Những tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ

07/11/2009 15:55 GMT+7

(TNO) Những ngày này, trên các nẻo đường từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, người ta dễ dàng nhận ra hàng trăm xe tải chở hàng cứu trợ đi về các địa phương bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 11.


Nhà cửa tan hoang, tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lũ - Ảnh: Nguyễn Tú

Những chuyến hàng nghĩa tình

Sáng 7.11, chương trình cứu trợ khẩn cấp 16.000 thùng mì tôm (8.000 suất, tương đương 1 tỷ đồng) cho người dân vùng bị thiệt hại do bão số 11 của Công ty CP Acecook Việt Nam phối hợp với Báo Thanh Niên đã kết thúc.

Những thùng mì tôm cuối cùng đã cấp phát đến tận tay người dân xã An Cư, An Hiệp và thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Cũng trong sáng 7.11, Báo Thanh Niên đã trao 5 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Nhung, vợ anh Nguyễn Đình Mỹ (43 tuổi, trú khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên).


Trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Nhung (thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên) - Ảnh: Nguyễn Tú

Chị Nguyễn Thị Nhung nghẹn ngào: “Chiều 3.11, anh Mỹ bị chết cóng trên bờ tường gần nóc nhà mà tôi thì không thể đưa xác chồng ra được, lúc đó con gái út của tôi là Nguyễn Thị Mỹ Chi (14 tuổi) cũng bị nước cuốn trôi từ mái hiên ra xa khoảng hơn chục mét, may mà cứu kịp”.

Giờ đây, con gái đầu của anh Mỹ, chị Nhung là Nguyễn Thị Sâm (19 tuổi) cũng thôi làm công nhân ở Bình Dương để về đỡ đần mẹ, nuôi em. Nguyễn Thị Sâm cho biết: “Bố là chỗ dựa của cả gia đình, nhưng giờ mẹ với em có lẽ sẽ phải cố gắng để tiếp tục đưa em Chi đến trường”.

Cùng ngày, Công ty CP FPT phối hợp với Báo Thanh Niên vận chuyển 450 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng đến cho người dân xã An Thạch, huyện Tuy An. Hiện nay, 1.700 hộ dân với 5.900 nhân khẩu xã An Thạch vẫn bị chia cắt với bên ngoài do cầu Gò Gốm bị sập đổ sau bão số 11.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã kịp thời dùng ca nô đưa các phần quà của Công ty CP FPT và Báo Thanh Niên gồm mỗi suất 10kg gạo, 2 lít dầu ăn và 1 thùng chứa nước sạch đến người dân thôn Hội Tính, Quảng Đức, Hà Yến...

Xung kích, tình nguyện giúp dân

Sáng 7.11, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Yên, có rất nhiều bóng dáng màu áo xanh xung kích, tình nguyện giúp người dân khắc phục bão lũ.


Sinh viên tình nguyện mang hàng cứu trợ đến cho người dân thị trấn La Hai, Phú Yên - Ảnh: Nguyễn Tú

Hàng ngàn sinh viên tình nguyện trường Đại học Phú Yên đã giúp người dân huyện Đông Hòa dọn dẹp nhà cửa, tổng vệ sinh đường xá.

Sinh viên trường Cao đẳng Nghề Phú Yên hăng hái mang vác hàng cứu trợ của thị trấn La Hai vào những vùng bị cô lập cho người dân.

Trong khi đó, những sinh viên trường Trung cấp Y tế Phú Yên lại mang Cloramin B tẩy rửa, khử trùng hàng trăm chiếc giếng bơm đã bị ngập lụt tại xã An Cư, An Hiệp (Tuy An, Phú Yên).

Còn màu áo xanh của những người lính thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên lại đổ về khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên để tẩy rửa bùn non, dựng lại nhà cửa cho người dân nghèo.

Tại xóm Cây Bàng, khu phố Ngân Sơn, nơi có 4 người chết vì trận lũ lịch sử, đâu đâu cũng thấy màu áo xanh lính ấy.


Các chiến sĩ giúp dân dọn dẹp nhà cửa tại xóm Cây Bàng, thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên - Ảnh: Nguyễn Tú

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.