Nữ tiếp viên hàng không xông pha tình nguyện hỗ trợ người dân tiêm vắc xin

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
28/08/2021 17:42 GMT+7

Quan niệm “ tuổi trẻ hết mình là tuổi trẻ đáng nhớ” nên nữ tiếp viên hàng không Đào Thị Thùy Huyên (28 tuổi) tham gia đội hình tình nguyện viên chống dịch Covid-19 .

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Đào Thị Thùy Huyên, tiếp viên của Vietnam Airlines, cùng các đồng nghiệp được cho nghỉ việc luân phiên không lương. Tuy gặp chút khó khăn vì tạm thời mất việc nhưng Thùy Huyên vẫn giữ tinh thần lạc quan và tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 tại P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM.
“Với đặc thù ngành hàng không, tôi được huấn luyện về kỹ năng sơ cứu, cùng với kinh nghiệm đi các chuyến bay hồi hương nên tôi rất tự tin để đi tình nguyện. Chưa vướng bận gia đình và đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 nên tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó ý nghĩa trong thời gian này. Tôi luôn tâm niệm tuổi trẻ hết mình là tuổi trẻ đáng nhớ”, Thùy Huyên chia sẻ.

Thùy Huyên duyên dáng trong tà Áo dài khi là tiếp viên hàng không (trái) và lúc hỗ trợ nhập dữ liệu tiêm chủng

NVCC

Cô tham gia tình nguyện kể từ hôm 5.8, ban đầu chủ yếu là công việc hỗ trợ nhập liệu, sau đó là điều phối và đo huyết áp cho người dân tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Tình nguyện viên này chia sẻ trong quá trình hỗ trợ tại điểm tiêm chủng, cô gặp không ít khó khăn vì phải đối mặt sự phản đối của một vài người dân khi không có loại vắc xin mà họ mong muốn hay những trường hợp bất hợp tác trong lúc lấy mẫu xét nghiệm. Dù vậy, tình người và tinh thần đoàn kết của tập thể giúp cô có thêm động lực để tiếp tục công việc.
“Tôi cảm thấy thương những người lớn tuổi khi họ phải đối mặt với sự nguy hiểm mà dịch Covid-19 mang lại. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh một chú lớn tuổi phải ngồi chờ rất lâu để đến lượt tiêm vắc xin nhưng bị từ chối vì huyết áp cao. Nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi thể hiện sự thất vọng của chú, tôi liền đến an ủi và khuyên chú ngồi nghỉ một lát, đợi huyết áp ổn định”, Thùy Huyên kể lại.
Hôm sau, Thùy Huyên bắt gặp chú, lần này là với một ánh mắt quyết tâm và cuối cùng chú đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Cô chia sẻ: “Những câu cảm ơn, sự đồng cảm chỉ qua ánh mắt như thế tại điểm tiêm vắc xin khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi càng có nhiều người cao tuổi được bảo vệ”.

Thùy Huyên cùng đồng đội hỗ trợ người dân lấy mẫu xét nghiệm

NVCC

Những khoảnh khắc dễ thương của Huyên cùng đồng đội trong lúc làm tình nguyện

NVCC

Ngoài ra, Thùy Huyên còn hỗ trợ phân chia thực phẩm cho các hộ gặp khó khăn và khu phong tỏa, phối hợp với lực lượng y tế truy vết F0 tại các vùng cam, vùng đỏ. Những ngày thời tiết mưa nhiều cũng khiến cho công tác hỗ trợ người dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhóm của cô luôn quyết tâm vượt qua những trở ngại, chạy đua với mọi thứ để đạt được hiệu quả công việc.

VIDEO Ông chủ nhà trọ tốt bụng: miễn phí tiền phòng, ai cần giúp đỡ đêm cũng đi!

Nữ tiếp viên hàng không gọi đây là một mùa hè xanh đặc biệt ý nghĩa và đáng nhớ nhất của cô. Thùy Huyên cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự yêu mến của người dân, được sát cánh bên những người đồng đội và tự hào vì tinh thần đoàn kết.
“Bên cạnh lực lượng tình nguyện viên trẻ, các cô chú lớn tuổi hay bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh cũng chung sức tham gia đẩy lùi dịch bệnh. Tôi có thể thấy sự khác biệt lớn nhất là sự đồng lòng của toàn xã hội từ tất cả các tầng lớp, tuổi tác hay đoàn thể để chiến thắng đại dịch lần này”, Huyên chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.