Ninh Thuận: Tin vào chiêu trò 'mua hàng xong… trả lại tiền', ngư dân làng biển Mỹ Tân khóc ròng

15/03/2022 18:10 GMT+7

Hàng trăm phụ nữ ở làng biển Mỹ Tâm, xã Thanh Hải, H.Ninh Hải ( Ninh Thuận ) đã dính bẫy 'mua hàng xong... trả lại tiền' với giá rất cao so với thị trường.

Ngày 15.3, nhiều người dân nghèo ở làng biển Mỹ Tân, xã Thanh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) đến UBND xã Thanh Hải nộp đơn trình bày đã bị nhóm người dùng chiêu trò "mua hàng xong... trả lại tiền" để bán các mặt hàng gia dụng với giá cắt cổ. Số lượng nạn nhân lên đến hàng trăm người, chủ yếu là phụ nữ.

Nhiều phụ nữ vùng biển Mỹ Tân dính bẫy chiêu thức "mua hàng xong...trả tiền lại"

Thiện nhân

Theo đơn trình bày của chị Trần Thị Mỹ Kiều (25 tuổi, ở xã Thanh Hải), ngày 14.3, chị nhận được giấy mời của Công ty CP thương mại G. mời đến nhà hàng tiệc cưới Hàng Me ở thôn Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải để tham dự giao lưu mua bán các mặt hàng gia dụng. Nội dung giấy mời: Khách đến trước 7 giờ, sẽ nhận được 1 bịch bột giặt AKA 4 kg; đến sau 7 giờ 30 thì nhận được 1 kg bột canh (lưu ý: dành cho các chị, các bà và các mẹ). Giấy mời này được phát tại các khu vực chợ, quán nước giải khát…

Giấy mời giao lưu được phát tại các khu vực đông dân cư như chợ, quán nước giải khát...

thiện nhân

Theo chị Kiều, sáng ngày 14.3, có khoảng 200 người dân (chủ yếu phụ nữ) đến tham dự buổi giao lưu. Tại buổi giao lưu, đại diện công ty giới thiệu đây là chương trình nhằm hỗ trợ người nghèo với nhiều mặt hàng cao cấp như nồi cơm điện, chảo điện đa năng, bếp hồng ngoại, chảo chiên, nồi lẩu… với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó họ đưa ra các mặt hàng như: bột giặt, bột canh… với giá từ 50.000 - 200.000 đồng, bằng hình thức bán phiếu thu tiền; khi khách trả phiếu lấy hàng thì được hoàn trả lại tiền.

Hàng trăm ngư dân ôm nợ vì tin mua hàng được hoàn tiền

Khoảng 10 giờ cùng ngày thì buổi giao lưu kết thúc, các nhân viên công ty đã hoàn trả lại tiền cho người mua các mặt bột giặt, bột canh…, đồng thời hẹn 12 giờ cùng ngày tiếp tục giao lưu bán các mặt hàng có giá trị như nồi cơm điện, chảo chiên...

Thấy công ty giữ đúng lời hứa “mua hàng xong... trả lại tiền”, chị Kiều đi vay tiền để đầu giờ chiều tiếp tục tham gia chương trình.

“Chứng kiến công ty giữ lời hứa “mua hàng xong... trả lại tiền”, tôi về nhà mẹ chồng vay mượn 3,5 triệu đồng để đầu giờ chiều đến đăng ký mua các mặt hàng nồi cơm điện, chảo điện đa năng, chảo chiên”, chị Kiều kể.

Chị Kiều cho biết thêm, sau khi bán hết các mặt hàng, những người trong công ty này tự động rời khỏi hội trường trước sự ngơ ngác của hàng trăm người dân đã mua hàng chờ hoàn trả lại tiền như buổi sáng. Cay đắng, chị Kiều đem số hàng này về nhà đối chiếu giá công bố trên mạng thì tá hỏa, giá các mặt hàng công ty này bán đắt gấp đôi so với thị trường.

Tương tự, bà Đỗ Thị Hương (65 tuổi, ở Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải) cho biết: "Khi tham dự buổi giao lưu xong tôi đi vay mượn hàng xóm cho kịp để chiều đăng ký mua bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, chảo điện đa năng... với giá hơn 7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi công ty bán hết các mặt hàng trưng bày trong hội trường thì họ ra xe biến mất".

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong ngày 14.3, có hàng trăm hộ dân ở Thanh Hải bật khóc khi lỡ mua nhiều hàng với giá rất cao, nhưng không tìm được ai để đòi tiền lại.

Người dân đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc

thiện nhân

Dùng chiêu trò “mua hàng xong trả lại tiền” để bán hàng với giá rất cao

Sáng ngày 15.3, ông Đào Thương, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) xác nhận đã nhận đơn của nhiều hộ dân nghèo trình bày đã bị nhóm người dùng chiêu trò “mua hàng xong trả lại tiền” để bán hàng với giá rất cao so với thị trường. Đơn vị tổ chức chương trình được xác định là Công ty CP thương mại G., có trụ sở ở TP.Hà Nội.

Theo ông Thương, trước khi tổ chức sự kiện, đại diện công ty này có đến UBND xã nộp đơn xin tổ chức giao lưu với người dân nhưng UBND xã không xác nhận. Sau đó, đơn vị này nộp bản cam kết về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, trong thời gian gần đây người dân ở nhiều địa phương (chủ yếu vùng nông thôn) trên địa bàn Ninh Thuận đã dính “bẫy” của chiêu thức này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.