Bảo vệ lãnh hải: Những 'mắt biển' canh tàu lạ

15/04/2010 10:22 GMT+7

Hiện tượng tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng. Trước bóng đêm, những ngư dân như mắt biển, ngoài đánh cá đã không quên đoàn kết, cùng lực lượng biên phòng ngăn tàu dữ lấn lướt.

Thiếu tá Trần Hữu Thanh - Đồn trưởng Đồn BP 248 (BCH Biên phòng Đà Nẵng) trao cho chúng tôi một tập giấy dày cộp, đánh máy, đóng bìa cẩn thận: “Đây là danh sách của những ngư dân thường xuyên liên lạc với Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Họ chính là tai mắt quan trọng của chúng tôi”.

Quả thật, những chiếc máy ICOM của ngư dân Đà Nẵng giờ đây luôn ở trong tư thế kết nối với anh em BĐBP.

“Ngư dân chúng tôi vừa đánh cá vừa trông chừng tàu lạ xâm nhập chủ quyền biển. Hễ thấy tàu lạ chúng tôi thông báo liền cho Bộ đội Biên phòng” - ông Nguyễn Đình Chơi (64 tuổi, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nói.

Ông Chơi có hơn 40 năm sống với biển nên câu chuyện về những chiếc tàu lạ luôn đầy ắp trong tâm thức của ông. Hiện ông là chủ 2 tàu cá ĐNa 90205 và ĐNa - 90215. Gia đình ông Chơi nhiều đời gắn bó với nghề chài lưới và không ít lần ông Chơi phát hiện và kịp thời báo về đất liền những thông tin tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam.

“Những năm trước, do phương tiện liên lạc thiếu thốn, lạc hậu nên thông báo cho cơ quan chức năng là rất khó khăn. Nhưng bây giờ, tôi dặn thủy thủ đoàn, hễ gặp tàu lạ là lập tức báo về cho BĐBP” – Ông Chơi kể lại.


Một tàu lạ xâm phạm lãnh hải Việt Nam (ảnh tư liệu, Hải đội 2 chụp 1998)

Một trong những câu chuyện ông Chơi không thể quên, đó là năm 2005, lần tàu ông bị tàu nước ngoài cướp cá, ngang nhiên lấy ngư cụ dù lần đó, tàu ông đánh bắt trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

“Lần đó, một chiếc tàu nước ngoài rất lớn, gần gấp đôi tàu của tui, điều khá ngạc nhiên là họ cũng giăng lưới đánh bắt ngay trên ngư trường Việt Nam. Lưới của họ dài lắm. Thuyền mình bé, nên đang đêm những người ở tàu lạ lẻn sang cắt, cào lưới rồi lấy cá. Cùng may là tôi kịp báo cho BĐBP đảo Cồn Cỏ, nếu không thì trắng tay rồi” - Ông Chơi kể.

Ông Chơi nhiều lần được BCH BĐBP và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen tặng vì đã góp công cùng lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển.

Trong năm 2009, có 250 tàu cá cùng 1.250 ngư dân tham gia chiến dịch đẩy đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Trong đó, nhiều chủ thuyền và thuyền trưởng tiêu biểu như: Nguyễn Văn Dàng (1963), Trương Công Chơi (1967), Lê Văn Thưởng (1954), Ngô Văn Sửu (1965), Ngô Văn Hiền (1974), Nguyễn Đình Châu (1970), Nguyễn Đình Chiến (1972), Nguyễn Văn Cư (1970)... đã được BCH BĐBP, UBND TP Đà Nẵng khen thưởng nhằm khích lệ, động viên nâng cao trách nhiệm của ngư dân trong việc bảo vệ chủ quyền trên biển.

Riêng ngư dân Lê Văn Chiến (1966 – tàu ĐNa 66192) được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì những đóng góp của mình góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh - Đồn trưởng Đồn BP 248

Hai người con trai ông Chơi là Nguyễn Đình Châu (1970) và Nguyễn Đình Tuấn (1972) thuyền trưởng tàu ĐNa 90255 và 09222 cũng nhiều lần kịp thời phát hiện và có những cách xua đuổi tàu xâm phạm ra khỏi lãnh hải Tổ quốc.

“Nhiều chuyến ra khơi anh em chúng tôi phát hiện tàu nước ngoài,  vừa báo cho BĐBP, vừa tập hợp tàu thuyền anh em trong vùng tạo thành đội thuyền lớn để trấn áp” - Anh Châu cho biết.

Theo kinh nghiệm của anh Châu và nhiều ngư dân, tàu xâm nhập trái phép xuất hiện từ phía trước, ngư dân ta có thể tránh, nhưng nếu họ xuất hiện từ phía sau rồi cắt ngang ngư cụ của ngư dân và lấy cá mực hay tôm thì thiệt hại không nhỏ.

“Mỗi lần có tàu lạ xuất hiện phía sau, anh em thường đánh lạc hướng nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng”. “Có nhiều tàu nước ngoài cố tình lao thẳng nên chúng tôi luôn tìm cách né tránh và dùng mẹo để khống chế” - Anh Ngô Văn Hiền, chủ tàu cá ĐNa – 09179 cho biết.

Mẹo mà anh Hiền và ngư dân thường dùng mỗi khi tàu nước ngoài xuất hiện có dấu hiệu theo đuổi là tập hợp cả đội thuyền lại, dùng lưới vây giăng chặn đường tiến của tàu lạ và báo với BĐBP gần nhất.

Anh Hiền còn nhớ rất rõ chuyến ra khơi cuối năm 2007, tàu cá của anh đánh bắt ở khoảng 180 Bắc và 1070 Đông cách đảo Cồn Cỏ hơn 40 hải lí thì phát hiện một tàu nước ngoài lớn, với phương tiện đánh bắt hiện đại xâm phạm lãnh hải và có dấu hiệu tấn công không cho ngư dân vào vùng đánh bắt truyền thống.

Thông qua bộ đàm ICOM, anh Hiền báo về Hải đội 2 – BĐBP Đà Nẵng. Dưới sự chỉ huy của BĐBP, anh Hiền đứng ra kêu gọi tập hợp nhiều tàu thuyền của Quảng Nam, Quảng Ngãi, TT – Huế... để cùng ngăn, giữ chân tàu lạ không tiến sâu thêm vào lãnh hải, chờ tàu tuần tra biên phòng đến giải quyết.

Khi tàu tuần tra biên phòng có mặt, toàn bộ ngư dân đã cùng kêu gọi, kết hợp xua đuổi thành công tàu lạ ra khỏi lãnh hải.

Đó chỉ là một trong số hàng trăm lần anh Hiền và ngư dân miền Trung đẩy lùi tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.