Giữa bộn bề cuộc sống, sắc trắng của từng bông loa kèn như mang từng vốc tinh khôi đến với phố phường. Tạm biệt những cánh đồng ngút ngát, loa kèn chông chênh trên xe đạp cũ, gập ghềnh trên quang gánh, thầm lặng mang hương thơm ngọt ngào đến từng căn phòng nhỏ, từ các khu nhà trọ đến các tòa cao ốc văn phòng...

Ở đâu, hoa loa kèn vẫn đẹp dịu dàng, dù nơi đồng đất…
|

… hay phố thị
|

Đến chợ hoa, loa kèn tươi mởn. Những búp hoa xanh ngọt ngào khiến buổi sáng chớm hè Hà Nội dịu mát hơn
|

Từ đầu tháng Tư đến giờ, chợ hoa nào ở Hà Nội cũng ngút ngàn loa kèn
|

Những người bán hoa đi chợ từ rất sớm để chọn những bó hoa ưng ý nhất
|


Những hoa đẹp nhất là những hoa có loa to, cành mập, lá xanh non
|

Vác “dịu dàng” trên vai
|

Chất “tinh khiết” lên xe máy
|

Đưa hoa về phố
|

Giá hoa loa kèn tại ruộng rẻ hơn rất nhiều so với ở chợ, chỉ khoảng 2.000 đồng/hoa
|

Thu hoạch hoa ở làng hoa Tây Tựu
|

Những nụ hoa e ấp chờ ngày thu hoạch tại vườn hoa Nhật Tân
|

Chị bán hoa này chia sẻ kinh nghiệm: “Loa kèn chả chịu được “đau”, nên có bó, có đặt, phải nhẹ tay hết mức”
|

Hoa loa kèn luôn được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng
|

Những bông hoa ngậm nụ như thế này có thể tươi cả nửa tháng. Đây cũng là một trong những lý do, tháng tư, người Hà Nội nào cũng cố mang về nhà một tí “dịu dàng”
|

Không rực rỡ như những loài hoa khác, song vẻ đẹp thanh khiết của hoa loa kèn vẫn khiến cho nhiều người mê mẩn
|
Trần Đan - Khổng Hằng - Khánh Linh
(thực hiện)
Bình luận (0)