Nông dân làng hoa Lý Trạch mùa Tết Quý Mão 2023: Chưa bán đã thấy lỗ

Bá Cường
Bá Cường
28/12/2022 20:02 GMT+7

Trước vật giá ngày một leo thang, thời tiết cực đoan thất thường, nhiều bà con nông dân tại làng hoa nức tiếng Lý Trạch (H.Bố Trạch) phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mất trắng vốn, cây không cho ra hoa tốt trước một xuân Quý Mão 2023 cận kề.

Chưa bán đã thấy lỗ

Cách TP.Đồng Hới khoảng 15km, xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) từ lâu đã nổi tiếng là làng trồng hoa "xôm" nhất mỗi khi dịp tết đến.

Trước tết âm lịch chừng một tháng, về vùng xã này đâu đâu cũng thấy bà con nông dân cặm cụi chuẩn bị những bước cuối cùng để xuất hoa đi phục vụ dịp tết.

Anh Hiếu thiệt hại khá nhiều khi trồng hoa hướng dương và hoa ly do ảnh hưởng của thời tiết

Bá Cường

Tuy vậy, trải qua một năm với việc giá phân, giá giống tăng cao, thời tiết mưa nắng thất thường. Không khí tại làng hoa Lý Trạch những dịp tết bỗng trở nên ảm đạm hơn khi đã có những hộ dân chưa bán được hoa đã lỗ vốn...

Điển hình tại vườn hoa của anh Phan Thanh Hiếu (40 tuổi, thôn 10, xã Lý Trạch), đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trồng hoa. Tuy vậy, trước một năm khó khăn, anh Hiếu vẫn phải chịu lỗ hàng chục triệu đồng khi hoa còn chưa tới mùa thu hoạch.

Cây bị ngập úng, kém phát triển thậm chí không cho ra được hoa

Bá Cường

"Năm nay mưa nhiều quá làm cây giống bị ngập nước, thối rễ, cây chậm phát triển, có sào thì gần như mất toàn bộ, sào thì cây vẫn sống được nhưng hoa lại không đẹp như thường thấy. Đến giờ chỉ trông chờ vào số hoa còn lại chứ số hoa mất trắng cũng đã mấy chục triệu đồng, chưa bán đã thấy lỗ rồi", anh Hiếu chia sẻ.

Lý Trạch là một trong những làng trồng hoa lớn nhất của tỉnh Quảng Bình.

Bá Cường

Theo anh Hiếu, giá phân bón những năm gần đây cũng tăng cao, so với năm ngoái đã cao hơn 30%, so với những năm trước dịch đã chênh lệch nhau đến 80%. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 2 - 3 tuần nữa sẽ thu hoạch hoa để xuất bán phục vụ dịp tết, nhưng anh Hiếu đã mất trắng hơn 60 triệu đồng khi cây bị thối rễ, không cho ra được hoa.

Vì một cái tết ấm no

Người dân Lý Trạch trồng hoa quanh năm, nhiều nhất là hoa cúc để phục vụ cho ngày rằm diễn ra hàng tháng, nhưng dịp tết lại là thời điểm tốt nhất để họ lo được một cái tết ấm no, đủ đầy.

Nhiều hộ dân đã phải bỏ đi số hoa bị thiệt hại, trồng lại vụ mới phục vụ sau tết hoặc trồng rau để bù lại số vốn đã mất

Bá Cường

Tại thôn 3 (xã Lý Trạch), gia đình bà Lê Thị Hường (60 tuổi) may mắn hơn nhiều hộ dân khác khi cây giống thiệt hại số lượng nhỏ và kịp thời khắc phục. Hàng ngày bà vẫn tỉ mỉ chăm chút từng luống hoa, chờ mong ngày thu hoạch mau đến để thu lại thành quả suốt nhiều tháng ròng rã chăm bón.

"May mắn là gia đình tôi có dải đất cao và dốc, nên nước không bị ngập úng cùng với áp dụng những phương pháp khắc phục kịp thời. Năm nay gia đình tôi trồng số lượng hoa nhiều hơn năm trước, khó khăn đã vượt qua được giờ chỉ chờ ngày thu hoạch để có tiền sắm tết", bà Hường chia sẻ.

Vượt qua được khó khăn, bà Hường đang mong chờ ngày thu hoạch để có tiền lo cho một dịp Tết sắp đến

Bá Cường

Theo thống kê từ Hội Nông dân xã Lý Trạch, toàn xã có gần 1.200 hộ dân, hơn một nửa trong số đó đang làm nghề trồng hoa phục vụ cho các dịp lễ quanh năm và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán.

"Số lượng đó đang ngày giảm đi khi người nông dân gặp nhiều khó khăn trong giá cả cũng như thời tiết thất thường. Xã cũng đã động viên, hỗ trợ cho bà con tìm hướng khắc phục, nhanh chóng vực dậy sau những năm ảnh hưởng dịch Covid-19", ông Lê Đình San, Chủ tịch Hội nông dân xã Lý Trạch cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.