Khi các đại sứ thua độ World Cup

09/08/2010 15:55 GMT+7

(TNO) Hai đại sứ, một của Anh, một của Mỹ tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan vừa cùng phải nhảy xuống hồ bơi trong tình trạng "nguyên đai nguyên kiện" hai bộ com-lê sang trọng trên người.

Đây chính xác là hình thức “thanh toán nợ nần” thua độ từ kỳ World Cup vừa qua của hai ngài đại sứ.

Sự thể là hồi diễn ra World Cup 2010, trong trận đấu giữa Mỹ và Anh, Đại sứ Kenneth Gross của Mỹ và Đại sứ Trevor Moore của Anh tại Tajikistan đã đặt cược chiến thắng dành cho đội nhà, ai thua sẽ phải đi bơi cùng bộ quần áo vét.

Tuy nhiên, trận đấu lại kết thúc với tỷ số hòa 1-1, làm cho hai ngài đại sứ không thể phân thắng bại. Thỏa thuận dẫn đến cả hai cùng phải nhảy xuống bể bơi trong một ngày gần đó.

Rồi trong lần gặp mới đây, Kenneth Gross và Trevor Moore cuối cùng cũng phải thực hiện lời cam kết dưới sự chứng kiến của một vài khách mời.

Mặc dù trong bộ dạng quần áo ướt sũng, không được dễ coi cho lắm, nhưng cả hai đều vô cùng phấn khởi vì đã thanh toán xong vụ cá cược mùa World Cup vừa qua.

Phạm Hải
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.