Náo nức chợ quê ngày cuối năm

13/02/2010 16:57 GMT+7

(TNO) Tết đang đến thật gần. Khắp nơi, người dân hối hả sắm sửa, đón một năm mới sắp đến. Ngày 30 Tết, các ngả đường dẫn đến chợ Sấu Giá (Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) sầm sập tiếng người cười nói.

Đây là một trong số ít những chợ ở ngoại thành Hà Nội còn lưu giữ được những nét văn hóa cổ kính, đơn sơ của một chợ quê.

Ở chợ có đủ các mặt hàng, từ hàng mật mía cho người làm bánh gai, bánh mật đến hàng dao kéo, hàng cau trầu, hàng hạt tiêu đi rong, hàng lá bánh, chuối xanh, thịt gà thịt lợn…

PV Thanh Niên Online đã ghi lại một số hình ảnh về không khí Tết ở chợ quê Sấu Giá:

 
Chợ quê Sấu Giá 30 Tết nhộn nhịp ngay từ sáng sớm

 
Tại các khu rau quả thực phẩm, không khí mua bán còn tấp nập hơn

 
Hoa tươi là mặt hàng đắt khách trong sáng 30 Tết

 
Lá trầu là thứ không thể thiếu để cúng ông bà tổ tiên trong 3 ngày Tết


Dù có giá gấp đôi ngày thường, cau vẫn đắt hàng vì đây cũng là thứ không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt


Quất quả để bày mâm ngũ quả ngày Tết cũng thu hút khách mua


Người phụ nữ này mua táo xanh để bày mâm ngũ quả cho phong phú


Thứ không thể thiếu trong mâm ngũ quả của người dân quê là chuối xanh. Theo quan niệm, nải chuối lẻ quả là nải chuối mang lại nhiều may mắn trong ngày Tết


Ở chợ quê, bánh kẹo, mứt Tết được bày bán trên chõng tre ở lề đường


Những thứ không thể thiếu ở chợ quê trong ngày Tết là hạt dưa hạt bí… và khuôn lá dừa để gói bánh gai


Xúm xít mua thịt lợn


Hàng dao kéo ở cuối chợ


Tết đến, từ trẻ con đến người lớn, đều thích tìm mua băng đĩa hài để giải trí trong những ngày Tết

 
“Tiêu cay xay ngay…”

Trần Đan - Lê Quân
(Thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.