợ là một người khuyết tật. Rạng sáng 2.9.2022, tại ngã ba đường số 8 và đường số 6 (P.11, Q.Gò Vấp), đội phát hiện người này bị tai nạn, liền lập tức sát khuẩn vết thương, cố định vị trí bàn chân bị chấn thương, sau đó cùng người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.