Nữ sinh bị u não không tiền phẫu thuật

12/07/2022 05:45 GMT+7

Mang trong mình căn bệnh u não mà gia đình quá khó khăn, không có tiền chữa trị khiến giấc mơ làm giáo viên mầm non của cô nữ sinh Y Hoài Trang (thôn Kon Gur, xã Đăk Bla, TP. Kon Tum , Kon Tum) trở nên xa vời vợi.

Trong căn nhà trống hoác chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ mọt, bà Y Lem (44 tuổi, mẹ của Trang) uể oải dọn lại mấy bộ quần áo cũ treo trên dây phơi. Mấy ngày nay bà Lem bị ốm nên không đi làm thuê được. Không có tiền, 2 mẹ con phải mua chịu thức ăn ở một tiệm tạp hóa gần nhà.

Góc học tập của Trang

ĐỨC NHẬT

Bà Lem kể chồng bà đã bỏ rơi hai mẹ con khi Trang vừa chào đời. Từ đó một mình bà tần tảo nuôi con. Nhà có 1 sào đất trồng mì, mỗi năm chỉ thu được 2 triệu bạc. Tranh thủ những ngày rảnh rỗi, bà Lem đi làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thuê gì làm nấy. Thương mẹ khổ cực, ngay từ nhỏ Trang đã có suy nghĩ tìm cách phụ giúp mẹ. Cuối năm cấp 1, khi biết đi xe đạp, cô bé lặn lội đạp xe lên rừng kiếm củi mang đến một cô nhi viện để đổi gạo.

Nhà nghèo, cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ Trang nghĩ đến chuyện nghỉ học. 12 năm qua Trang luôn là học sinh khá giỏi. Năm lớp 11, Trang thấy mắt trái mờ dần. Gia cảnh khó khăn, cô bé chẳng dám nói với mẹ, chỉ hy vọng có thể do học nhiều nên thị lực bị giảm. Đến giữa năm lớp 12 thì Trang bị những cơn đau đầu hành hạ, ngày càng nặng hơn. Những lúc như thế Trang lại đập đầu mình vào tường hòng giảm bớt cơn đau. Mắt trái của Trang giờ đã mất hẳn thị lực.

Ngoài giờ học trên lớp, Trang dành thời gian phụ giúp mẹ làm việc nhà

Cho đến một ngày, không thể chịu đựng nổi Trang mới kể chuyện với mẹ. 2 mẹ con tức tốc đến bệnh viện. Sau khi khám bệnh, các bác sĩ phát hiện trong não Trang có 1 khối u. Sau đó, cô bé được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành phẫu thuật. Chi phí cho ca phẫu thuật quá lớn, mà gia cảnh lại quá khó khăn, 2 mẹ con Trang đành xin hoãn phẫu thuật, mặc dù các bác sĩ đã khuyến cáo nếu chậm phẫu thuật, khối u to dần đè lên dây thần kinh, khả năng cao là Trang sẽ mất thị lực cả 2 mắt.

Thầy Vũ Văn Xuyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Trường Chinh, cho hay gia đình Y Hoài Trang thuộc diện hộ nghèo, mẹ Trang thường xuyên đau ốm nên làm thuê ngày được ngày không. “Y Hoài Trang rất ngoan, hiền, học lực khá. Em mơ ước được làm giáo viên mầm non, tuy nhiên gia cảnh khó khăn nên việc tiếp tục đi học cũng là vấn đề nan giải. Vừa qua Trang phát hiện mắc bệnh u não, nhà trường cũng đã vận động cán bộ nhân viên quyên góp ủng hộ cho em một phần kinh phí chữa bệnh nhưng cũng chỉ có hạn”, thầy Xuyên chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản thứ nhất: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Số tài khoản thứ hai: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Y Hoài Trang; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Trang trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.