Nữ sinh viết thư tay xin học bổng cho bạn: Mong bạn không phải nghỉ học

Phạm Đức
Phạm Đức
17/10/2024 21:29 GMT+7

Nữ sinh Trần Bằng Nhi (học sinh lớp 7A Trường THCS Phan Đình Phùng, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) nói rằng mục đích viết thư tay xin học bổng cho bạn vì 'em chỉ mong bạn ấy được giúp đỡ để không phải nghỉ học'.

Tối 17.10, PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với Trần Bằng Nhi (học sinh lớp 7A Trường THCS Phan Đình Phùng, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh), nữ sinh viết thư tay xin học bổng cho bạn khiến cộng đồng mạng xúc động.

Nữ sinh viết thư tay xin học bổng cho bạn: Mong bạn không phải nghỉ học- Ảnh 1.

Nữ sinh Trần Bằng Nhi viết thư tay xin học bổng cho bạn khiến cộng đồng mạng xúc động

ẢNH: GIA ĐÌNH NHÂN VẬT CUNG CẤP

Bằng Nhi kể, vào năm học lớp 6, em với Phạm Quang Hoài là bạn học cùng lớp và bắt đầu chơi thân với nhau. Nhờ vậy, Nhi mới biết đến hoàn cảnh của bạn.

"Thời điểm ấy, qua lời kể của người bạn thân của Hoài, em mới biết mẹ bạn ấy bỏ đi khi bạn còn nhỏ, còn bố bị bệnh. Chỉ có khi tết đến thì mẹ mới về thăm bạn được một vài hôm. Do vậy, từ nhỏ đến lớn Hoài và anh trai được ông bà nội cưu mang. Mới đây, mẹ em đi họp phụ huynh về, kể cho em nghe có gặp bà nội của Hoài. Bà của bạn ấy bảo giờ ông nội bị mắc bệnh ung thư, kinh tế khó khăn nên khả năng con đường học tập của Hoài sẽ phải dừng lại", Bằng Nhi kể.

Biết chuyện, Bằng Nhi ngỏ ý với mẹ về việc nhờ người lớn giúp đỡ bạn thân. Sau khi suy nghĩ, mẹ của Nhi là chị Lê Thị Thanh Hiên bảo con gái viết thư gửi cho một người bác từng quen đang làm trong một tổ chức phi chính phủ là ông Hoàng Trọng Thủy (ngụ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) hay giúp đỡ học sinh nghèo để xin học bổng.

Nữ sinh viết thư tay xin học bổng cho bạn: Mong bạn không phải nghỉ học- Ảnh 2.

Bức thư tay do nữ sinh Bằng Nhi viết

ẢNH: GIA ĐÌNH NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Trong thư, em cố gắng trình bày về hoàn cảnh gia đình của bạn Hoài và mong bác Thủy tìm cách giúp đỡ bạn ấy. Sau khi hoàn thành bức thư, em có nhờ mẹ xem lại nhờ sửa lỗi để viết lại một cách hoàn thiện hơn. Mục đích em viết thư này là để bác Thủy cũng như mọi người giúp đỡ bạn Hoài vượt qua khó khăn. Em chỉ mong bạn ấy được giúp đỡ để không phải nghỉ học", Bằng Nhi tâm sự.

Chị Hiên (mẹ Bằng Nhi) nói sau khi bức thư hoàn thành, chị đã chụp ảnh lại rồi gửi cho ông Hoàng Trọng Thủy. Khi xem được bức thư viết tay của cô học trò lớp 7, ông Thủy đã đăng lên trang cá nhân Facebook cá nhân. Bức thư viết bằng tay với các dòng chữ nắn nót rất đẹp cùng nội dung cảm động về tình bạn đã thu hút cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận.

"Khi nghe con gái ngỏ lời muốn giúp đỡ bạn thân có hoàn cảnh khó khăn khiến bản thân tôi cũng rất xúc động. Con gái còn nhỏ tuổi nhưng đã quan tâm đến bạn bè như vậy khiến tôi rất hài lòng. Tôi cũng không ngờ rằng bức thư tay do con gái viết sau khi gửi cho bác Thủy lại được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ như thế", chị Hiên nói.

Đã có người liên hệ hỗ trợ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Trọng Thủy cho hay, ông là một người con của miền Trung, sinh ra trong gia đình khó khăn và nhờ có được học bổng đã giúp bản thân vượt qua nghịch cảnh để đi học. Hiện nay, ông Thủy là giám đốc quỹ chí thiện vì trẻ em và là trưởng đại diện một tổ chức phi chính phủ có các dự án hỗ trợ về y tế và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

"Tôi và mẹ của cháu Nhi quen biết với nhau qua mạng xã hội. Biết cháu Nhi có niềm đam mê đọc sách nên tôi từng tặng sách cho cho cháu ấy. Chị Hiên biết tôi hay giúp đỡ học sinh nghèo nên đã ngỏ ý nhờ giúp đỡ cho bạn của con gái. Tôi có nói với chị Hiên bảo con gái viết bức thư, một là rèn cho cháu lòng trắc ẩn, hai là để tôi nắm rõ được hoàn cảnh mới có thể tìm cách hỗ trợ được. Tôi rất xúc động khi nhận được lá thư tay do cô học trò lớp 7 viết", ông Thủy bộc bạch.

Theo ông Thủy, sau khi đăng tải bức thư tay của cháu Nhi lên mạng xã hội, bạn bè của ông cũng đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh lớp 7 để hỗ trợ cho bạn thân của em này. "Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành với bạn của cháu Nhi khi cần", ông Thủy chia sẻ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, 2 ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh lá thư tay của Bằng Nhi với nội dung đầy xúc động trình bày về hoàn cảnh đáng thương của một người bạn cùng lớp là em Phạm Quang Hoài. Bức thư được nữ sinh lớp 7 gửi cho người bác từng quen biết để nhờ người này hỗ trợ học bổng cho bạn thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.