Một hành khách bị chém gãy xương tay

01/03/2010 00:21 GMT+7

Ngày 27.2, khi tiếp xúc với PV Thanh Niên, anh Phan Phùng Tài (33 tuổi, trú ở Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chính mình trở thành nạn nhân của một vụ chém người dã man...

Theo lời tường thuật của anh Tài cùng 3 người thân của anh Tài đi cùng chuyến xe hôm đó, thì sau khi tham dự đám cưới của một người bà con ở Huế, 12 giờ trưa ngày 25.2, anh Tài cùng 3 người thân đón xe tại Đông Hà (Quảng Trị) để vào lại Đà Nẵng. Chiếc xe khách biển số 43S-3017, loại hơn 20 chỗ lúc ấy cũng đã đông khách. Cùng với 4 người nhà anh Tài thì còn có một khách khác cũng đón xe cùng thời điểm để vào Đà Nẵng. Lên xe thì phụ xe đề nghị thu tiền, 4 người nhà anh Tài thu 200.000 đồng (tức 50.000 đồng/người - PV), còn người khách kia thì phụ xe chỉ thu 40.000 đồng. Anh Tài bức xúc vì tiền xe không như nhau, sẵn có hơi men trong người (uống trong đám cưới - PV) đã cự cãi với phụ xe. Hai bên lời qua tiếng lại, nhưng không xảy ra xô xát.

Khoảng gần 16 giờ 45, xe vào đến địa phận P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, thì dừng lại. Đây là nơi anh Tài và người thân đề nghị xuống xe. Ngay khi cửa xe vừa mở, thì một nhóm người ập đến, trên tay cầm nhiều hung khí cứ nhằm thẳng anh Tài chém vào tay, vào đầu, lưng... Quá hoảng sợ, anh Tài bỏ chạy đến khu vực nhà dân để trốn thì nhóm người này mới chịu bỏ đi.

Lúc này, anh Tài mới được người dân băng bó vết thương và gọi xe cấp cứu vào Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Bá, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân bị chém gãy xương trụ bên trong, đứt dây thần kinh; trên đầu cũng bị một vết chém dài, nhiều vết xước dài trên lưng... Ngay lập tức các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành khâu lại vết thương đầu và tiến hành mổ nối bàn tay cho bệnh nhân Tài. Tuy ca mổ thành công, nhưng bệnh nhân phải mất khoảng 6 tháng để điều trị phục hồi chức năng. Trong khi đó, anh Tài là lao động chính nuôi gia đình có vợ và 2 con nhỏ, với nghề lái taxi.

Qua tìm hiểu của Thanh Niên thì ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhận được thông báo, lực lượng Cảnh sát điều tra Q.Liên Chiểu đã phối hợp cùng Công an P.Hòa Khánh Nam triển khai lực lượng khoanh vùng các đối tượng, mời lên làm việc. Qua khai nhận ban đầu, thì trong quá trình cự cãi với anh Tài, phụ xe của xe khách là Thái Ngọc Hậu đã gọi cho anh trai Thái Ngọc Phước (cả hai ngụ tại Q.Liên Chiểu) và một vài người khác đến “xử” anh Tài. Phước cũng đã ra cơ quan công an tự thú.

Hiện Công an quận Liên Chiểu đang thụ lý vụ việc, chờ kết quả giám định để hoàn tất hồ sơ.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.