img

Những tưởng cuộc sống của cô gái này sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, nhưng bằng nghị lực phi thường của bản thân cùng với sự đồng hành của Thanh Niên và những tấm lòng của nhà tài trợ, Hoa đã tự tin viết tiếp giấc mơ đời mình trên… đôi chân giả.

Nữ cử nhân mất cả hai chân và tương lai trên đôi chân giả “chạm vào ước mơ” - Ảnh 1.

Hoa (ngụ tại xã Việt Tiến, nay là xã Việt Tiến, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) là một cô gái có khuôn mặt rất khả ái với hoài bão trở thành cô giáo sau khi tốt nghiệp ngành mầm non. Biến cố cuộc đời của Hoa đã xảy ra. Đó là vào ngày 26.6.2017, sau khi dự lễ tốt nghiệp, tân cử nhân khoa Mầm non Trường ĐH Hà Tĩnh bắt xe buýt về nhà. Khi xuống xe cách nhà khoảng 20 m, Hoa quan sát trước sau thì thấy phía trước có chiếc xe tải đang còn cách rất xa. Hoa chạy qua đường... và bị xe tải đâm trúng. Người thân đưa Hoa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nát hai chân, gãy tay phải.

Người thân của em như chết lặng khi được bác sĩ thông báo chỉ còn 1% hy vọng sống. Thế nhưng, sau 5 tiếng nằm trên bàn mổ, các bác sĩ đã cứu sống Hoa. Tỉnh dậy khi biết mình bị cắt cụt hai chân đến tận bẹn, Hoa rơi vào tuyệt vọng và có lúc không còn thiết sống nữa. Hoa trở nên sợ sệt, mặc cảm với cuộc sống vì nghĩ rằng bản thân đang trở thành gánh nặng cho gia đình.

Nữ cử nhân mất cả hai chân và tương lai trên đôi chân giả “chạm vào ước mơ” - Ảnh 2.

Báo Thanh Niên và VTV tổ chức chương trình "Chạm vào ước mơ" và "Điều ước thứ 7" để giúp đỡ Hoa

Tôi gặp Hoa vào một ngày đầu đông tháng 10.2017, sau khi biết đến hoàn cảnh đáng thương của cô gái này. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa khi đó như người… mất hồn. Khi ngồi tâm sự với tôi, Hoa chỉ biết nấc nghẹn vì giấc mơ trở thành cô giáo đã tan tành. Bài viết Thiếu nữ mất 2 chân chưa kịp làm cô giáo đăng trên Thanh Niên Online ngay sau đó đã lấy đi nhiều nước mắt của bạn đọc. Sự cảm thông, sẻ chia về mất mát của Hoa cũng được bạn đọc gửi đến thông qua các bình luận dưới bài.

Chia sẻ và đồng hành cùng cô gái vừa ra trường, Ban Biên tập Báo Thanh Niên sau đó đã lên kế hoạch tổ chức chương trình "Chạm vào ước mơ" để hỗ trợ Hoa. Cùng lúc, Báo Thanh Niên nhận được lời mời phối hợp từ Chương trình "Điều ước thứ 7" của VTV3 Đài truyền hình VN. Đây cũng là lần đầu tiên Báo Thanh Niên phối hợp với Đài truyền hình quốc gia để tiếp sức cho nhân vật. Tháng 12.2017, giúp Hoa thực sự chạm vào ước mơ của đời mình đó là… đôi chân giả trị giá gần 300 triệu đồng. Không những vậy, ê kíp chương trình cũng bố trí đã cho Hoa được gặp các em nhỏ để cho nữ cử nhân mầm non được một lần trở thành cô giáo. Hoa đã khóc vì quá bất ngờ. Đó là những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Hoa cũng được một trường mầm non và một nữ doanh nhân khuyết tật ở Hà Tĩnh ngỏ ý nhận vào làm việc khi đã đi đứng thành thạo trên đôi chân giả.

Nữ cử nhân mất cả hai chân và tương lai trên đôi chân giả “chạm vào ước mơ” - Ảnh 3.

Nữ cử nhân mất cả hai chân và tương lai trên đôi chân giả “chạm vào ước mơ” - Ảnh 4.

Sau chương trình, Báo Thanh Niên tiếp tục hỗ trợ Hoa và người thân vào TP.HCM đến trụ sở đơn vị hỗ trợ đôi chân giả để tập luyện. Cuối năm 2017, cô gái này mới từ miền Nam trở về và đã có những bước đi hạnh phúc đầu tiên trên "đôi chân mới". Ngày gặp lại, Hoa lúc nào cũng rạng ngời và luôn nở nụ cười trên môi.

Nữ cử nhân mất cả hai chân và tương lai trên đôi chân giả “chạm vào ước mơ” - Ảnh 5.

Công việc hiện tại của Hoa hiện tại là làm content marketing quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm

Hoa bảo: "Em đã làm được rồi anh ạ! Dù vẫn đang chập chững từng bước đi nhưng em đã tự đứng lên được. Với hoàn cảnh hiện tại của em thì khó có thể thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, nhưng em dự định sẽ tìm một công việc khác phù hợp để có thể tự mình kiếm sống để không phụ thuộc vào người thân".

Sau đó, Hoa đã được một nữ doanh nhân khuyết tật nhận vào làm việc tại một cửa hàng bán thực phẩm sạch ở TP.Hà Tĩnh với mức lương đủ sống. Công việc của Hoa đang làm hầu như chỉ ngồi một chỗ để tính tiền mua hàng cho khách nên cũng khá nhẹ nhàng. Đầu năm 2018, Hoa gọi điện điện thoại cho tôi với giọng rất phấn khởi: "Em đã nhận được tháng lương đầu tiên, vui lắm anh ơi!". Tôi cũng vỡ òa cảm xúc vì Hoa thực sự đã rất bản lĩnh.

Bẵng đi một thời gian, tôi gọi điện gọi thăm Hoa thì cô gái này chia sẻ: "Sau khi làm công việc bán hàng được hơn 1 năm thì em xin nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo và còn khó khăn trong việc đi lại. Tuy vậy, những năm vừa qua, dù ở nhà nhưng em vẫn tự kiếm sống bằng cách làm hoa giấy để bán trong các dịp lễ tết và nhận làm content marketing quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm. Các công việc này cũng giúp em có thu nhập bình quân 5 triệu đồng mỗi tháng đấy". Hành trình sống của Hoa đã trở nên êm đềm và tốt đẹp hơn như thế. Tôi cũng cảm thấy rất ấm lòng vì nhân vật của mình đã "đổi đời", khác biệt hoàn toàn so với lần đầu tiên tôi gặp. 

Hoa của hiện tại, rạng ngời chụp ảnh với người thân


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.