Nỗ lực cứu hộ vụ máy bay rơi ở Quảng Tây

Khánh An
Khánh An
23/03/2022 07:02 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 22.3 đưa tin công tác cứu hộ tiếp tục được tiến hành sau khi máy bay của Hãng hàng không China Eastern chở theo 132 người bị rơi tại tỉnh Quảng Tây một ngày trước đó.

Theo đó, hơn 2.000 người được điều động đến hiện trường tham gia nỗ lực cứu hộ. Do vị trí máy bay rơi tại vùng rừng núi, các thiết bị bay không người lái (UAV) được sử dụng để hỗ trợ việc tìm kiếm hộp đen của chiếc Boeing 737-800. Một nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết công việc gặp nhiều khó khăn vì chỉ có vài tuyến đường nhỏ dẫn đến hiện trường là khu vực có 3 mặt giáp núi. Khu vực này còn có mưa vào sáng 22.3, trong khi dự báo mưa còn tiếp diễn cho đến ngày 24.3.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tại hiện trường máy bay rơi

AFP

Theo tờ Hoàn Cầu thời báo, Phó thủ tướng Lưu Hạc và Ủy viên Quốc vụ Vương Dũng đã dẫn đầu một nhóm đến hiện trường vào tối 21.3 để chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc. Lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay, nhưng chưa thấy những người trên máy bay đã mất tích. Những tấm thẻ căn cước, ví và vật dụng khác bị cháy sém nằm rải rác khắp nơi tại hiện trường.

Một trạm dã chiến được thành lập để vận hành các UAV tìm kiếm và Hãng DJI Technology đã cử đội cứu hộ UAV khẩn cấp đến hiện trường để hỗ trợ, với các UAV trang bị camera hồng ngoại nhìn xuyên đêm. Chính quyền địa phương còn sắp xếp 749 phòng tại 5 khách sạn dành cho những chuyên gia cứu hộ đang đến và người thân của các nạn nhân.

Máy bay rơi ở Trung Quốc: tìm thấy mảnh vỡ, không dấu hiệu còn ai sống sót

Báo The Paper của Trung Quốc đăng đoạn phim được một công ty khai khoáng gần đó ghi lại cảnh chiếc máy bay lao thẳng xuống từ trên cao, trước khi biến mất khỏi tầm nhìn do cây cối rậm rạp che khuất. Đài CGTN đưa tin lực lượng chức năng chưa tìm thấy dấu hiệu có người sống sót trong vụ việc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay tất cả những người trên máy bay là công dân Trung Quốc.

Xe cứu hỏa trên đường đến hiện trường

Reuters

Hãng China Eastern của Trung Quốc xác nhận đã có người thiệt mạng và bày tỏ lời chia buồn, nhưng chưa nêu chi tiết về số người thiệt mạng. Nhiều nước đã gửi lời chia buồn sau sự việc. Theo Interfax, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn đến Chủ tịch Tập Cận Bình, còn Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng gửi lời chia buồn đến người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường. Bên cạnh đó, Hiệp hội Tiếp viên hàng không (AFA) và nhiều nước như Ấn Độ, Singapore, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Jordan, UAE, Oman, CHDCND Triều Tiên… đã bày tỏ lời chia buồn về sự việc.

Theo Reuters, Ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) đã chỉ định một nhà điều tra an toàn hàng không cấp cao làm đại diện Mỹ tham gia điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, các đại diện của Cục Hàng không liên bang, Boeing và các hãng tham gia sản xuất động cơ cũng sẽ tham gia với vai trò cố vấn kỹ thuật. CEO Boeing Dave Calhoun cho biết hãng hoàn toàn hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật trong cuộc điều tra. Vụ máy bay rơi chấm dứt chuỗi 4.227 ngày an toàn bay của Trung Quốc - kỷ lục của hàng không dân dụng trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.