Phóng viên Thanh Niên Online đã ghi lại "cận cảnh" tấm lòng của các bậc phụ huynh khi đưa con đi thi kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học:
Đưa con đến trường thi xong, hầu hết phụ huynh không quay về ngay mà vẫn nán lại chờ xem con vào phòng thi như thế nào - Ảnh: Nguyên Mi
|
Những quán cóc cạnh trường trở thành nơi "cắm trại" của phụ huynh suốt thời gian thi của con - Ảnh: Nghĩa Phạm
|
Tâm trạng đầy lo lắng... - Ảnh: Nghĩa Phạm
|
"Không biết con có để quên gì không, có cần gì thêm không" - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Chờ đợi - Ảnh: Nguyên Mi
|
Đăm chiêu - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Chờ con dưới nhiệt độ hơn 36oC ở TP Đà Nẵng, nhiều phụ huynh phải dùng giấy quạt liên tục cho đỡ nóng - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Mặt mũi ửng đỏ vì trời nắng gắt và căng thẳng - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Sốt ruột chờ con trước hội đồng thi THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng) - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Ngóng con - Ảnh: Hồng Minh
|
Nhìn con qua khe cổng trường thi - Ảnh: Ngọc Thắng
|
Phụ huynh tập trung chờ đón con suốt dọc đường Bùi Thị Xuân, trước HĐT trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Mi
|
Phụ huynh đứng chật kín trước cổng HĐT trường THPT Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh: Hồng Minh
|
Mấy bác phụ huynh này nói đùa rằng: chờ con đi thi mà người ta cứ tưởng mình là… xe ôm - Ảnh: Ngọc Tuyên
|
Chia sẻ, động viên con gái sau giờ làm bài - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Nguyên Mi - Nguyễn Tú - Nghĩa Phạm - Hồng Minh - Ngọc Tuyên - Ngọc Thắng
(Thực hiện)
Bình luận (0)