Novak Djokovic: ‘Nadal là mục tiêu để tôi nỗ lực’

Minh Tân
Minh Tân
27/01/2023 08:43 GMT+7

Với phong độ cực tốt tại giải Úc mở rộng năm nay, tay vợt Novak Djokovic đang tiến gần hơn đến việc san bằng kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam của Rafael Nadal.

Mạnh mẽ tiến vào bán kết giải Úc mở rộng, bỏ lại phía sau lưng rất nhiều “bại tướng” và cả nỗi lo về chấn thương, Djokovic giờ chỉ còn cách kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam của Nadal 2 trận thắng. Đồng thời, nếu vô địch giải đấu tại Melbourne Park, Nole cũng sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Djokovic vẫn đang là ứng cử 'nặng ký' cho chức vô địch đơn nam

REUTERS

Djokovic chia sẻ với Ausopen.com: “Tôi đang cố gắng cân bằng mọi thứ. Tôi đã gặt hái được nhiều thành công ở Úc, rõ ràng rằng điều này đã nuôi dưỡng động lực và là nguồn cảm hứng để tôi luôn thể hiện hết sức mình. Không cần biết trong quá khứ tôi đã làm tốt hay chưa, nhưng hiện tại tôi vẫn có sứ mệnh và lý tưởng để tiếp tục thi đấu.

Quần vợt là niềm vui, là tình yêu và là niềm đam mê của tôi, của gia đình tôi và cả những người thân thiết nhất trong cuộc đời tôi. Tôi luôn muốn mang những cảm xúc tuyệt vời nhất đến cho những người đang xem tôi thi đấu”.

Người hâm mộ đã rất lo ngại rằng tình trạng chấn thương gân khoeo sẽ ảnh hưởng đến phong độ của Nole tại Úc mở rộng, nhưng sau hai màn trình diễn ấn tượng vừa qua trước Alex de Minaur và Andrey Rublev, hạt giống số 4 đã gửi một thông điệp tới 3 ứng cử viên vô địch còn lại tại vòng bán kết.

Djokovic tự tin tuyên bố: “Vào đến vòng đấu này, tất nhiên mức độ tự tin của tôi sẽ tăng lên. Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ thua trận bán kết ở Úc mở rộng. Và tôi luôn muốn giữ nguyên vẹn thành tích này”.

Djokovic tiến gần với kỷ lục 23 danh hiệu Grand Slam của Nadal

REUTERS

Hai năm trước, tay vợt người Serbia đã tận hưởng hương vị của cuộc sống trên đỉnh cao khi anh giành được 20 danh hiệu Grand Slam tại All England Club. Trải qua năm 2021 đầy biến động và phải chứng kiến Nadal giành được hai danh hiệu Grand Slam, nhưng sau chức vô địch Wimbledon lần thứ 7, Djokovic đã sẵn sàng để một lần nữa sánh ngang với tay vợt người Tây Ban Nha.

“Tôi cảm giác như mọi trận đấu đều là lịch sử vào thời điểm này, đặc biệt là đối với Rafa và bản thân tôi. Rafael Nadal luôn là mục tiêu để tôi nỗ lực”, Djokovic chia sẻ.

Vào lúc 15 giờ 30 chiều nay 27.1 (giờ Việt Nam), Djokovic sẽ bước vào trận bán kết với “ngựa ô” Tommy Paul (Mỹ, hạng 35 TG). Trước đó là trận bán kết 1 giữa Stefanos Tsitsipas (Hi Lạp, 3) gặp Karen Khachanov (Nga, 18) vào lúc 10 giờ 30 sáng nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.