Một Oscar gay cấn

04/03/2010 10:16 GMT+7

(TNTT>) Avatar của James Cameron hay The Hurt Locker của vợ cũ ông-Kathryn Bigelow sẽ nắm tượng vàng Oscar vào ngày 8.3 (giờ VN) tới? Oscar 2010 hứa hẹn gay cấn không chỉ bởi cuộc so tài của cặp đôi này mà vào giờ chót, The Hurt Locker, ứng cử viên hàng đầu cho giải phim hay nhất đã gặp rắc rối…

"Phù thủy Hollywood” James Cameron và vợ cũ Kathryn Bigelow được dự đoán sẽ có một cuộc đụng độ “ra trò” khi hai bộ phim của họ cùng nhận 9 đề cử, trong đó có hạng mục quan trọng như Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc. Đây là lần đầu tiên Oscar có 10 phim được đề cử Phim hay nhất, so với thường lệ là 5 phim. Cùng tranh đua với AvatarThe Hurt Locker ở hạng mục Phim hay nhất là District 9, Up, Inglourious Basterds, The Blind Side, Up in The Air, A Serious Man, An Education và Precious.


Bị dính tai tiếng trước ngày trao giải, liệu The Hurt Locker có chiến thắng?

Cả Avatar và The Hurt Locker đều giành chiến thắng tại nhiều giải thưởng điện ảnh trước đó. Avatar giành danh hiệu Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Quả cầu vàng. Hiện doanh thu của Avatar đã vượt ngưỡng 2 tỉ USD trên khắp thế giới. Còn tác phẩm về đề tài chiến tranh chống khủng bố của Kathryn Bigelow đã qua mặt đứa con tinh thần của James tại đêm trao giải BAFTA với 6 giải thưởng trong khi Avatar chỉ giành được 2 giải phụ. Trong lịch sử Oscar, Bigelow là người phụ nữ thứ tư được đề cử danh hiệu Đạo diễn xuất sắc. Cùng tranh giải Đạo diễn xuất sắc với bà, ngoài chồng cũ còn có Jason Reitman với Up in the Air, Tarantino với Inglourious Basterds và Lee Daniels với Precious.

THTT lễ Trao giải Oscar 2010

Đài PTTH Hà Nội sẽ phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar, bắt đầu từ 5g45 tới 11g45 sáng 8.3 trên kênh H1. Đài PTTH Hà Nội đã mua bản quyền phát sóng toàn bộ 3 phần của lễ trao giải gồm: On the Red Carpet (Chào đón các ngôi sao trên thảm đỏ), Pre-Academy Awards (Phỏng vấn trước lễ trao giải) và Academy Awards (Lễ trao giải chính thức).

Phát lại vào lúc 22g, ngày 8.3 trên kênh H1 và 20g ngày 9.3 trên kênh H2.

MC Lê Anh là một trong số những người được mời tham gia phiên dịch cho chương trình. Minh Ngọc

Về giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, có thể nói đây là cuộc so tài của những thái cực. Một bên là 2 cựu binh: Meryl Streep (Julie & Julia), và Helen Mirren (The Last Station), một bên là 2 “tay mơ” (và cũng là những người được đề cử lần đầu): Gabourey Sidibe, người vào vai nữ anh hùng tuổi teen trong Precious, cũng là vai diễn lần đầu của cô, và Carey Mulligan, ngôi sao trẻ người Anh vào vai Jenny trong phim An Education. Đâu đó giữa “sàn đấu” là Sandra Bullock, người có một năm thành công đáng kể về tài chính nhờ The Proposal, bộ phim có doanh thu 164 triệu USD, và phim được đề cử giải Oscar The Blind Side đã thu về hơn 230 triệu USD.

Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất dường như chỉ là cuộc đấu tay bo giữa những kẻ cô đơn. George Clooney với vai sát thủ hành động một mình một cách vô hồn nhưng sau cùng hiểu được chính mình trong Up in the Air. Jeff Bridges trong Crazy Heart, là một kẻ cô đơn giữa đám đông, một ca sĩ nhạc đồng quê đã qua thời hoàng kim. Danh sách đề cử còn có Colin Firth, vào vai một kẻ cô đơn, một giáo sư đồng tính toan tự kết liễu cuộc đời sau khi mất đi “đối tác” 16 năm trong A single man. Jeremy Renner trong The Hurt Locker cũng cô đơn khi vào vai một chuyên gia tháo ngòi nổ bom mìn bị cô lập vì “bộ cánh” nặng nề của mình. Vai Nelson Mandela của Morgan Freeman trong Invictus cũng khá cô đơn bởi người chiến sĩ chống chủ nghĩa Apartheid của Nam Phi phải chịu nhiều năm biệt giam.

“Họa vô đơn chí” cho The Hurt Locker

Một quân nhân Mỹ hôm 2.3 đã kiện các nhà sản xuất phimnày, cho rằng nhân vật chính của phim dựa trên những gì đã xảy ra với ông trong thực tế. Thượng sĩ Jeffrey S. Sarver tin người viết kịch bản Mark Boal đã đặt “gần như mọi tình huống” trong phim trên cơ sở những sự kiện xung quanh ông và khẳng định mình đã đặt ra cụm từ The Hurt Locker, Reuters dẫn tuyên bố của luật sư Geoffrey Fieger, người đại diện cho Sarver. Một cuộc họp báo đã được tổ chức tại văn phòng ông Fieger để cung cấp thêm chi tiết về sự việc mà luật sư của Sarver mô tả là “một vụ kiện trị giá nhiều triệu USD”.

Hãng phát hành phim, Summit Entertainment khẳng định bộ phim chỉ là một “chuyện hư cấu” về các quân nhân trên chiến trường. “Chúng tôi không nghi ngờ chuyện thượng sĩ Sarver đã phục vụ đất nước, nhưng chúng tôi phát hành bộ phim dựa trên kịch bản hư cấu do Mark Boal viết”, Summit nói.

Ngoài ra, Nicholas Chartier, một nhà sản xuất khác của bộ phim, sẽ không được phép tham dự lễ trao giải Oscar tới vì đã gửi email yêu cầu các thành viên ban giám khảo bỏ phiếu cho phim của ông. Ông Chartier gửi lá thư đầu tiên cho một số thành viên ban giám khảo vào ngày 19.2, đề nghị họ ủng hộ cho The Hurt Locker, “chứ không phải là bộ phim 500 triệu USD”, ý chỉ “bom tấn” Avatar. Trong các lá thư sau đó, ông Chartier yêu cầu ban giám khảo Oscar xếp The Hurt Locker vào vị trí thứ nhất và Avatar thứ 10 trong danh sách ứng cử viên giải phim hay nhất. Ông đã vi phạm quy định khi quảng bá một bộ phim bằng cách nói xấu một bộ phim cạnh tranh. Trùng Quang

Khang Huy
(Theo Variety, People, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.