Nước lũ dâng 'không kịp trở tay', nhiều người dân Thái Nguyên lên mạng cầu cứu

09/09/2024 16:47 GMT+7

Mạng xã hội xuất hiện những lời cầu cứu khi người dân Thái Nguyên bị 'mắc kẹt' giữa dòng nước lũ.

Nước lũ dâng bất ngờ ở Thái Nguyên khiến ai nấy không kịp trở tay, bất lực nhìn dòng nước nhấn chìm tất cả.

Những dòng trạng thái ghi lời cầu cứu vì đang bị cô lập trong biển nước, người ướt sũng, không đồ ăn, không nước uống được đăng tải lên mạng xã hội kèm số điện thoại nhận được nhiều chia sẻ từ cư dân mạng. Ai nấy đều bất lực nhìn dòng nước nhấn chìm nhà cửa, đồ đạc, cầu cứu, nghĩ mọi cách để đến được nơi an toàn.

Những hình ảnh xúc động trong bão lũ tại Thái Nguyên

"Nước ngập tới mái nhà"

Nước lũ dâng 'không kịp trở tay', nhiều người dân Thái Nguyên lên mạng cầu cứu- Ảnh 1.

Những dòng trạng thái cầu cứu được đăng tải liên tục trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nước lũ dâng 'không kịp trở tay', nhiều người dân Thái Nguyên lên mạng cầu cứu- Ảnh 2.

Nhiều người ở Thái Nguyên cầu cứu vì nước dâng cao

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

16 giờ chiều 9.9, bà Dương Thị Hồng (53 tuổi, ở TP.Thái Nguyên) cho biết, gia đình đang ở trong vùng ngập lụt. Nước lên tận mái nhà, chảy xiết mạnh, lợn gà nuôi chìm trong biển nước. Gia đình có 7 người lớn và hai con nhỏ gọi đơn vị hỗ trợ cứu hộ nhưng vẫn chưa tiếp nhận được. 

Sau khi ở trên mái nhà khoảng 1 giờ đồng hồng sau đó chạy sang nhà cao tầng của hàng xóm được xây dựng kiên cố.

"Từ 11 giờ tôi phải lên mái tôn vì nhà ngập hết, không kịp chuyển bất kỳ đồ đạc nào, chìm trong nước. Lợn bơi trong nước, gà chết nhìn tài sản chìm trong biển nước mà chỉ biết chấp nhận không còn cách nào khác. Ăn xong bữa trưa nước từ đâu dâng lên, không nghĩ nhanh như vậy. Nước lên ầm ầm, tủ lạnh lúc đầu kê cao lên một chút, sau 3 lần kê vì nước cao giờ chìm hẳn trong nước", bà Hồng cho biết.

Nước lũ dâng 'không kịp trở tay', nhiều người dân Thái Nguyên lên mạng cầu cứu- Ảnh 3.

Người dân Thái Nguyên xuồng di chuyển khi nước dâng cao

ẢNH: PHAN THỊ HUYỀN

Bà Tạ Thị Nhàn (45 tuổi, ở TP.Thái Nguyên) cho biết, bà vừa đi nhờ chiếc xuồng nhỏ của một người hàng xóm đến khu vực an toàn còn chồng vẫn còn mắc kẹt ở nhà. Ở phòng khách nhà bà, nước dâng đến tận cổ, cả gia đình phải tìm cách thoát ra ngoài.

"Đến giờ vẫn chưa được ai vào hỗ trợ đưa chồng ra ngoài nên tôi đăng lên mạng để mọi người. Nước lên ầm ầm, giờ không biết còn ai được vào trong nhà nữa không. Chiếc xuồng bé tí nên tôi và con ra ngoài trước, tôi tưởng tôi chết trong hôm nay, giờ nước nhấn chìm tất cả, trở tay không kịp", bà Nhàn chia sẻ.

Nước lũ dâng 'không kịp trở tay', nhiều người dân Thái Nguyên lên mạng cầu cứu- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ nhau đến nơi an toàn

ẢNH: PHAN THỊ HUYỀN

"Không kịp trở tay"

Chị Nguyễn Dung và người thân sống trên đường Quang Vinh (TP.Thái Nguyên) đăng tin lên mạng xã hội cầu cứu khi nước dâng cao lên tới nửa tầng 1 của ngôi nhà, gia đình bị cô lập. 

Chị cho biết hiện tại chị đang ở cùng cha mẹ và hai con nhỏ. Nước dâng cao từ tối qua, đến hôm nay tiếp tục dâng chưa có dấu hiệu giảm nên cả nhà đã di chuyển lên tầng hai.

Nước lũ dâng 'không kịp trở tay', nhiều người dân Thái Nguyên lên mạng cầu cứu- Ảnh 5.

Nước dâng cao nhiều người ở Thái Nguyên không kịp trở tay

ẢNH: PHAN THỊ HUYỀN

"Nước dâng quá nhanh, đồ đạc của chúng tôi cũng không kịp chuyển lên. Hiện thực phẩm chúng tôi cũng khan hiếm, có gì ăn đó, cũng không thể nấu ăn được bằng bếp từ. Từ trưa chiều nay gia đình tôi đã gọi cho nhiều số cứu hộ trên mạng để di chuyển khỏi vùng ngập, nhưng tới giờ vẫn chưa có ai đến. Hiện tôi vô cùng lo lắng, chỉ mong có thuyền đến hỗ trợ gia đình sớm", người phụ nữ bày tỏ.

Chị Phạm Thị Huyền (40 tuổi) sống tại P.Quang Vinh (TP.Thái Nguyên) cho biết nước dâng cao từ tối qua, đến thời điểm này nhà chị đã ngập gần hết mái nhà. May mắn từ tối qua, chị đã di chuyển đến nhà của người quen ở khu cao hơn ở tạm.

"Hiện tại nước ngập lênh láng, nhiều người có nhà cao thì có thể di chuyển lên tầng 2 hoặc cao hơn để ở, được hỗ trợ thực phẩm. Còn những nhà thấp không ở được thì được nhiều đoàn hỗ trợ di chuyển đến nhà người quen ở tạm", chị Huyền kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.