Những phiên chợ chiều cuối năm

28/01/2006 15:50 GMT+7

Một năm với bao tất bật, công việc, làm ăn mua bán khiến mọi người gần như không có thời gian rảnh để sửa soạn cho năm mới. Ngày cuối năm (29 tháng Chạp), nhịp sống tất bật ấy vẫn đeo lấy mọi người. Dù đường phố khá vắng vẻ nhưng ở những phiên chợ của ngày cuối năm này vẫn còn diễn ra hết sức sôi nổi... Người ta tranh thủ đi mua tất cả những gì có thể, từ hoa, trái cây để chưng bàn thờ, đến bao lì xì đỏ, quần áo, mũ nón...

• TP.HCM: Người mua vẫn tấp nập

Cuộc sống Sài Gòn tất bật ấy vẫn còn tiếp tục từ đây cho đến những giây phút cuối cùng của năm cũ rồi bước sang năm mới. Có mặt ở những phiên chợ này vào từ lúc 15-16h ngày cuối năm, PV Thanhnien Online đã ghi lại những bận rộn, hối hả cuối năm của mọi người...

Phiên chợ hoa chưng, trái cây:

Mua hoa trước đầu chợ Bình Thới, Q.11

Hoa ngày cuối năm lên giá khủng khiếp

Trái cây cũng mắc không kém, bom: 40.000đ/kg; quýt: 20.000/kg

Dưa hầu vẫn còn đầy vào chiều cuối năm

Phiên chợ lì xì, đồ trang trí:

Người Hoa hay mua những đồ dùng trang trí cho năm mới

Lựa bao lì xì đỏ mừng tuổi cho năm mới

Mới 15h mà bong bóng đỏ đã được bày bán ở vòng xoay Nguyễn Chí Thanh, Q.5

Chuẩn bị đầy đủ để kiếm sống trong đêm giao thừa

Chợ quần áo, hàng trang sức:

Hàng sida được bày đầy trên đường Nguyễn Trãi, Q.5 vào chiều cuối năm

Hối hả lựa một bộ cánh cho năm mới

Quần jean luôn được các bạn trẻ quan tâm

"Hết nguời mua rồi, tổng kết vốn cái đã...!"

Chợ quần áo Nguyễn Trãi chiều cuối năm vẫn tấp nập người mua sắm

Chen chúc nhau lựa bộ cánh xịn

• Hải Phòng chiều 29 Tết: Gà bán đầy chợ, đào quất ế!

Chiều 29 tết ở TP Hải Phòng, nắng đẹp, người người nô nức rủ nhau đi sắm nốt những món đồ cho ngày tết cổ truyền. Điều dễ nhận thấy nhất là chợ đào quất, cây cảnh bên dãy vườn hoa trung tâm năm nay khá ế ẩm. Hàng nghìn cây quất héo rũ bị trẻ em xúm vào vặt quả mang về ướp đường, cây quất chất thành đống, có ông chủ quất bực mình, lấy một bó tầm xuân làm roi, quất cho... quất những đòn tan tác!

Chợ đào cũng chẳng khá hơn. Nắng từ sáng nên đào héo đi nhanh chóng, đào phai, đào bích, cả những cây đào đá khổng lồ chở về từ Lạng Sơn, Hà Giang cũng chung số phận. Xác đào chất thành đống bên đường Trần Hưng Đạo, cả rừng đào bó chặt trước cửa vườn hoa Kim Đồng không ai mua. Một chiếc xe đang buộc một cây đào lớn, hỏi bao nhiêu, người mua nói tám trăm, trong khi ông chủ nói bốn triệu!

Nắng từ sáng nên đào héo đi nhanh chóng khi về chiều

Hoa tết năm nay ở Hải Phòng hình như tập trung vào các loại hoa nhập như tulip, lys, đồng tiền. Dãy quán hoa cổ trước cửa nhà hát thành phố lúc nào cũng đông nghẹt. Chiều nay, nội thành Hải Phòng bắt đầu cuộc đổ bộ của các loại cành quả, mía tươi để người ta hái lộc lúc giao thừa, me, khế từng xe, mía từng đống đã chiếm chỗ đào quất để chiếm thị phần lúc nửa đêm!

Tất cả đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu hái lộc của bà con lúc giao thừa

Thị trường Hải Phòng tết này đánh dấu sự trở lại của gà! Sau đại dịch cúm gia cầm, những người buôn gà ở khu phố cổ Tam Bạc, vốn là chợ gà vịt từ hơn trăm năm trước đã rộn ràng trở lại. Người bán kẻ mua tấp nập. Giá gà cao hơn bình thường rất nhiều, khoảng 45 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, do tâm lý sợ H5N1 nên đến 17h chiều nay, vẫn còn khoảng 400 con gà vịt không bán được, có lẽ phải mang về nuôi đến sang năm bán tiếp.

Năm nay Hải Phòng vẫn bắn pháo hoa tầm cao cho nhân dân thưởng ngoạn. Đặc biệt, khác với mọi năm, khi TNO cung cấp những thông tin này đến bạn đọc thì khu trung tâm thành phố hoàn toàn im tiếng pháo. Mấy ngày trước tết, một ông lão 60 tuổi đã bị tòa án quận Lê Chân kết án 18 tháng tù vì tội buôn bán hai thùng pháo nổ, tin ấy được phát trên truyền hình địa phương, có lẽ đã có tác dụng răn đe chăng? Mặt khác, đã có lệnh cấm chơi loại “pháo giấy tạo vui”, hàng loạt bảng hiệu đã được căng lên để công bố lệnh cấm nhưng loại đồ chơi này vẫn được bày bán công khai và có khá nhiều người mua và nổ thử cho... vui.Hy vọng rằng sẽ không có tai nạn nào về điện sẽ xảy ra trong dịp tết, như một tai nạn chập điện lớn vừa mới xảy ra ở nhà máy đóng tàu Bạch Đằng vì loại pháo này. Người ta cũng hy vọng giao thừa năm nay, Hải Phòng sẽ im tiếng pháo.

“Pháo giấy tạo vui” năm nay được khá nhiều người mua

Trần Bảo Ngọc - Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.