Những món hàng 'độc, lạ' ở chợ quê Huế

30/01/2022 19:57 GMT+7

Đi chợ quê Huế vào những ngày cuối năm, bất chợt tìm thấy những món hàng, thói quen mua sắm cho ngày Tết tại vùng đất Cố Đô vốn có từ xưa...

Trưa 28 Tết, tại chợ Quảng Phú bên bờ sông Bồ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, người mua kẻ bán tấp nập, nhưng theo lời những tiểu thương kinh doanh lâu năm tại đây, chợ đông chỉ bằng một nửa so với cùng thời điểm mấy năm trước. Đặc biệt, hàng hóa về chợ giảm 30% so cùng kỳ. Có 2 lý do được người bán "luận" ra rằng: Hàng từ phía Nam ra giảm mạnh, người trong Nam về quê ăn Tết cũng thưa đi nên rất ít người đến chợ mua sắm.

Một số hình ảnh tại chợ quê được Thanh Niên ghi lại một số chợ ở Thừa Thiên Huế:

Sau chuỗi ngày mưa lạnh tê tái ở Huế, những ngày giáp Tết, trời nắng ấm đẹp cho đến 28 Tết, trời trở gió, se lạnh

HOÀNG HY

Phía trước chợ là những chậu hoa được nhà vườn trong các thôn lân cận chở lên bỏ bán

HOÀNG HY

Tranh nhau lựa mua cho được nhánh chuối ưng ý là... niềm vui của bà nội trợ khi đi chợ Tết

HOÀNG HY

Người Huế có thói quen chưng chuối trên bàn thờ vào dịp xuân về tết đến. Làm gì cũng phải có nải chuối đẹp, cân đối để chưng tết. Hằng năm, dịp Tết, hàng trăm xe chở chuối từ Gia Lai, Đồng Nai, Bình Định... ra Huế bán. Năm nay, theo những tiểu thương, lượng chuối về chợ chưa bằng một nửa so với năm ngoái, chủ yếu là chuối từ Gia Lai, còn các nơi khác "bói không ra một nhánh nào". Theo đó, giá chuối tăng nhẹ, nhưng người mua lại giảm mạnh.

HOÀN HY

Nải chuối đầu nhánh cỡ này mọi năm bán giá 50.000 - 55.000 đồng, năm nay người bán cho biết giá 60.000 - 70.000 đồng, cao hơn năm ngoái 10.000 - 15.000 đồng/ nải. "Chợ ít chuối về lắm, nhưng tui bán ở đây cũng không dám lấy nhiều, chỉ 10 - 15 nhánh mỗi lần, lấy nhiều hàng thừa không bán được. Người trong Nam không ra quê ăn Tết nhiều nên mua sắm giảm nhiều lắm", chị bán chuối này cho biết.

HOÀNG HY

Đáng lưu ý, mặt hàng "độc lạ" nhất tại chợ quê những ngày này là ông táo nặn bằng đất nhỏ để bỏ trên bếp thờ hằng năm. Tại Huế, khi cúng đưa ông Táo, người ta thường mua ông táo đất mới để đưa ông táo đất cũ bỏ ra ngã ba đường hoặc tại các đình, gốc đa, miếu... Tuy nhiên, nếu chưa kịp thay ông Táo trong vào khuya 23 tháng Chạp, tối 30 Tết vẫn có thể cúng tiễn và "đưa" ông ra ngã bỏ bỏ, thay ông mới.

Thế nên, ông Táo đất được bán đến ngày 30 Tết (năm nay là 29 Tết). Một "ông Táo" thế này giá 5.000 đồng

Thêm bộ gương lược nhỏ, trả 12.000 đồng. Bộ gương lược này cũng để trên bếp, am trước sân nhà để... thờ

Những ông táo tô màu thêm giá từ 6.000 - 8.000 đồng/ cái tại chợ Tây Lộc (Tp. Huế). Đặc biệt, trên mẹt bán ông táo đất, có cả những gương lược nhỏ, những chai nước hoa để thờ cúng bà... Thường bên cạnh có thêm rổ cát trắng để người mua cát về thay cát trong bát nhang

Mọi năm, cứ tầm rằm tháng Chạp, chợ bán những rổ cát trắng được lấy từ những bãi biển ở huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang… Để có cát bán vào dịp Tết, người bán phải chuẩn bị trước đó cả nửa tháng và trải qua nhiều công đoạn. Cát lúc lấy về đem đãi, lọc, sàng dưới rổ sàng kích cỡ khác nhau cho hạt cát thật mịn. Rồi đãi cát, phơi di phơi lại nhiều lần sao cho thật khô mới cho vào bao chờ đến ngày giáp Tết là mang đi bán. Giá một lon cát 5.000 - 10.000 đồng, tùy thuộc chợ. Tại chợ Tây Lộc, chợ Đông Ba (thành phố Huế), bán giá 10.000 đồng/ lon, nhưng tại chợ quê chỉ 5.000 đồng/lon.

Nhang trầm được bày bán giữa nền đất tại một chợ quê

HOÀNG HY

Những bộ áo giấy để cúng ngày 29 Tết năm nay

Lá chuối và dây giang dùng để gói bánh tét tại chợ Đồng Ba, giá 30.000 đồng/ bó

Không chỉ bán lá trong chợ, dọc đường đi cũng có nhiều nhà đặt bàn bán lá chuối để gói bánh

Nếu không có cơ hội gói, người dân có thể ra chợ mua cặp bánh chưng, đòn bánh tét để cúng tết

Một quả cau và 1 lá trầu, thêm chút vôi, bà bán giá 3.000 đồng. Hỏi bà sao bán rẻ quá, bà nói, giá như vậy vẫn còn bị chê đắt, trả 2.000 đồng/ trái cau và lá trầu đó cô

Dưa món để ăn bánh chưng là món không thể thiếu trong 3 ngày tết của nhiều gia đình ở Huế. Khác với dưa món ở miền Nam ngọt và nhiều khi có thêm riềng, ớt, dưa món tại Huế chỉ thuần ngâm nước mắm, loại nước mắm ngon nấu với đường để nguội...

Bà cụ này bán hàng sau chợ Quảng Phú cho biết, chợ ế hơn cả ngày thường, nhưng ráng ra chợ đến sáng 29 Tết mới ngưng bán

Trồng được vườn mấy chục cây bông thọ mang đi bán. Nếu bán hết chỗ bông này, người bán hy vọng sẽ kiếm đủ tiền mua đồ làm mâm cơm mời ông bà về ăn tết

Hành, tỏi, gừng, chanh, sả, nghệ, nén... là những gia vị không thiếu trong giỏ các bà nội trợ đi chợ tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.