Những tấm lợp nghĩa tình

08/10/2009 00:35 GMT+7

Ngoài những loại nhu yếu phẩm, hiện nay tại các địa phương bị bão số 9 tàn phá, nhu cầu về tấm lợp để sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa là vô cùng lớn. Vì vậy, gần 2.000 tấm tôn lợp nhà (trị giá hơn 200 triệu đồng của Tôn Đông Á) do Báo Thanh Niên và Tôn Đông Á chuyển ra miền Trung, trao cho đồng bào vào lúc này có ý nghĩa rất lớn.

Đoàn công tác có mặt tại quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) trong lúc công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 đang tiến hành khẩn trương. Mặc dù trời nắng gắt, đường sá đi lại còn khó khăn nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi mà nhanh chóng đưa tôn đến với các hộ dân.

Tại trụ sở Tỉnh Đoàn Quảng Nam, nhiều ngày qua không khí thật khẩn trương. Đội Thanh niên xung kích của Hội LHTN luôn có mặt trên từng cây số để giúp Báo Thanh Niên và Công ty CP Tôn Đông Á phân phối tôn đến từng nhà dân bị sập. Ngay từ sáng sớm ngày 6.10, 750 tấm tôn đã được mang đến hai xã Tam Thanh và Tam Thăng (TP Tam Kỳ). Nhìn những tấm áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ hôi, ai nấy đều xúc động.

Sau cơn bão, nhà chị Phạm Thị Nở (tổ 7, thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng) tan hoang, đồ đạc chẳng còn gì. Được nhận tôn trong đợt này, chị rất vui vì "nếu không có Báo Thanh Niên và Tôn Đông Á thì với đồng tiền đi làm thuê, chẳng biết bao giờ mới lợp lại căn nhà được". Cùng niềm vui như chị là ông Châu Lương (đội 2, thôn Vĩnh Bình), năm nay 86 tuổi: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no chú ơi...".

Tại xã Tam Thanh (Tam Kỳ), cơn bão lũ đã qua nhưng dấu tích về sự tàn khốc của nó vẫn hiển hiện. Cây cối ngã đổ rạp nằm chỏng chơ, những cánh đồng bị ngập úng đỏ quạch. Tới nhà ông Huỳnh Ngọc Ánh (thôn Kim Đối, xã Tam Thanh) thì trời đã quá trưa. Cả thôn đang tập trung xây dựng nhà tạm lại cho vợ chồng ông vì bị gió thổi bay mất. Đoàn công tác đã nhanh chóng đưa tôn lên lợp trực tiếp cho nhà ông.

Ở tỉnh Quảng Ngãi, ngoài đảo Lý Sơn thì huyện Bình Sơn cũng thiệt hại hết sức ghê gớm. Theo báo cáo của UBND huyện Bình Sơn, toàn huyện có 19 người chết, 80 người bị thương. Số lượng nhà sập bước đầu thống kê là 1.226 căn, tốc mái gần 30 ngàn ngôi nhà... Toàn bộ thiệt hại về sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản... lên đến 1.134 tỉ đồng. Có mặt ở vùng tâm lũ Bình Hải, tận mắt chứng kiến cảnh tang thương do bão số 9 gây nên mà xót xa. Ghé nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chừ (64 tuổi) ở thôn Vạn Tường, cả đoàn ai cũng bùi ngùi. Mấy hôm nay nhà của mẹ bị bão thổi tốc mái nên mẹ phải sang tá túc nhà đứa cháu gọi bằng dì. Chúng tôi khiêng tôn vào tận nơi để địa phương nhanh chóng sửa lại cho mẹ ngôi nhà.

Ở xã Bình Hải, lãnh đạo địa phương có phương pháp phân phối tôn rất hay là không chia đều mà căn cứ vào nhu cầu thực tế để phân phối. Nhờ vậy, quà của Báo Thanh Niên và Tôn Đông Á đến đúng các địa chỉ thực sự có nhu cầu. Ông Nguyễn Sĩ Hân - đại diện Công ty CP Tôn Đông Á cho biết: "Phối hợp cùng Báo Thanh Niên tặng tôn lợp nhà cho đồng bào mình bị hoạn nạn lần này, chúng tôi chứng kiến những nỗi đau và trực tiếp đến tận nhà vùng tâm bão đang gặp nhiều khó khăn, càng thấy chương trình thực sự ý nghĩa. Không quản ngại đường sá xa xôi cách trở, nơi nào vừa thông đường được là các anh cho hàng hóa đến ngay, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân vùng bão...". 

Lê Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.