Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội

03/06/2024 14:56 GMT+7

Tại thủ đô Hà Nội, không khó để bắt gặp những căn nhà chật chội, nằm sâu trong ngõ nhỏ…, nơi xe chuyên dụng không thể tiếp cận để chữa cháy.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trên địa bàn TP.Hà Nội không khó để tìm thấy những con ngõ sâu ngoắt ngoéo, chật hẹp. Thậm chí, nhiều ngõ hẹp tới mức chỉ vừa một chiếc xe máy, hai người đi bộ tránh nhau cũng phải... lách.

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 1.

Góc nhìn từ trên cao khu vực phố Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy), nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 14 người tử vong, với mật độ xây dựng dày đặc

TUẤN MINH

Cận cảnh ngõ nhỏ một người đi ở Hà Nội: Xe cứu hỏa không thể vào, dân “mất ăn mất ngủ”

Quá trình "làng lên phố", cùng với thực trạng "tấc đất tấc vàng" đã khiến nhiều quận như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy… có những ngõ nhỏ như một mê cung, dài "bất tận" bởi các công trình mọc san sát nhau. Còn vào các quận "lõi", nhiều ngõ nhỏ dù cách mặt phố lớn chỉ vài chục mét thì "không bao giờ có ánh mặt trời".

Sau 2 vụ cháy thảm họa hồi tháng 9.2023 tại chung cư mini ở P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân) làm 56 người chết, 37 người bị thương và ngày 24.5 trên phố Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy) khiến 14 người chết, 6 người bị thương, nhiều người dân sống trong những con ngõ nhỏ đang cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Bởi nó tiềm ẩn rất nhiều vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt khi có hỏa hoạn.

Những ngõ nhỏ hẹp, sâu hun hút là một trở ngại lớn cho công tác chữa cháy. Ngoài việc xe cứu hỏa không thể tiếp cận, việc kéo đường ống dẫn nước chữa cháy cũng không dễ dàng nếu ngõ, ngách quá sâu.

Dưới đây là những hình ảnh Thanh Niên ghi nhận trên địa bàn thủ đô Hà Nội:

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 2.

Một ngách khác tại ngõ 43 Trung Kính, các dịch vụ tiện ích mọc lên "như nấm"

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 3.

Bên trong là những khu nhà trọ mọc lên dày đặc, nhiều nhà trọ vẫn bịt kín lối thoát hiểm để phòng trộm

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 4.

Cách ngõ 43 Trung Kính khoảng vài mét là ngõ 7 Tú Mỡ (Q.Cầu Giấy). Con ngõ này dài khoảng 200 m, nhưng xuất hiện hàng loạt những khu trọ, chung cư mini.

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 5.
Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 6.

Lối vào 2 khu trọ tại ngõ 7 Tú Mỡ

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 7.

Ngõ 1142 đường Láng (Q.Đống Đa) vừa đủ 2 xe máy tránh nhau, càng vào trong ngõ càng hẹp, càng khó đi

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 8.

Hai chiếc xe máy tránh nhau trong ngõ 1142 đường Láng

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 9.

Càng vào trong, lối đi càng hẹp, chỉ vừa đủ một xe máy

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 10.
Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 11.

Ngõ 79 Cầu Giấy sâu hun hút, diện tích ngõ cũng hẹp lại theo chiều sâu của ngõ

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 12.

Một khu nhà trọ trong ngõ 79 Cầu Giấy, cách mặt đường lớn khoảng 300 m

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 13.
Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 14.
Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 15.
Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 16.
Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 17.

Những ngõ sâu tại đường Bùi Xương Trạch, cách vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết khoảng vài trăm mét

ĐÌNH HUY

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 18.

Căn nhà em Ph.B.M (8 tuổi) đang sống nằm lọt thỏm giữa số nhà 149 và 157 thuộc ngõ chợ Khâm Thiên (P.Khâm Thiên, Q.Đống Đa). Để đi vào nhà, M. hằng ngày đi qua con ngách rộng chưa tới 1 m, dài khoảng 20 m, chỉ vừa cho một chiếc xe máy đi lại. Trong nhà luôn trong tình trạng thiếu ánh sáng tự nhiên. Ngoài nhà M., còn có 3 nhà khác cũng sinh sống trong ngách này. Các nhà ở đây đều xây san sát sát nhau.

TUẤN MINH

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 19.

Đối diện ngõ chợ Khâm Thiên, lối đi tại ngõ Miếu Chợ (P.Khâm Thiên) như một “mê cung” chằng chịt. Các ngõ ở đây có chiều rộng từ 1 - 2,5 m. Thậm chí, có đoạn ngách chỉ rộng dưới 1 m, 2 người đi qua phải lách. Đường đi trong ngõ Miếu Chợ có nhiều đoạn ánh sáng mặt trời không thể lọt tới.

TUẤN MINH

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 20.

Gần đó, con ngách nhỏ cạnh số 65 ngõ Đình (P.Khâm Thiên) là lối đi chung của 3 hộ dân. Diện tích mỗi nhà ở đây khoảng 30 m2.

TUẤN MINH

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 21.

Chị Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi) sau khi kết hôn, đã về ngách này sinh sống được 20 năm. Trong căn nhà 2 tầng với diện tích chỉ 30 m2, có tới 3 thế hệ cùng sinh sống. Kết cấu nhà đặt cầu thang nhỏ ở cuối, liền đó là khu bếp. Theo dõi thông tin gần đây, chị Hoa cũng biết, có nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra, nhưng do không có điều kiện chuyển đi nơi ở mới nên gia đình chị đành chấp nhận.

TUẤN MINH

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 22.

Con ngõ "không bao giờ có ánh mặt trời" tại Q.Hoàn Kiếm

TUẤN MINH

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 23.
Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 24.

Những con ngõ này là "đặc sản" tại phố cổ Hà Nội nhiều năm nay

TUẤN MINH

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 25.

Bà Vũ Thị Thân (81 tuổi) và ông Lê Văn Tấn (82 tuổi) chuyển về ngõ 33 Hàng Điếu (P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm) sinh sống từ năm 1969. Theo lời bà Thân, những năm đầu ở đây, số hộ dân chưa nhiều, tới nay đã có đến hơn 20 hộ dân cùng sinh sống trong con ngõ này. “Có nhà có tới 4 hộ gia đình ở trong một nhà. Muốn ra, vào, các hộ chỉ có lối đi duy nhất là qua ngõ này. Giờ các nhà xung quanh đều xây cao hết rồi, không có lối thoát sang nhà bên nữa”, bà nói.

TUẤN MINH

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 26.
Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 27.
Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 28.

Cuộc sống người dân tại những ngôi nhà nhỏ trong hẻm ở phố cổ

TUẤN MINH

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 29.

Một hộp đựng thiết bị chữa cháy được lắp đặt ở giữa ngõ 33 Hàng Điếu, nhưng bị chắn bởi các vật dụng sinh hoạt của người dân

TUẤN MINH

Những ngõ sâu không thấy mặt trời, xe cứu hỏa 'bó tay' ở Hà Nội- Ảnh 30.

Bà Lê Thị Thìn (88 tuổi) sống trong căn nhà chỉ 10 m2 trong ngõ 25 Hàng Điếu. Bà Thìn đã ở đây được 60 năm, đến nay muốn bán nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng do cấu tạo nhà không có bếp và vệ sinh riêng nên không có người hỏi mua.

TUẤN MINH


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.