Nợ gần 100 triệu, sợ gia đình chửi mắng nam thanh niên định nhảy lầu tự tử

Trần Cường
Trần Cường
22/11/2021 10:05 GMT+7

Lực lượng chức năng vừa cứu kịp thời một thanh niên định nhảy lầu tự tử vì nợ 85 triệu đồng chưa có tiền trả, sợ gia đình biết.

Sáng 22.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, Công an P.Hoàng Liệt vừa phối hợp với người dân cứu kịp thời nam thanh niên có ý định nhảy lầu tự tử.

Theo một số nhân chứng, khoảng 18 giờ chiều 21.11, cư dân sống tại tầng 16 chung cư HH1A Khu đô thị Linh Đàm (P.Hoàng Liệt) phát hiện một thanh niên đang xé lưới chắn an toàn hành lang để chui đầu và nửa người ra ngoài đòi tự tử.

Trước tình huống này, cư dân đã hô hoán nhau, đồng thời thông báo chính quyền đến giải cứu.

Nam thanh niên xé lưới an toàn định gieo mình từ tầng 16 chung cư HH1A Linh Đàm xuống vì nợ nần

nguyễn định

Ít phút sau, Công an P.Hoàng Liệt có mặt đã nhanh chóng tóm được chân nam thanh niên và kéo vào trong an toàn, đồng thời động viên thanh niên từ bỏ ý định tự tử.

Một cán bộ Tổ dân phố số 32 (P.Hoàng Liệt) cho biết, nam thanh niên này đã loanh quanh ở khu chung cư HH Linh Đàm từ khoảng 15 giờ chiều 21.11. Sau khi được người dân can ngăn tự tử ở khu vực tầng 15 của chung cư HH1A, thanh niên này không từ bỏ mà tiếp tục lên tầng 16 định nhảy xuống và may mắn được người dân phát hiện.

Theo cán bộ Tổ dân phố số 32, nam thanh niên cho biết tên là Nguyễn Anh T. (21 tuổi, trú H.Thường Tín, Hà Nội). Do nợ 85 triệu đồng không có tiền trả, sợ gia đình biết sẽ chửi mắng nên anh T. buồn chán, nghĩ đến cái chết để giải thoát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.