Casino khuấy động vùng biên

31/07/2010 00:53 GMT+7

Từ đề nghị của Công an Tây Ninh, Cảnh sát Svâyriêng (Campuchia) vừa giải cứu 9 con bạc VN đang bị “thế thân” tại Casino Win, TP Ba Vét, bàn giao Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Tây Ninh.

 “Tôi tên P.H, ở Tây Ninh, là cha của C.T. Vào ngày 27.6.2010, T. bị bạn bè rủ qua Campuchia chơi đánh bài cho đến 18 giờ ngày 28.6.2010 có người đàn ông không rõ lai lịch điện thoại đến gia đình báo tin đem 20 triệu qua chuộc T. về, nếu không sẽ đem bán T. Gia đình tôi xin nhờ công an xem xét giải quyết”.

“Tôi tên Trần P., sinh năm 1976, ngụ xã Trường Đông, H.Hòa Thành. Vào ngày 5.7.2010 con tôi tên Trần Duy Thái và hai người khác rủ nhau qua casino đánh bạc thua hết tiền, bị giữ lại ở Casino Win đến 18 giờ ngày 7.7.2010 có người điện thoại kêu tôi mang 3.000 USD qua chuộc con tôi về”.

Lời kể của con bạc được giải cứu

Ngày 28.7, chúng tôi gặp Nguyễn Văn K., 17 tuổi, ngụ ấp 2, xã Lộc Điền, H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tại PC 45 Công an Tây Ninh. K. kể ngày 16.7.2010 có một người đàn ông tên Ben không rõ địa chỉ chở K. cùng 4 thanh niên sang Campuchia chơi. Đến cửa khẩu Mộc Bài, mọi người xuống ô tô đi xe ôm qua biên giới, đến Casino Win. K. bị thua ngay từ ván đầu tiên và chủ sổ cho mượn 1.000 USD đánh tiếp. Cuối cùng K. thua 20 triệu đồng tiền VN, bị khống chế đưa lên phòng canh giữ. Bọn chúng đe dọa nếu người nhà không mang tiền qua chuộc sẽ mang K. đi bán thận để trừ nợ.

Nguyễn Phạm Anh T., 25 tuổi, ngụ P.Hiệp Ninh, TX Tây Ninh, tường trình: “Cách nay hơn một tháng, em trai tôi điện thoại về nhà báo tin đang nợ 10.000 USD tiền thua bạc và đang bị giam giữ tại Casino Win. Tôi qua Campuchia để thương lượng với chủ nợ thì cũng bị bắt giữ luôn”.

Trên đây chỉ là hai trong hàng chục lá đơn kêu cứu của gia đình các con bạc gửi đến PC 45 Công an Tây Ninh nhận được vào đầu tháng 7. Theo xác minh ban đầu, thời gian vừa qua các chủ sổ đánh bạc từ casino cho “tay em” tỏa đi khắp nơi trên địa bàn Tây Ninh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM lân la làm quen và chiêu dụ một số người qua Campuchia đánh bạc. Với “chiêu thức” đánh bạc không cần mang theo tiền mặt, được bao ăn ở, có người cho mượn tiền đánh bạc hoặc đánh giùm... nhiều người đã dính bẫy để cuối cùng phải “thế thân”, kêu người nhà mang tiền qua chuộc. Theo lời một số con bạc, khi qua đến nơi, nếu con bạc hết tiền chủ sổ cho mượn đánh tiếp, nhưng mượn 100 USD thì chủ sổ chỉ đưa 80 USD (giấy nhận nợ vẫn ghi 100 USD), mỗi ván thắng phải nộp tiền xâu 5-10 USD (thua không phải nộp)... Những ngày đầu con bạc được tiếp đãi tử tế, cho ăn cơm, uống bia... nhưng khi thua bạc thì chỉ được ăn mì tôm, bị canh giữ 24/24, buộc phải gọi điện về nói người nhà mang tiền qua chuộc. Trong những con bạc có đủ thành phần từ nông dân đến trí thức và cả giới kinh doanh.

Trước đơn thư kêu cứu của nhiều gia đình, PC 45 Công an Tây Ninh báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh đề nghị Cảnh sát Svâyriêng (Campuchia) hỗ trợ giải cứu. Ngày 18.7.2010, Cảnh sát Svâyriêng giải cứu 9 con bạc đang bị “thế thân” tại Casino Win, TP Ba Vét, bàn giao cho phía VN.

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.