Gửi con đi Học kỳ quân đội

10/08/2010 16:20 GMT+7

Thế là hôm nay con lên đường đi “Học kỳ quân đội”. Tiễn con đi, thấy con vui cười bên bạn bè, mẹ đã an tâm.

Tối qua, mẹ trằn trọc và tự hỏi mẹ đã làm đúng chưa khi cho con đi xa ba mẹ đến 1 tuần, con là đứa không chịu đi vệ sinh khi thiếu tiện nghi, sợ côn trùng cắn, ăn uống khó khăn... Mẹ đã nghĩ sau này có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ cho con đi học xa gia đình… Nhưng, sáng nay, mọi sự dường như đã khác khi nhìn anh chị và bạn bè con, mẹ tin rằng ba mẹ đã làm đúng.

Đến tuổi này, mẹ mới hiểu rõ nuôi con thật không dễ, tuổi nào cũng có nỗi lo khác nhau. Tuổi nhỏ thì lo con không ăn uống, lớn hơn một tí lo con học không kịp bạn bè và đến giờ con bước vào tuổi teen thì lo con gặp nhiều cám dỗ của cuộc sống…

Nhưng bây giờ mẹ mới hiểu, tuổi trẻ càng có nhiều trải nghiệm gian khó thì ta mới trưởng thành và có nhiều kỷ niệm đẹp.

Hôm nay, con đi trên chiếc xe không máy lạnh, ở một nơi không máy lạnh, không nước nóng, không internet, không điện thoại… con sẽ trải nghiệm được khía cạnh khác của cuộc sống. Chắc chắn con sẽ khám phá ra điều thú vị khác hơn là chat chit với bạn bè, suốt ngày đeo earphone và mắt dán vào màn hình tivi và máy tính.

Con sẽ có bạn bè mới và biết giao tiếp sống hòa đồng với người khác, cuộc sống có nhiều cái thú vị lắm rồi con sẽ phát hiện ra cho xem…

Và mẹ cũng tin rằng con sẽ trưởng thành như slogan của các con là “Chúng con đã trưởng thành”, con nhé.

Lê Ngân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.