Băng nhóm côn đồ sông nước: Trộm, cướp, buôn lậu...

04/08/2010 03:05 GMT+7

Từ năm 2008 đến đầu năm 2010, không ít tàu thuyền khi neo đậu trên sông thuộc địa phận của TP.HCM đã bị bọn cướp đột nhập, dùng hung khí tấn công, khống chế, thậm chí bắt thủy thủ làm con tin, để cướp tài sản.

Rạng sáng 17.7.2009, ông Paplo - R - Snangan, thuyền viên trực đêm trên tàu Alrestis, phát hiện 6 người đột nhập trái phép bằng cách leo lên tàu theo dây cột từ phao lên mũi tàu. Chưa kịp trở tay, ông đã bị một người dùng dao khống chế để 5 người còn lại phá ổ khóa kho, lấy 68 thùng sơn chuyển xuống 2 chiếc ghe đang đợi sẵn, tẩu thoát. Số tài sản bị cướp ước tính khoảng 16.000 USD.

Trước đó, bọn cướp cũng lên tàu Vinalines Pacific neo đậu tại khu vực sông Soài Rạp thuộc xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, bắt trói thủy thủ dưới hầm tàu, rồi cướp 36 thùng sơn.

Rạng sáng 3.4.2010, hai thủy thủ tàu nước ngoài trực đêm phát hiện một nhóm cướp đột nhập lên tàu. Nhưng chưa kịp trở tay thì cũng bị khống chế, bắt làm con tin và đành chấp nhận đứng nhìn bọn chúng ung dung cướp tài sản.

Cơ quan chức năng ghi nhận, trên thực tế, rất nhiều vụ diễn ra theo kịch bản: bọn tội phạm dùng ghe nhỏ áp sát tàu, lén lút đột nhập để trộm tài sản, nhưng nếu bị người trực trên tàu phát hiện thì lập tức tấn công, khống chế, bắt làm con tin để thực hiện cướp tài sản bằng được. Với thủ đoạn táo tợn này, không ít vụ khi chủ tàu phát hiện bị mất tài sản thì bọn chúng đã cao chạy xa bay, hoặc trở tay không kịp...

6 nghi can trực tiếp gây án

Tang vật thu giữ được  - ảnh: C.T.V

Không chỉ chủ tàu bất lực mà không ít lần, lực lượng CSGT đường thủy đi tuần tra kiểm soát phát hiện bọn chúng nhưng cũng... bắt hụt.

Có lần, lực lượng CSGT đường thủy ngụy trang mật phục tại ngã ba vàm Phú Xuân, khi lao ra bắt thì bọn chúng kịp nhảy xuống sông tẩu thoát, để lại phương tiện đang chở 71 thùng sơn.

Lần khác, rạng sáng 2.5.2009, CSGT đường thủy đi tuần tra phát hiện một chiếc ghe nhỏ đang cập sát mạn tàu nước ngoài nên quay lại kiểm tra. Bị lộ, 3 đối tượng đứng trên boong tàu (cao cả chục mét) và 1 đối tượng trên ghe nhảy xuống sông tẩu thoát, để 44 thùng sơn lại hiện trường.

Ngày 1.6.2009, bọn chúng đột nhập vào kho của tàu Thor Tribute (cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Q.4) lấy trộm 30 thùng sơn đưa lên ghe, chuẩn bị xuất phát thì bị phát hiện nên bọn chúng nhảy xuống sông lặn mất tăm...

Mặc dù chưa bắt được bọn chúng nhưng qua nhiều tháng trinh sát, đội nắng dầm mưa giữa sông nước mênh mông, Ban chuyên án bước đầu cũng xác định được 6 nghi can trực tiếp gây án gồm: Nguyễn Văn Phúc (tức Đen, 23 tuổi), Trương Hoài Nhân (23 tuổi), Trần Ngọc Duy (24 tuổi), Lê Văn Hà (tức Tẹo, 38 tuổi), Nguyễn Thiện Đức (tức Đức Mỡ, 36 tuổi), La Phát Minh (38 tuổi). Cả 6 nghi can đều ngụ Q.2, đều có tiền án... Ngoài ra, 4 nghi can tiêu thụ tài sản trộm cắp cũng trong tầm ngắm.

