Niềm vui bất ngờ tại Viện Tim TP.HCM

15/01/2022 08:00 GMT+7

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề, nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày tại Viện Tim TP.HCM cũng như gia đình các em nhận được niềm vui bất ngờ từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”.

Chương trình diễn ra sáng ngày 14.1 tại Viện Tim TP.HCM đã trao nhiều phần quà, bao lì xì cho các em nhỏ và gia đình khiến ai cũng thấy ấm lòng.

Các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Tim TP.HCM và gia đình nhận quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” sáng 14.1.2022

ĐỘC LẬP

Để dành cho thiên thần nhỏ của mẹ

Trong khi nhiều phụ huynh háo hức ẵm theo con nhỏ đến hội trường của bệnh viện để nhận quà tết, chị Lê Thị Trinh (24 tuổi, ngụ Bình Dương) lại lủi thủi đi một mình. Chị tâm sự con gái Nguyễn Thị Thùy Linh (3 tháng tuổi) vừa trải qua ca phẫu thuật tim hơn 1 tháng qua, hiện đang trong phòng hồi sức.

“1 tháng 5 ngày rồi, từ hồi con phẫu thuật tôi chưa được nhìn mặt cháu. Nhớ lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao chỉ có thể đếm ngược từng ngày gặp con. Nhưng cuộc phẫu thuật thành công đã là hạnh phúc lớn của tôi rồi, mong sao cho con sớm hồi phục để về bên vòng tay mẹ”, chị nói về ước mơ lớn nhất của mình vào dịp tết này.

Vừa lúc đó, cũng là lúc chị được gọi tên lên nhận quà. Người mẹ trẻ nhanh chóng tiến lên phía trước bục. Cầm trên tay lỉnh kỉnh những phần quà, bao lì xì tết, chị rưng rưng vì xúc động. Chị Trinh tâm sự những phần quà này đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để tiếp tục hành trình tìm lại cuộc sống bình thường cho con. Chị sẽ để dành nó cho thiên thần nhỏ của mình như một niềm hy vọng về sự hồi phục của con trong thời gian tới.

Kể về hoàn cảnh gia đình, chị tâm sự chồng mình làm phụ hồ với thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng, chị thì làm công nhân với số tiền kiếm được ngót nghét mỗi tháng cũng gần 5 triệu đồng. Dù số tiền kiếm được ít ỏi nhưng đủ xoay xở để nuôi con gái đầu vừa lên 6 tuổi và “chạy ăn từng bữa”. Sinh được con gái thứ 2, vợ chồng chị chưa kịp hạnh phúc thì phát hiện con bị tim bẩm sinh. “Dịch Covid-19 ập tới, hai vợ chồng không làm gì ra tiền, thêm việc phải điều trị bệnh cho con nên gia đình kiệt quệ. Để cứu con vợ chồng đi xin đủ đường cũng như nhờ bệnh viện hỗ trợ”, chị nhớ lại.

Buổi trao quà cho các bệnh nhi tại Viện tim TP.HCM

Độc Lập

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Viện Tim TP.HCM thông tin ngày 3.11.2021, bé Thùy Linh được bác sĩ hội chẩn chỉ định mổ với chẩn đoán bệnh là thân chung động mạch type I, tồn tại lỗ bầu dục. Tổng chi phí tạm ứng ban đầu dự kiến hơn 175 triệu đồng (BHYT dự kiến chi trả hơn 79 triệu đồng). “Bệnh nhân đã được các nhà tài trợ hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật và điều trị ban đầu. Gia đình đã đóng tạm ứng 40 triệu đồng. Theo đó, bệnh nhân đã được nhập viện ngày 7.12.2021 và phẫu thuật ngày 9.12.2021. Hiện tại đang điều trị tại khoa Hồi sức nội và đang thiếu số tiền hơn 14 triệu đồng, tính đến ngày 10.1.2022”, bệnh viện thông tin thêm.

“Mừng lắm! Mong được mang quà về quê”

Ngồi gần chị Trinh, bà Phạm Thị Oanh (61 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) nhìn cháu ngoại Nguyễn Trần Chí Tiến (3 tuổi) chạy nhảy, quấn quýt bên mình sau cuộc phẫu thuật tim hôm 30.12. Bà mừng vì cháu dần lấy lại được sức khỏe. “Mới sinh được 7 ngày, cha nó biết nó bệnh nên bỏ đi biệt tăm, còn mẹ nó với tôi nuôi. Mẹ nó thì ở nhà buôn bán, tôi thì dẫn cháu lên đây để cứu cháu. Ở quê tôi cũng làm hồ nên làm gì có tiền, không nhờ sự giúp đỡ của các y bác sĩ, mạnh thường quân, cháu tôi không có ngày hôm nay”, bà xúc động nói.

Suốt 2 năm qua, người phụ nữ luống tuổi vẫn âm thầm đi tìm lại cuộc sống bình thường cho đứa cháu kém may mắn, đồng hành với cháu từ Bệnh viện Nhi đồng 2 đến Viện Tim TP.HCM. Có những ngày thiếu tiền, bà Oanh nhịn ăn để cháu được no. Sau cuộc phẫu thuật thành công vừa qua, bà hy vọng cháu mình sẽ có một tương lai xán lạn hơn.

Bà Oanh và cháu ngoại hào hứng khi nhận được quà

ĐỘC LẬP

Tay cầm cẩn thận bao lì xì đỏ, nhìn vào túi quà vừa được nhận, bà Oanh thấy ấm lòng vì nhận được tình cảm và sự yêu thương của cộng đồng. Chính những phần quà đầy nghĩa tình đã làm cho tết năm nay của bà Oanh là một cái tết đặc biệt hơn. “Ít nhiều không biết, nhưng nhận được quà tết là tôi thấy xúc động vô cùng. Mong là năm nay được mang quà này cùng cháu về quê Quảng Ngãi để đón được một cái tết sum vầy, cháu nó cũng được đoàn tụ với mẹ”, bà hy vọng.

BS.CKII Nguyễn Trung Quốc, Phó bí thư chi bộ Viện Tim TP.HCM. Phát biểu tại buổi trao quà tại Viện tim TP.HCM ngày 14.1.2022

Độc Lập

Phát biểu tại buổi lễ, BS.CKII Nguyễn Trung Quốc, Phó bí thư chi bộ Viện Tim TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Thanh Niên và FPT Shop đã mang chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” đến với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. “Tôi tin những phần quà này không chỉ mang lại ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về tinh thần đối với các cháu nhỏ và gia đình, nhất là trong thời điểm tết nguyên đán cận kề”, BS Quốc bày tỏ.

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” do Báo Thanh Niên phối hợp với FPT Shop thực hiện bắt đầu hành trình từ ngày 13.1.2022 dự kiến lần lượt trao tổng cộng hơn 350 phần quà đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

#Xuân Ấm Áp - Tết Bình An, #bìnhan, #BáoThanhNiên, #FPTShop, #quàtết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.