Nóng trên mạng xã hội: Khi người tốt phải đắn đo

Tạ Ban
Tạ Ban
28/05/2018 08:09 GMT+7

Giữa trưa nắng cháy, một Facebooker được bác xe ôm khắc khổ, gầy guộc, đen nhẻm (ảnh 1) hỏi thông tin.

Bác kể có cô bé thuê bác chở từ Long An về TP.HCM hết 300.000 đồng. Cô vào chung cư, kêu bác chờ, nhưng mãi không thấy quay lại. Nửa tiếng sau, chủ thớt vẫn thấy bác ngồi thẫn thờ, mắt rơm rớm vì biết mình bị lừa nên đưa cho bác 100.000 đồng đổ xăng và ăn trưa. Chủ thớt nhắn: “Cô bé nào hôm nay đi xe, lần sau đừng gạt người ta nhé! Quãng đường gần 50 km chứ đâu đùa”.

Thấy thương hoàn cảnh bác xe ôm lớn tuổi, Facebooker kịch liệt lên án hành vi lừa đảo của cô gái. Tuy nhiên, một số người tố người đàn ông này... lừa đảo. Họ cho biết từng gặp ông ta ở những địa điểm khác với câu chuyện bị quỵt tiền tương tự.
Lại có Facebooker xác nhận bác xe ôm bị lừa là sự thật, bởi khi về bác vẫn khóc một đoạn đường dài. Tất cả các thông tin trên đều chưa có nguồn chính danh kiểm chứng, do vậy không ngăn được bình luận đa chiều của Facebooker. Một mặt, họ giả định chưa chắc bác xe ôm bị gạt, mà có thể chủ thớt mới là người bị gạt. Mặt khác, họ động viên chủ thớt nên giữ sự tử tế ấy, bởi “thấy giúp được thì giúp, chả đáng bao nhiêu. Lỡ người ta không may thật thì mình không thẹn với lòng”.
Dân mạng nhân dịp này kể nhiều trường hợp lợi dụng lòng thương của bà con để lừa đảo với câu chuyện tương tự nhằm cảnh báo nhau.
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết “chém” ghê thế này !
Có lẽ đó là nỗi niềm chung của dân mạng khi xem video vạch mặt tiểu thương chặt chém khách du lịch ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Người đăng video kể: Một nhóm khách du lịch ngồi thành 2 bàn tại một quán nước trên bãi biển (ảnh 2). Lúc thanh toán, họ giật mình vì ngoài gần 2 triệu tiền ăn uống, còn phải trả thêm phí ghế ngồi là 630.000 đồng. Cự cãi qua lại, cuối cùng, dù bức xúc, khách vẫn phải trả tiền cho xong chuyện. Dân mạng đồng tình với lời khách nói với người thu tiền: “Cô đang giết chết cả bãi biển Đồ Sơn này đấy!”.
Facebooker bình luận sôi nổi, đa số đều bất bình với cách tính tiền “trên trời” ấy. Họ cũng kể thêm vô số chiêu móc túi khách ở đây như mua 2 kg mực, về nhà cân lại còn 0,8 kg; gọi 2 quả dừa ra uống, đã cẩn thận trả giá từ 100.000 xuống 50.000 đồng, lúc tính tiền bị đòi 150.000 vì mới trả giá 1 quả còn quả kia “chị có trả đâu?”... Dân Hải Phòng tâm sự: Ai lỡ đi Đồ Sơn thì “mang theo mọi thứ, kể cả cái tăm”, đủ để biết nơi này “đáng sợ” thế nào.
Facebooker khẳng định khách không mặn mà với một số điểm du lịch tại VN là do dịch vụ quá tệ. “Chặt chém mạnh tay vậy bảo sao vắng thế. Lúc mọi người quay lưng, bán ế, đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn”, Facebooker viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.