Những ngày của sách

17/03/2010 15:25 GMT+7

(TNTT>) 7 giờ tối 15.3.2010, Hội sách TP.HCM lần VI chính thức khai mạc, kéo dài đến hết ngày 21.3.2010. Hai năm mới có một tuần, tất cả các NXB và công ty sách trên cả nước hội tụ ở công viên Lê Văn Tám, và những tâm hồn yêu sách cũng tụ họp về đây.

Với 200.000 đầu sách thuộc mọi thể loại trong nước và quốc tế được trưng bày bắt mắt, các chương trình giao lưu với tác giả nổi tiếng, Hội sách 2010 thật sự đáp ứng nhu cầu của độc giả.

Đi giữa không gian của sách, giữa những bức hình ghi dấu ấn của Hà Nội xưa, tiếng cười khúc khích của các em nhỏ ở quầy sách thiếu nhi, tiếng reo í ới của các bạn trẻ khi mua được đúng quyển sách mình yêu thích, bắt gặp hình ảnh say mê đọc sách của các nhà sư, các cụ già đã về hưu và cả khách nước ngoài... mới thấy sách vẫn, đang và sẽ luôn ở một vị trí không thể thay thế được trong đời sống văn hóa của chúng ta.


Tha hồ chọn sách giảm giá. Đây là khu vực luôn đông khách nhất trong hội sách


Khách nước ngoài cũng quan tâm đến hội sách


Với các độc giả nhí thì xem truyện tranh mỏi tay, mỏi cổ cũng không sao


Người cao tuổi say mê đọc sách


Cam kết 100% sách có bản quyền


Sức hấp dẫn của sách văn học đối với các bạn trẻ 


Người tu hành bên kệ sách tin học

Bạch Dương - Hoài Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.