Trong lúc Công an TP.HCM đang truy bắt các đối tượng trên thì được tin nhiều tàu nước ngoài neo đậu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cũng bị mất sơn và tỉnh bạn cũng lập chuyên án khám phá. Không để mất thời gian, Công an TP.HCM chủ động trao đổi thông tin và phối hợp phá án với Công an BR-VT.

Ngày 29.8.2009, Công an BR-VT bắt quả tang 6 đối tượng đang trộm cắp tài sản trên tàu chở hàng của Thụy Sĩ neo đậu tại một cảng thuộc H.Tân Thành (BR-VT), gồm: Phan Văn Vọng (29 tuổi, ngụ Q.2), Võ Thành Trung (tức Líp, 29 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (tức Đen, 23 tuổi), Trần Ngọc Duy (24 tuổi), Ngô Thanh Phúc (23 tuổi, đều ngụ Q.2, TP.HCM) và Nguyễn Văn Lòng (tức Nho, 33 tuổi, quê BR-VT). Trong số đó có Phúc và Duy nằm trong tầm ngắm của chuyên án do Công an TP.HCM xác lập. Và kể từ khi Phúc, Duy bị bắt giữ tại BR-VT, các đồng phạm của chúng cũng lo sợ, co cụm, tan rã, không dám hoạt động nữa.

Thủ đoạn “thả” hàng lậu

Ngoài các tội phạm trộm cướp trên sông, bọn buôn lậu cũng lợi dụng sông nước chuyển hàng lậu từ nước ngoài về VN tiêu thụ. Thủ đoạn của bọn buôn lậu là móc nối với thủy thủ tàu viễn dương về cảng Sài Gòn, khi tàu đến địa phận sông Lòng Tàu thuộc H.Cần Giờ thì thả hàng lậu xuống sông cho đồng bọn sử dụng ghe máy ra vớt chở vào bờ, thuê xe tải đưa đi tiêu thụ.

Gần đây, sau nhiều giờ mật phục, khoảng 6 giờ 45 ngày 20.6.2010, tổ tuần tra của lực lượng CSGT đường thủy phát hiện thủy thủ trên tàu Vinashin - Mariner đi từ hướng Vũng Tàu vào cảng Sài Gòn, khi đến sông Lòng Tàu (H.Cần Giờ) đã thả 7 bao hàng nhập lậu (hàng kim khí điện máy, mỹ phẩm) cho một nhóm đối tượng khác vớt chở vào bờ.

Sau khi bị bắt quả tang, các đối tượng này lần lượt khai tên là Lương Ngọc Dũng (52 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bè), Lê Hữu Dũng (44 tuổi, ngụ H.Cần Giờ), Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bè), Chi Trí Tài (28 tuổi, ngụ Q.5). Họ thừa nhận móc nối với thủy thủ trên tàu Vinashin - Mariner vận chuyển hàng đi tiêu thụ.

Thực tế nạn buôn lậu bằng thủ đoạn như trên đã xuất hiện từ lâu tại tuyến sông Lòng Tàu thuộc xã Tam Thôn Hiệp, H.Cần Giờ. Giữa năm 2005, lực lượng CSGT đường thủy cũng bắt giữ vụ buôn lậu quy mô lớn bằng thủ đoạn như trên. Khi bị phát hiện, 3/4 số đối tượng nhảy xuống sông tẩu thoát. Số tang vật thu giữ bao gồm 2.217 chiếc đồng hồ, 945 chiếc vòng đeo tay bằng vàng, 10 tivi... 

        Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.