Những pha thoát chết ngoạn mục năm 2010

29/12/2010 15:55 GMT+7

(TNO) Một số pha thoát chết thần kỳ nổi bật trong năm 2010 được hãng tin Tân Hoa Xã điểm lại sau đây cho thấy, ẩn sâu trong những điều kỳ diệu hiếm hoi này là tinh thần quả cảm của những người trong cuộc và một điều quan trọng không thể thiếu là thần may mắn.

 Giải cứu thành công thợ mỏ Chile

69 ngày sau khi bị mắc kẹt trong lòng đất ở độ sâu khoảng 700 mét tại mỏ đồng vàng ở San Jose, toàn bộ 33 thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất an toàn vào ngày 13.12.

 

Người thợ mỏ cuối cùng vui mừng sau khi được đưa lên mặt đất - Ảnh: AFP

Họ đã được chào đón như những người anh hùng nhờ ở tinh thần dũng cảm, không sợ chết và biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

• Sống sót sau 15 ngày trong đống đổ nát

Đó là trường hợp của Darlene Etienne, 17 tuổi.

Sau 15 ngày bị vùi trong đống đổ nát sau khi trận động đất mạnh 8 độ Richter tàn phá thủ đô Port-au-Prince của Haiti hồi tháng 1 vừa qua, Etienne được phát hiện vẫn còn sống mặc dù gần như đã kiệt sức hoàn toàn.

 

Etienne nằm điều trị tại bệnh viện sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát hôm 27.1 - Ảnh: AFP

Tuy bị mất nước nghiêm trọng và quá yếu, song Etienne vẫn thều thào được hai tiếng “cám ơn” với lực lượng cứu hộ.

 • Hành khách duy nhất thoát chết

Chiếc máy bay Airbus A330 thuộc một hãng hàng không của Libya chở 104 người đã rơi vào sáng 13.5 khi tìm cách đáp xuống sân bay Tripoli, khiến 103 người trên máy bay thiệt mạng.

 

Cậu bé Ruben nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Reuters

Điều kỳ diệu đã xảy ra khi Ruben van Assouw, một cậu bé người Hà Lan, là hành khách duy nhất đã thoát chết trong gang tấc.

• Bị bắn vào mặt vẫn còn sống

Sean Lien, con trai cựu phó lãnh đạo Đài Loan Liên Chấn, bị bắn vào mặt khi đang vận động tranh cử cho Quốc dân đảng vào ngày 26.11.

 

Sean Lien xuất hiện trước công chúng tại Đài Bắc hôm 10.12 sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, một cuộc giải phẫu kéo dài suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó đã giúp cứu được sinh mạng của Sean Lien.

• Lái tàu lanh trí

Một đoàn tàu lửa đi từ Tây An, thủ phủ Thiểm Tây đến Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc) khi đi qua cây cầu thuộc địa phận tỉnh Tứ Xuyên vào hôm 19.8 đã bất ngờ bị đứt hai toa tàu do cây cầu thình lình bị sập vì nước lũ. Hai toa tàu ngay lập tức lao thẳng xuống sông.

Trước đó, do lường trước được thảm họa có thể xảy ra khi qua cầu, lái tàu đã nhanh trí cho tàu dừng khẩn cấp, đồng thời yêu cầu tất cả hành khách rời khỏi tàu trước khi sự cố xảy ra.

• Giải cứu thợ mỏ Sơn Tây

Vào ngày 28.3, một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) bất ngờ bị ngập lụt, khiến 153 thợ mỏ mắc kẹt dưới mặt đất.

 

Một thợ mỏ được đưa lên xe cứu thương - Ảnh: Reuters

Sau 8 ngày đêm chạy đua với thời gian, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 115 thợ mỏ. Đây là kỳ tích đáng nhớ trong lịch sử ngành khai thác mỏ Trung Quốc.

• Hơn 50 ngày trôi dạt ở Thái Bình Dương

Ba thiếu niên ở New Zealand là Samuel Perez, Filo Filo, cùng 15 tuổi và Edward Nasau, 14 tuổi đã được cứu sống sau hơn 50 ngày lênh đênh trên sóng nước Thái Bình Dương mà không hề có thức ăn hay nước uống.

 

Ba thiếu niên được hải quân Fiji đưa về căn cứ ở thủ đô Suva - Ảnh: AFP

Số là trước đó, cả ba đã rủ nhau giong thuyền từ đảo Atafu thuộc quần đảo Tokelau phía nam Thái Bình Dương của New Zealand đi chơi. Thế nhưng, gió nổi lên dữ dội đã đưa chiếc thuyền của ba người trôi xa, mất hút vào đại dương mênh mông.

Đến tận hôm 24.11, tàu đánh cá ngừ San Nikunau tình cờ tìm thấy họ và hai ngày sau đó, ba chàng thiếu niên có máu liều này mới được đưa đến thủ đô Suva (Fiji) để chờ trở về New Zealand.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.