Nữ sinh bị bạn đánh chấn động não, đề nghị công an điều tra

29/03/2022 07:31 GMT+7

Nữ sinh lớp 10 tại Thừa Thiên – Huế bị bạn đánh chấn động não dù đã xuất viện về nhà nhưng vẫn ám ảnh, không dám đến trường. Lãnh đạo Sở GD-ĐT đã yêu cầu nhà trường phối hợp với công an để điều tra, xử lý.

Ngày 28.3, PV Thanh Niên có mặt tại nhà nữ sinh L.T.Y.N. (16 tuổi, ở thôn Long Khê, P.Hương Vân, TX.Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) để tìm hiểu về sự việc N. bị một bạn nữ cùng trường đánh đến nhập viện, với chẩn đoán chấn động não. N. đang học lớp 10 Trường THPT Hương Trà.

Nữ sinh N. vẫn được gia đình chăm sóc tại nhà với nỗi ám ảnh không dám đến trường

Lê Hoài Nhân

Trong căn nhà cấp 4, N. vẫn nằm im trên chiếc giường ọp ẹp, không nói không rằng. Khi ai đó hỏi về sự việc, N. chỉ thầm thì câu “con sợ lắm”…

Khu vực nơi em N. bị bạn chặn đánh

Lê Hoài Nhân

Theo lời kể của N., trước đó N. và L.N.Q.T (bạn cùng trường) có xích mích qua lại trên Facebook. Chiều 6.3, T. nhắn tin hẹn N. ra công viên để "nói chuyện", tại đây T. bất ngờ lao vào đánh liên tục khiến N. xây xát nhẹ vùng mặt.
Không dừng lại ở đó, trưa 7.3, khi đang trên đường đi học về, N. lại tiếp tục bị T. chặn đánh tại một đoạn đường vắng. Theo lời kể, N. bị T. dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào; hậu quả, N. bị thương nặng rồi được gia đình đưa đi cấp cứu sau đó.

“Sáng đó, em và bạn T. bị nhà trường mời lên làm việc chuyện hôm qua. Trưa đi học về, đến đoạn vắng thì T. đi cùng nhóm bạn tầm 6 người cả nam và nữ đuổi theo chặn đánh em. Lúc đó T. lao vào đánh em tới tấp, các bạn kia thì đứng xem, em sợ lắm”, giọng yếu ớt N. kể.

Bà L.T.X. (mẹ em N.) đau xót và bức xúc trước việc con gái bị bạn đánh

Lê Hoài Nhân

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà L.T.X. (mẹ em N.) không khỏi xót xa khi kể lại những hình ảnh hôm con bị đánh. Bà X. kể: “Thường ngày buổi trưa dọn cơm ra chờ con đi học về, nhưng chờ mãi cũng không thấy đâu, sốt ruột quá tôi mới đi tìm nó. Ra tới đầu ngõ thì thấy con nằm bên đường, trên mặt bê bết máu. Chứng kiến cảnh đó tim tôi như thắt lại”.

Sau khi phát hiện N. bị thương nặng, gia đình đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Sau 2 ngày điều trị, N. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng chấn động não.

Đã hòa giải vẫn đề nghị công an xử lý

N. là con út trong gia đình có 4 anh em, ba mẹ làm lao động tự do với mức thu nhập ít ỏi. Năm 2019, người anh cả (người tạo nguồn thu nhập chính trong nhà) đột nhiên bị tâm thần sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh. Bây giờ, khi N. bị được bác sĩ đoán chấn động não, gia đình nghèo lại thêm lần nữa ăn không ngon, ngủ không yên với nỗi lo canh cánh.

Giấy ra viện của em N. với chẩn đoán chấn động não

Lê Hoài Nhân

Kể lại hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình, chị L.T.M (27 tuổi, chị gái N.) mắt đỏ hoe: “Từ khi N. nằm viện, mẹ em phải chạy vạy khắp nơi gom góp được vài triệu đồng để lo viện phí. Bây giờ về nhà đã 4 ngày rồi nhưng cứ nằm li bì úp mặt vào gối, ai đến nó cũng không nói chuyện, hỏi lắm mới nói vài câu. Cả gia đình lúc này như ngồi trên lửa, nó mà có chuyện gì thì chắc mẹ em không sống nổi”.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình em N. ở thôn Long Khê, P.Hương Vân, TX.Hương Trà

lê Hoài Nhân

Theo gia đình, ngày 26.3 Công an thị xã Hương Trà đã mời đại diện phụ huynh của hai em đến làm việc, hai bên đồng thuận giải hòa. Tuy nhiên, trong lúc em N. nằm viện, em T. đã có những bài viết đăng trên Facebook khiến em N. hoảng loạn. Gia đình T. vẫn chưa một lần đến nhà hỏi thăm em N.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị bạn đánh chấn động não này, ông Nguyễn Tân, Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã yêu cầu Trường THPT Hương Trà xử lý cương quyết, phối hợp cùng Công an TX.Hương Trà tiến hành làm rõ để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.