Người bán vé số "lên hương"

25/02/2010 23:56 GMT+7

Con nhỏ bán vé số cho ông cụ trúng độc đắc kìa. Mua đi, hy vọng cũng trúng như ông cụ!". Mấy ngày qua, đi đến đâu, chị Phạm Thị Như Thủy (SN 1976), người đem may mắn đến cho cụ Nguyễn Văn Hết luôn nhận được ánh mắt trìu mến và sự ủng hộ nhiệt tình của những người xung quanh. Nghe đọc bài

Từ Quảng Ngãi dắt díu 2 con nhỏ vào Sài Gòn để tìm kế mưu sinh, chị Thủy không nghề nghiệp, trình độ văn hóa thấp, chỉ còn cách đi bán vé số dạo mong kiếm cái ăn, cái mặc cho con qua ngày. Chị Thủy tâm sự: "Nói thiệt với anh, từ ngày ông cụ trúng số đến nay, đời em như lên hương". Rồi chị khoe, sau khi nhận được tiền thưởng 20 triệu đồng của cụ Hết, chị ra chợ sắm cho mình một bộ vòng vàng trị giá 7,5 triệu đồng "để coi như đó là vật kỷ niệm của đời bán vé số". Số tiền còn lại chị để dành trả tiền thuê nhà hằng tháng (3 mẹ con chị hiện tạm trú trên đường Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú) và lo cho hai đứa con ăn học.

Bà Nguyễn Thị Sửa, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh (nơi phát hành vé số mà cụ Hết trúng) cho biết: "Trước đây, có người trúng độc đắc một cặp trên 10 tỉ đồng nên trường hợp của ông Hết chưa phải cao nhất". Theo bà Sửa, theo quy định của Bộ Tài chính và sự thống nhất của khu vực thì hiện nay, tùy theo địa phương, ngày thường in tối đa một cặp 4 tờ và dịp xuân thì được 7 tờ (mệnh giá 10.000 đồng, 6 chữ số). Vì thế nếu ai trúng 1 cặp độc đắc mệnh giá 10.000 đồng thì số tiền trúng thưởng có thể lên đến 10,5 tỉ đồng (chưa trừ thuế thu nhập).

Còn ông Nguyễn Hữu Song, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương thì cách đây khoảng 2 năm, đã từng có người trúng đến 12 tỉ đồng được xem là cao nhất.

Hoàng Tuấn

Chị Thủy cho biết, mấy ngày qua, chị cầm tờ Báo Thanh Niên có đăng ảnh chị và cụ Nguyễn Văn Hết - người trúng 5 giải độc đắc và 1 giải khuyến khích tổng cộng 7,6 tỉ đồng, như làm tin với mọi người về câu chuyện "người thật, việc thật".

Nếu như trước đây, mỗi ngày chị Thủy bán trung bình từ 700 ngàn đến 1,2 triệu đồng tiền vé số thì từ khi cụ Hết trúng số đến nay, ngày nào chị cũng bán hết 200 tờ vé số (2 triệu đồng), tiền lãi được hơn 200 ngàn đồng/ngày.

Cẩn thận xếp lại tờ Báo Thanh Niên có đăng ảnh mình và cụ Hết chị Thủy nói giọng tự hào: "Tôi sẽ cất kỹ tờ báo này để sau này khoe với con, cháu và mọi người. Vì đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời bán vé số dạo của mình".

Về phần cụ Hết, theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày 25.2, hay tin cụ trúng số lần 2, nhiều người ở khắp nơi, trong đó có ở các tỉnh Đồng Tháp, Đồng Nai… tiếp tục đổ về nhà cụ để mong sờ vào "bàn tay may mắn" của tỉ phú, sau đó đi mua vé số. Thậm chí, không ít người ngồi chờ cụ Hết chọn số mua rồi mua theo "để mong hưởng lộc của cụ"! Ngoài ra, vẫn có khá nhiều người kéo đến tự nhận là bà con, nằm chờ trước nhà để mong cụ Hết cho tiền.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã cho giải tán, nhằm lập lại an ninh trật tự ở địa phương.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.