Người ám sát hụt Giáo hoàng ra tù

18/01/2010 22:22 GMT+7

Mehmet Ali Agca, tay súng Thổ Nhĩ Kỳ bắn trọng thương cố Giáo hoàng John Paul II vào năm 1981, đã ra trại hôm qua sau gần 30 năm ngồi sau song sắt.

Hãng tin AFP dẫn lời luật sư của Agca cho hay thân chủ của ông sẽ đi du lịch khoảng 2 tuần trước khi đưa ra kế hoạch cho tương lai. Agca, 52 tuổi, còn có ý định đến Vatican để thăm mộ Giáo hoàng John Paul II, người đã qua đời năm 2005, và gặp Giáo hoàng Benedict XVI nhưng vẫn chưa được chuẩn y. Agca đã gây chấn động thế giới khi bắn Giáo hoàng 2 phát từ cự ly gần tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 13.5.1981. Sát thủ bị bắt ngay tại chỗ và bị kết án chung thân. Sau đó ngài John Paul II đã tuyên bố tha thứ cho kẻ bắn mình và còn vào thăm hung thủ năm 1983.

Agca được Ý phóng thích vào năm 2000 nhưng phải tiếp tục chịu án tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nhiều tội danh khác nhau khi còn là thành viên của nhóm cực hữu Sói xám (Grey Wolves). Trong thời gian ở tù, kẻ ám sát này đã nhận được khoảng 50 đề nghị viết sách và làm phim.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.